Trước ngày chuyển sang nhà mới, 3 người trong gia đình gặp nạn

Thời sựThứ Ba, 22/11/2016 17:02:00 +07:00

Chiều 22/11, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Lý Tự Trọng (TP. Đà Nẵng), thiêu trụi toàn bộ căn nhà, 3 người trong gia đình gặp nạn.

Khoảng 13h45 ngày 22/11, hàng xóm phát hiện hiệu may Tuyết Phương (ở Tổ 37, đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) lửa bốc lên dữ dội, nhiều tiếng la hét phát ra nên đã hô hoán cứu hộ.

chay 1

 Lực lượng cảnh sát dùng thang tiếp cận ngọn lửa.

Theo hàng xóm Nguyễn Văn Nhượng, thời điểm xảy ra cháy, trong hiệu may có 3 người gồm ông Phan Dũng (SN 1964), bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (vợ ông Dũng) và cậu con trai.

“Tôi từ trên nhà chạy xuống thì thấy bà Hoa và con trai hoảng loạn chạy ra đường kêu cứu. Lúc này, ngọn lửa xuất phát từ những cuộn chỉ ở tầng dưới rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà”, nhân chứng Nhượng kể và cho hay ngôi nhà xảy ra cháy đã được chủ nhà bán cho người khác.

chay 3

 Theo dự kiến, ngôi nhà này ngày mai sẽ đón chủ mới nhưng lại không may xảy ra cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe cứu hỏa với hàng chục chiến sĩ và 1 xe cấp cứu đến hiện trường tham gia dập lửa.

Đến 15h cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Tuy nhiên, ông Phan Dũng được cho là đã tử vong trong vụ cháy. Vợ ông Dũng được đưa đến bệnh viện cấp cứu do bị ngạt khói. Riêng cậu con trai bị ngạt khói nhẹ, được xác định không bị thương.

chay 4

 Hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem đám cháy

Theo một số nhân chứng khác, khoảng 12h cùng ngày, gia đình ông Dũng có tổ chức một mâm cỗ để cúng trước khi rời nhà cũ. “Ngày mai là giao nhà cho người ta rồi mà hôm nay lại xảy ra chuyện đau lòng thế này”, một hàng xóm bùi ngùi.

Nguyên nhân cháy đang được cảnh sát điều tra, song nhiều người cho rằng, có khả năng trong lúc đốt vàng mã thì xảy ra chập điện gây cháy.

Video:  Cháy ở phố cổ Hội An, hàng trăm du khách hoảng loạn

Đắc Đức
Bình luận
vtcnews.vn