Từ mất phong độ, chấn thương nặng đến đột tử: Sao bóng đá đen đủ đường ở Trung Quốc

Thể thaoThứ Ba, 06/06/2017 13:08:00 +07:00

Trung Quốc chưa chắc đã là thiên đường nghỉ dưỡng cho những ngôi sao bóng đá châu Âu muốn tìm kiếm cơ hội "việc nhẹ lương cao".

Cheick Tiote

Cầu thủ 30 tuổi từng là một trong những cái tên đáng chú ý ở giải Ngoại Hạng Anh khi còn khoác áo Newcastle. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà chuyển tới Trung Quốc thi đấu cho Beijing Enterprises vào tháng Hai năm nay. Tối qua (5/6), Tiote được xác nhận đã qua đời vì đột quỵ trong một buổi tập.

Demba Ba

Đồng đội cũ của Tiote tại Newcastle là Demba Ba cũng từng trải qua biến cố khủng khiếp khi thi đấu tại Trung Quốc cho Shanghai Shenhua. Tiền đạo này đã bị một cầu thủ của Shanghai SIPG đạp gãy chân trái và mất tới tám tháng để hồi phục. Các bác sĩ điều trị cho Demba Ba cho rằng anh có thể phải giải nghệ khi gặp một chấn thương nặng như vậy ở độ tuổi ngoài 30.

250744

 Chấn thương kinh hoàng của Demba Ba.

Sau khi bình phục, cầu thủ người Senegal vẫn tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên anh đã trở lại châu Âu khoác áo đội bóng cũ Besiktas theo dạng cho mượn từ Shanghai Shenhua.

Axel Witsel

Là một thành viên “thế hệ vàng” của đội tuyển Bỉ, Axel Wilsel đã từ chối lời mời của… Juventus để đầu quân cho Tianjin Quanjian. Tại đây, anh sớm nhận được màn chào hỏi đầy tính cảnh cáo của đồng nghiệp bản xứ. Cầu thủ Qin Sheng của Shanghai Shenhua đã ngang nhiên giẫm thẳng vào chân của Witsel trong một pha theo kèm.

Hậu quả dành cho “thủ phạm” là án treo giò, nộp phạt và bị cắt lương nửa năm. Trong khi đó Witsel nhận được lời cảnh báo rằng giải VĐQG Trung Quốc cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ.

Video: Witsel bị đối thủ giẫm chân thô thiển

Paulinho

Một trong những vấn đề với các ngôi sao bóng đá thế giới khi mới chuyển tới Trung Quốc chính là khác biệt về văn hóa. Nếu không cẩn trọng, họ có thể phải mang vạ mà ví dụ điển hình là Paulinho.

Tuyển thủ quốc gia Brazil từng chơi cho Tottenham suýt bị đuổi việc vì xuất hiện trong một đoạn quảng cáo cá độ bóng đá cùng với một nữ diễn viên phim khiêu dâm. Việc làm này vừa không hợp pháp, vừa trái “thuần phong mỹ tục” ở đất nước Đông Á mà anh mới đến được hai năm.

Alexandre Pato và Ezequiel Lavezzi

Từng là một trụ cột của AC Milan và đội tuyển Brazil, Pato đã khiến khán giả Trung Quốc thất vọng trong những ngày đầu tiên chơi bóng tại Trung Quốc cho Tianjin Quanjian. Bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn ở trận ra mắt, cầu thủ này lại trở thành trò cười khi đá hỏng một quả phạt đền và bị đối thủ châm chọc ngay trên sân.

Video: Pato bị chế giễu vì đá hỏng penalty

Tuy nhiên Pato còn ghi được một bàn trong trận ra mắt, còn Lavezzi phải mất tới hơn một năm mới thể hiện được “đẳng cấp thế giới” của mình. Cựu cầu thủ PSG gia nhập Hebei China Fortune vào tháng 3 năm 2016, nhưng phải đến cuối tháng 4 năm 2017 anh mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải VĐQG Trung Quốc, sau 14 lần ra sân.

Carlos Tevez

Đến Trung Quốc, Tevez trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Tuy nhiên quãng thời gian ở đây lại không phải là một kỳ nghỉ hoàn hảo cho tiền đạo người Argentina như nhiều người tưởng tượng.

Cựu ngôi sao của Juventus bị cô lập ở đội bóng mới vì không thể hòa nhập với văn hóa tại đây. Anh không thể giao tiếp vì không nói được tiếng Trung Quốc và cũng không thể ăn đồ ăn bản xứ. 

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn