Tưởng cướp, 2 bảo vệ đánh chết người đàn ông

Pháp luậtThứ Hai, 23/01/2017 08:02:00 +07:00

Nghe tiếng tri hô cướp, lại thấy anh Nhung nhảy từ trên mái nhà xuống, tưởng là tội phạm, Thạch và Tài xông vào đánh hội đồng khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Công an quận 1 (TP.HCM) đang hoàn tất hồ sơ để chuyển nghi can Lê Ngọc Thạch (32 tuổi, quê Tiền Giang) và Võ Hữu Tài (20 tuổi, quê Bến Tre) lên Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là Phạm Ngọc Nhung (26 tuổi, quê Nghệ An).

39

 Công an đang lấy lời khai của Tài - một trong 2 nghi can đánh chết người

Cơ quan điều tra cho biết khoảng 9h ngày 15/1, Nhung cùng một số người đuổi đánh ông Nguyễn Ngọc Ân (52 tuổi, ở quận 1) thì bị công an phát hiện nên bỏ chạy. Lúc này, Nhung chạy vào trong trường THCS Minh Đức rồi leo sang một nhà dân bên cạnh để nhảy xuống đường Nguyễn Thái Học.

Nghe người dân tri hô cướp, lại thấy anh Nhung nhảy từ trên mái nhà xuống, tưởng là tội phạm, Thạch và Tài (bảo vệ cửa hàng rau củ) truy đuổi theo. Chạy được một đoạn thì thanh niên này ngã xuống đường, 2 nghi can trên đã xông vào đánh hội đồng khiến anh Nhung ngất xỉu.

Được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, nam thanh niên đã tử vong.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường, bắt 2 nghi can đánh chết người để lấy lời khai.

Video: Cầm dao cướp tiền trên phố bị người dân vây đánh tơi bời

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn