'Túi của bố đây mẹ, nhưng bố đâu con không thấy'

Thời sựThứ Sáu, 21/12/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Thi thể 9 người đàn ông được đưa trở về từ Lào, những tiếng khóc xé lòng từ vợ con, họ hàng vang lên thảm thiết khiến cả vùng quê rung động.

(VTC News) - Thi thể 9 người đàn ông được đưa trở về từ Lào, những tiếng khóc xé lòng từ vợ con, họ hàng vang lên thảm thiết khiến cả vùng quê rung động.

Như VTC News đã đưa tin, sáng 19/12, chiếc xe chở 18 người di chuyển từ địa bàn APAPƯ đến Lạc Xao (Lào) đã đi vào cây cầu gãy, rơi xuống vực sâu khiến 9 người Việt và 2 người Lào chết tại ch, 6 người Vit và 1 người Lào khác bị thương. Thương tâm hơn, 15 người Việt đều có hkhẩu thường trú cùng xã Vân Diên (huyện Nam Đàn - Nghệ An).

Đúng 6 giờ sáng 21/12, hai chiếc xe chở 9 thi thể nạn nhân đã về đến Nam Đàn. Xe vừa dừng bánh, hàng trăm người thân đã lao đến vây kín xe, cảnh khóc lóc, kêu gào đau đớn khiến những người có mặt không cầm được nước mắt.

Lực lượng cán bộ địa phương phải rất vất vả mới đưa được mọi người ra xa, bê từng chiếc quan tài xuống khỏi xe.

Chiếc xe đầu tiên vừa dừng, hàng trăm người nhà òa khóc vây đón
Sau mỗi chiếc quan tài đưa ra khỏi xe... 

...là cảnh đau đớn đến tột cùng của người thân 
"Túi của bố đây mẹ, nhưng bố đâu con không thấy..." - giọng một đứa trẻ cất lên trong những tiếng khóc nghẹn ngào 
Sau khi đưa xuống khỏi xe khách, chiếc quan tài đầu tiên được xe vận tải nhỏ đưa trở về với gia đình, nơi những tháng trước đó còn vang tiếng cười đùa của bố và con

bây giờ chỉ còn là những hàng nước mắt chảy dài... 
...vànhtang trắng của những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn