Tự treo cổ để trang trí Halloween và loạt vụ án kinh dị có thật vào đêm hội này

TrẻChủ Nhật, 31/10/2021 21:00:00 +07:00

Đằng sau sự vui nhộn, không khí náo nhiệt của “ngày hội ma quỷ” này là những sự cố rợn người mà không ai ngờ đến.

Ngỡ rằng đêm Halloween chỉ có những trò giật gân vui đùa, nhưng thực tế, có rất nhiều vụ án kinh hoàng xảy ra vào đêm vốn được mệnh danh là kinh hoàng này.

Người đàn bà tặng thạch tín cho trẻ em

Tự treo cổ để trang trí Halloween và loạt vụ án kinh dị có thật vào đêm hội này - 1

 

Năm 1964, Halen Pfiel, một người nội trợ bình thường ở Long Island đã bị bắt vì tặng quà chứa thức ăn cho chó, bụi gỗ và thạch tín cho những đứa trẻ mà bà cảm thấy đã quá lớn để chơi trò đùa xin kẹo vào đêm Halloween.

Pfiel lại biện hộ cho rằng đó chỉ là trò đùa và bà cũng đã cảnh báo bọn trẻ là chỗ kẹo này không thể ăn được. Các bậc phụ huynh bắt đầu lo lắng và liên lạc với cảnh sát. Ngay sau đó, Pfiel đã bị bắt và phải điều trị tâm lý, bà bị buộc tội nguy hiểm với trẻ em. Pfiel đã cảm thấy có lỗi và được hưởng án treo 1 năm sau đó.

Tự tử để trang trí cho ngày lễ Halloween

Tự treo cổ để trang trí Halloween và loạt vụ án kinh dị có thật vào đêm hội này - 2

 

Năm 2005, một phụ nữ 42 tuổi đã quyết định tự tử bằng cách treo cổ trên một cành cây lớn bên đường, trong khu dân cư. Sự thật còn kinh hoàng hơn khi vụ án này được điều tra và làm rõ. Người phụ nữ 42 tuổi thực chất đã treo cổ tự vẫn, chỉ để trang trí cho ngày Halloween mà không phải do mục đích nào khác.

Và ở góc độ nào đó, cô đã “thành công”. Xác của cô vẫn treo ở trên cây và mặc dù có biết bao người qua lại, không ai nghĩ rằng đó là xác chết thật. Mọi người chỉ nghĩ rằng, người phụ nữ đang đung đưa theo gió này là một vật trang trí. Đây là một trong những câu chuyện kinh dị có thật kỳ cục nhất.

Viên “kẹo” xyanua oan nghiệt

Tự treo cổ để trang trí Halloween và loạt vụ án kinh dị có thật vào đêm hội này - 3

 

Một trong những câu chuyện có thật và là một trong những sự kiện khủng khiếp nhất xảy ra vào đêm Halloween 31/10/1974. Đó là vụ án Ronald Clark O’Bryan giết chết chính con trai mới 8 tuổi bằng cách đầu độc qua chiếc kẹo làm từ xyanua.

Ông bố từ bang Texas của nước Mỹ này đã mua một bảo hiểm nhân thọ lớn cho 2 đứa con. Ông đưa chiếc kẹo tẩm thuốc độc cho cậu con trai và cô con gái này cùng 4 đứa trẻ khác nữa. Tuy nhiên chỉ có cậu bé Timothy ăn kẹo và tử vong. Vụ án này xảy ra vào đúng đêm Halloween với ma quỷ và những chiếc kẹo khiến mọi người càng thêm ám ảnh và rùng rợn.

Cái kết đau lòng vì hù dọa nhầm phòng

Tự treo cổ để trang trí Halloween và loạt vụ án kinh dị có thật vào đêm hội này - 4

 

Năm 1992, một sinh viên du học 16 tuổi, người Nhật Bản, có tên là Yoshihiro Hattori, đã hóa trang và ăn mặc giống như nhân vật John Travolta trong bộ phim chính kịch, “Saturday Night Fever”. Cậu đã đi đến một bữa tiệc Halloween tại Baton Rouge, bang Louisiana, Mỹ. Nhưng đáng buồn, cậu đã đến nhầm nhà và gõ nhầm cửa. Chủ nhà đã quá hoảng sợ với vị khách đầy bất ngờ này. Kết quả là, họ đã bắn chết Hattori.

Chủ nhà sau đó đã được tuyên trắng án và không làm điều gì sai trái. Còn mẹ của Hattori tại Nhật Bản chỉ biết tiếc thương con và muốn nước Mỹ ra luật kiểm soát việc sử dụng súng.

Giết nhầm chồn giả trong đêm Halloween

Tự treo cổ để trang trí Halloween và loạt vụ án kinh dị có thật vào đêm hội này - 5

 

Năm 2012, một bé gái 9 tuổi mặc trang phục Halloween đã vô tình bị bắn chết bởi một người họ hàng, vì người đó nghĩ rằng cô bé là một con chồn. Bé gái đã đứng bên ngoài ngôi nhà ở Pennsylvania khi bữa tiệc đang diễn ra. Cảnh sát cho biết cô bé mặc bộ trang phục màu đen và một chiếc mũ đen với một chiếc tua màu trắng.

Người họ hàng đã tưởng bé gái là một con chồn nên đã dùng súng ngắn bắn vào vai, cánh tay, lưng và cổ của em. Em bé đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện trong đêm Halloween nhưng không qua khỏi.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn