Trung Quốc: Mẹ cắt ‘của quý’ của con trai mong con gái

Tổng hợpThứ Năm, 19/01/2012 10:52:00 +07:00

Một người phụ nữ ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vừa bị tuyên án 5 năm tù vì hành vi cắt đứt dương vật của con trai mới 5 tháng tuổi.


Một người phụ nữ ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vừa bị tuyên án 5 năm tù vì hành vi cắt đứt dương vật của con trai mới 5 tháng tuổi, chỉ vì bà mẹ này quá mong mỏi có một đứa con gái.

 


Tờ Jinling hôm nay đưa tin, người mẹ Xiao Meng (23 tuổi) hạ sinh cậu con trai Yaya hồi tháng 3/2011. Chồng và mẹ chồng của cô nhớ lại, sau khi Yaya được sinh ra, Xiao Meng thường lẩm bẩm: “Tôi muốn nó là con gái”.

Anh chồng cho biết vợ mình thường tát và bóp cổ đứa bé. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng vợ mình mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh nên không cảm thấy quá lo lắng. Ngày 15/8 năm ngoái, sau khi nghe thấy đứa bé gào khóc, bà mẹ chồng liền chạy vào phòng và phát hiện dương vật của Yaya đã bị chính con dâu mình dùng kéo cắt đứt.

Yaya ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Cậu bé không bị nguy hiểm đến tính mạng và có thể đi tiểu bình thường sau khi được điều trị ở Thượng Hải. Tuy nhiên, các bác sĩ nói rằng dương vật đứa bé không thể hồi phục hoàn toàn chức năng.

Tại tòa, Xiao Meng thừa nhận đã mua kéo và cắt đứt dương vật của cậu con trai, vì cô ta mong mỏi có một đứa con gái. Chồng cô cho hay, Xiao Mei từng có suy nghĩ con trai sẽ là gánh nặng lớn, vì bố mẹ phải mua nhà và kiếm vợ cho nó.

Theo Infonet
Bình luận
vtcnews.vn