Tử hình sát thủ cuồng dâm: Nỗi đau 2 người mẹ mất con

Pháp luậtThứ Sáu, 18/01/2013 07:32:00 +07:00

(VTC News) – Từ một con người hiền lành, sinh ra và lớn lên tại vùng quê ngoại thành Hà Nội, Đặng Trần Hoài đã gây ra tội ác để giờ đây nỗi đau hằn lên người mẹ

(VTC News) – Từ một con người hiền lành, sinh ra và lớn lên tại vùng quê ngoại thành Hà Nội, Đặng Trần Hoài đã gây ra tội ác để giờ đây, nỗi đau hằn lên khuôn mặt hai người mẹ.

Hôm qua (17/1), TAND Tối cao mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của Đặng Trần Hoài - kẻ giết hại cháu bé bốn tuổi và hiếp dâm bé tám tuổi ở thôn Đông Triều (Sơn Tây, Hà Nội). 
Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm ngày 25/10/2012, bị cáo Đặng Trần Hoài kháng cáo nhưng tại tòa không đưa được tình tiết giảm nhẹ, hơn nữa hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX ko cháp nhận giảm án. TAND Tối cao chỉ sửa một phần bản án sơ thẩm để trả lại chiếc xe máy Hoài dùng đi gây án về cho gia đình bị cáo.
 Bị cáo Hoài ngoái nhìn người thân tại tòa
Với những tội ác mình gây nên, Đặng Trần Hoài bị tuyên án tử hình với tội danh giết người, tử hình với tội danh hiếp dâm trẻ em, 5 năm tù với tội cướp tài sản. Tổng hình phạt cho ba tội danh là tử hình.
Có mặt tại phiên xử Đặng Trần Hoài, kẻ gây ra vụ giết người, hiếp dâm trẻ em tại thị xã Sơn Tây vào tháng 7/2012, gia đình bị hại và gia đình bị cáo đều nín lặng trong nỗi buồn, trong sự mất mát. Gia đình anh Khuất Văn Hiền, đã mất đi cháu nhỏ 4 tuổi dưới lưỡi dao của Hoài, cháu lớn 8 tuổi bị tổn thương 53% sức khỏe.
 Bố mẹ hai cháu nhỏ trong vụ án
Cả phiên tòa sáng nay, chị Thủy mẹ của hai cháu bé nín lặng, không nói một lời nào. Mặt chị cúi gằm, đôi môi mím chắt khi nghe HĐXX đọc bản cáo trạng. Những hành động dã man của sát thủ Đặng Trần Hoài thực hiện với hai cháu nhỏ khiến chị không kìm được nước mắt. Giọt nước mắt căm phẫn xen lẫn đau thương.
Ngồi kế chị là anh Khuất Văn Phương (chồng), anh đã bình tĩnh hơn sơ với phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10/2012, tuy nhiên nỗi đau mất mát vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Không còn di ảnh cháu nhỏ trên tay như phiên sơ thẩm, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh đau xót trước sự ra đi của cháu.
Cháu nhỏ đã mất, nhưng vết thương tinh thần của chị lớn 8 tuổi có bao giờ liền lại được không? Kẻ thủ ác đã hiếp dâm cháu bé dã man, theo giám định thương tật, cháu bị ảnh hương 53% sức khỏe. 
 Gia đình bị hại tại phiên tòa
Chị Thủy chia sẻ: “Liệu sau này con tôi lớn lên, có thể quên được cú sốc tinh thần này hay không?”. Đó là một câu hỏi khiến ai cũng phải suy nghĩ khi một cháu bé mới 8 tuổi mà trải qua một nỗi đau quá lớn như vậy. Thi thoảng, chị lại lấy tay gạt đi dòng nước mắt khi nghe HĐXX luận tội. 
Về phần gia đình Đặng Trần Hoài, bà mẹ gầy gò đến tòa với niềm hi vọng sẽ xin giảm án được cho đứa con trai lầm lỡ. Bà trình bày với tòa rằng con trai bà bị một viên ngói rơi trúng đầu vào năm 2002, nên ảnh hưởng đến thần kinh. Hơn nữa, gia đình cũng có công với cách mạng và đã khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Tất cả lý lẽ đưa ra, bà chỉ mong cho đứa con mình được trao cơ hội sống. 
 Mẹ bị cáo Hoài nín lặng tại phiên tòa
Sinh con ra, ai cũng muốn con mình thành đạt, nên người và mẹ của bị cáo Đặng Trần Hoài cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, Hoài đã vướng vòng tù tội. Có một đứa con vào tù là một nỗi đau không người mẹ nào chịu nổi, nhưng có một đứa con vào tù vì tội hãm hiếp trẻ em thì nỗi đau của người mẹ còn nhân lên gấp bội. Thương con mình, xót những đứa trẻ nạn nhân, những người mẹ sẽ phải chịu sự dày vò suốt đời.
Với những lỗi lầm của mình, Đặng Trần Hoài để lại một nỗi đau quá lớn trong lòng đấng sinh thành, là  bản án lương tâm mà người làm cha, làm mẹ không bao giờ trút bỏ được.
 Mẹ bị cáo Hoài khẩn thiết mong HĐXX giảm án cho bị cáo Hoài
Phiên tòa sáng nay, mẹ bị cáo Hoài ngồi cạnh người con gái. Tay bà run lẩy bẩy khi nghe HĐXX đọc bản án của đứa con lẫm lỡ. Thi thoảng, bà lại ngước nhìn Hoài đang đứng trước vành móng ngựa. Bà nhìn Hoài, đau đáu, rồi lại cúi gằm mặt nín lặng. 
Được HĐXX hỏi, bà khẩn thiết xin HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho Hoài, để Hoài có cơ hội được sống, được làm lại cuộc đời. Và hơn hết, để bà không mất đi đứa con của mình vĩnh viễn. 
 Giây phút giáp mặt hiếm hoi của vợ chồng Đặng Trần Hoài
Tại phiên tòa sáng nay, khi HĐXX đang nghị án, vợ bị cáo Hoài khóc cạn nước mắt khi gặp lại chồng. Giây phút giáp mặt hiếm hoi từ khi Hoài gây ra vụ án nghiêm trọng trên. Nắm tay Hoài, người vợ trẻ nói không thành tiếng. 
Kết thúc phiên tòa, Đặng Trần Hoài bị áp giải lên xe thùng, hình ảnh người vợ trẻ gào khóc đuổi theo chồng khiến ai cũng phải xót xa.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn