Trung Quốc: Tranh chấp hồ cá, cán bộ chém dân

Thế giớiThứ Ba, 12/06/2012 01:20:00 +07:00

(VTC News)- Dư luận Trung Quốc lại chấn động vì cán bộ thôn dẫn theo người chết giết nhà dân.

(VTC News) - Trưởng thôn Nam Thân, thị trấn Thủy Trại, huyện Y Xuyên, Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) bị cho là đã đem người đến chém giết một nhà dân gồm 4 người, đồng thời buông lời phỉ báng, dọa đốt nhà họ.

"Tối 5/6, trưởng thôn Nam Thân là ông Trương Siêu Phong dẫn theo người dùng dao phay, kiếm sắt  tới chém giết gia đình ông Kim Thạch Miễn. Ông Kim cùng vợ và 2 con đều bị thương rất nặng. Ông Kim đang nằm viện cấp cứu, sống chết chưa biết thế nào".
Trích đoạn blog trên trang mạng Sina ngày 6/6 lập tức gây 'sốt' trên mạng.

Ngày 11/6, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước sự bá đạo của cán bộ thôn. Nhiều blogger viết, trưởng thôn Trương Siêu Phong dẫn theo đồng đảng đến chiếm hồ cá nhà ông Kim, sau đó đánh trọng thương gia đình họ. 3 trong số 4 người nhà ông Kim vẫn hôn mê sâu chưa rõ sống chết.

Hình ảnh được cho là vụ trưởng thôn chém giết gia đình 4 người
Theo lời báo giới địa phương, 11h4' ngày 6/6, có người tự cho là bạn của một quan chức Cục cảnh sát huyện Y Xuyên đã công khai trên blog vụ việc trên.

Blogger này viết: "Khoảng 21h39' tối 5/6, sau khi nhận được tin báo có vụ đánh cãi nhau ở thôn Nam Thân, ngay lập tức chúng tôi đã đến hiện trường xem thử, sau đó lập đội chuyên án điều tra vụ việc. Hiện, các nạn nhân vẫn nằm điều trị trong bệnh viện.

Báo giới địa phương cho hay, đội cảnh sát huyện Y Xuyên đã vào cuộc và sẽ sớm công bố kết quả điều tra.

 

Dân quỳ gối van xin, cán bộ cười khẩy

Một sự việc tương tự cũng xảy ra ngày 26/5 vừa qua, đoạn video quay cảnh một vị cán bộ tỉnh với thái độ thờ ơ và cười khẩy trước những người nông dân cao tuổi đang quỳ lạy khiến dư luận Trung Quốc đang hết sức phẫn nộ.
5 người phụ nữ cao tuổi quỳ lạy, cán bộ cười khẩy

Sự việc xảy ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, năm người phụ nữ đứng tuổi quỳ giữa đường trong thời tiết giá lạnh, họ vừa khóc vừa nói, vừa van xin các cán bộ giải quyết.

Theo thông tin trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, những người này đến đây để yêu cầu giải quyết việc những mảnh đất mưu sinh của họ bị trưng thu mà không có bất cứ thủ tục hợp pháp nào của chính quyền.

 


Tuy nhiên, câu trả lời mà họ nhận được là thái độ bàng quan và cái cười khẩy vô tình của các cán bộ nơi đây.

Cán bộ dân số "cướp" trẻ sơ sinh đem bán

Ngày 11/5/2011, một sự việc đã gây xôn xao: các cán bộ Ủy ban sinh đẻ có kế hoạch Thiệu Dương, Hồ Nam “cướp” những đứa trẻ đưa vào cô nhi viện bán cho người nước ngoài nhận làm con nuôi với giá cao, hoặc bắt chính bố mẹ chúng “chuộc con” với giá vô cùng đắt.

Theo tạp chí Tài chính của Trung Quốc, những đứa trẻ này được đưa đến cô nhi viện và bán với giá 1.000 nhân dân tệ.

Rất nhiều đứa trẻ sau đó được các cặp vợ chồng nước ngoài nhận nuôi và cô nhi viện thu lời khoảng 3.0000USD/một bé.


Những đứa trẻ sơ sinh ở cô nhi viện đang được chờ bán cho người nước ngoài 


Theo tìm hiểu, huyện Long Hồi đã có khoảng 20 đứa trẻ bị “cướp” đi như vậy. Tất cả đều được đổi họ thành họ Thiệu, rồi đưa đến cô nhi viện.

Trong số đó, có một trẻ sơ sinh họ Dương, là con gái duy nhất của đôi vợ chồng, do ra ngoài đi làm khi về đã bị “cướp” mất con.


 Ảnh những trẻ đã bị cán bộ dân số "cướp" đi 

Rất nhiều người bình luận rằng, đây là một việc làm vô cùng tàn nhẫn của một đám người vô nhân tính, không những vi phạm việc bắt cóc trẻ em mà còn cướp đi quyền nuôi con của cha mẹ.  

Đỗ Hường


Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

 

Bình luận
vtcnews.vn