Tuấn Anh về ăn Tết muộn, gia đình mổ lợn chờ sẵn

Thể thaoThứ Tư, 18/02/2015 06:39:00 +07:00

Trong khi các đồng đội tại HAGL ai nấy đều về sum họp với gia đình thì phải tới ngày mùng 2 âm lịch, tiền vệ Tuấn Anh mới về nhà ăn Tết cùng bố mẹ.

Trong khi các đồng đội tại HAGL ai nấy đều về sum họp với gia đình thì phải tới ngày mùng 2 âm lịch, tiền vệ Tuấn Anh mới về nhà ăn Tết cùng bố mẹ.

Bố của Tuấn Anh, ông Nguyễn Văn Dung cho biết do bận giải quyết một số công việc cá nhân nên tiền vệ người Thái Bình phải tới mùng 2 mới về nhà ăn Tết cùng gia đình. Sau trận đấu gặp Đồng Tháp ở vòng 8, trong khi Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn, Đông Triều… hối hả đóng gói hành lý về quê thì Tuấn Anh quyết định ở lại Pleiku thêm vài ngày. Sau đó, đội phó của HAGL xuống thăm người bác ruột ở TP.HCM, tranh thủ giải quyết công việc và đón Giao thừa tại đây trước khi về Thái Bình.
Tuấn Anh là chàng trai rất hiền lành và giản dị 
Ông Dung tâm sự: “Đây là năm đầu tiên Tuấn Anh ăn Tết xa nhà. Ngày Tết mà thiếu cháu cả nhà đều cảm thấy không trọn vẹn. Nhưng Tuấn Anh đã lớn và có công việc riêng của cháu. Quanh năm luyện tập, thi đấu biền biệt, chỉ có mấy ngày Tết được nghỉ rồi lại tập trung đội tuyển U23 nên Tuấn Anh cũng chỉ có khoảng thời gian này để dành cho riêng mình. Nên tôi và mẹ cháu cũng phải tôn trọng điều đó”. 
Tuy cậu quý tử về ăn Tết muộn nhưng không khí Tết ở gia đình Tuấn Anh vẫn rất nhộn nhịp. Bố mẹ anh đã quyết định mổ lợn để đãi họ hàng và bạn bè những ngày xuân Ất Mùi. Từ trước đó cả năm, bà Nguyễn Thị Đoan, mẹ Tuấn Anh, đã tự tay chăm vài con lợn và đàn gà mấy chục con để chuẩn bị đón Tết.   
“Ở quê cũng chẳng có gì ngoài mấy sản phẩm cây nhà lá vườn. Năm vừa rồi, Tuấn Anh đã trưởng thành vượt bậc cả trong lẫn ngoài sân cỏ nên tôi và mẹ cháu đã lên sẵn kế hoạch chia vui trong dịp Tết này”, ông Nguyễn Văn Dung chia sẻ.
Trong không khí vui vẻ của những ngày đầu xuân năm mới, câu chuyện ai cũng hào hứng tham gia đều xoay quanh chủ đề về chàng tiền vệ hào hoa có phong cách chơi bóng lãng tử. Ông Dung tiếp mạch tâm sự: “Tết năm 2012, cả nhà đều buồn vì năm đó Tuấn Anh bị chấn thương. 
Đón con về nằm bất động suốt mấy tháng, tôi và mẹ cháu đều rớt nước mắt. Nhưng năm nay, Tuấn Anh bảo cái đầu gối của cháu ổn rồi, lên đá V.League khắc nghiệt như vậy nhưng vẫn thi đấu tốt. Đấy là niềm vui lớn nhất, mừng cho con và cũng là mừng cho chính mình”.
Bạn bè của ông Dung nhiều người mê Tuấn Anh đến độ thuộc từng pha xử lý bóng của chàng tiền vệ mang áo số 8. Còn ở trường tiểu học xã An Quý (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), nơi Tuấn Anh từng học cấp 1, từ các thầy cô giáo cho đến thế hệ sau này, ai cũng kể về Tuấn Anh như người hùng của họ.
Nổi tiếng về tài năng bóng đá nhưng điều Tuấn Anh được mọi người yêu quý nhất lại nằm ở tính cách rất hiền lành và giản dị của anh. Cô hiệu trưởng Dương Thị Liên bảo năm nào về nhà ăn Tết, Tuấn Anh cũng lễ phép đến thăm các thầy cô giáo cũ. 
Bà Nguyễn Thị Đoan, mẹ của Tuấn Anh, tâm sự: “Cháu sống tình cảm từ nhỏ. Mấy ngày Tết ở nhà hầu như cũng chỉ quanh quẩn với bố mẹ”. Có một kỷ niệm bà Đoan nhớ mãi là Tết năm ngoái, Tuấn Anh về nhà nhưng xấu hổ không ra đường, mấy fan nữ đến tận cửa nhà anh hét to: “Tuấn Anh ơi, em yêu anh” làm chàng tiền vệ của HAGL đỏ bừng mặt.
Yêu quý Tuấn Anh đến thế nên không chỉ ông Dung, bà Đoan, ai cũng háo hức chờ ngày anh trở về. “Làm cha mẹ nhìn thấy con cái về mới thấy Tết được. Năm nay nhà có bụi (ông ngoại của Tuấn Anh mất cuối năm 2014-pv), gia đình tôi cũng không đi được đến đâu. Chờ Tuấn Anh về, ăn Tết muộn chút cũng không sao, cả nhà sum vầy ấm áp, vui vẻ là tốt rồi”, ông Nguyễn Văn Dung chia sẻ.
Sau mấy ngày về quê nghỉ Tết, sáng mùng 6 (24/2), Tuấn Anh sẽ di chuyển lên Hà Nội để tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Một năm mới lại bắt đầu cùng những mục tiêu mới của chàng tiền vệ được đánh giá là tài năng nhất trong độ tuổi của anh.     

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn