Trực tiếp U19 Myanmar - U19 Indonesia

Thể thaoThứ Ba, 09/09/2014 03:00:00 +07:00

(VTC News) - U19 Myanmar đã dễ dàng đánh bại U19 Indonesia 3-0 để giành vé vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng A.

(VTC News) - U19 Myanmar đã dễ dàng đánh bại U19 Indonesia 3-0 để giành vé vào bán kết với tư cách là đội nhất bảng A.


90+3': HẾT GIỜ.
90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.
88': KHÔNG VÀO... Cầu thủ U19 Indonesia đã không còn muốn theo người nữa. Họ để cho Htet Aung dễ dàng đột phá vào vòng cấm. Rất may là cầu thủ của U19 Myanmar quá cầu toàn nên không thể dứt điểm thành công.
85': Trên sân các cầu thủ U19 Việt Nam vừa xuất hiện ngoài đường pít.
80': U19 Indonesia đang dốc hết sức tìm bàn danh dự. Nhưng họ thực sự bế tắc trước vạch 16m50 của 19 Myanmar và dễ dàng bị đánh chặn.
75': Cơ hội tìm kiếm bàn thắng danh dự của U19 Indonesia đang mỗi lúc một hẹp lại. Đội bóng xứ Vạn đảo vẫn chơi bóng thiếu đường nét.

70': KHÔNG ĐƯỢC! Tiền vệ Nai Wai Min của U19 Myanmar có pha dốc bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi chuyền ra như đặt cho Than Piang, tiếc là trong vòng cấm, cầu thủ mang áo số 11 của U19 Myanmar lại kết thúc vội vàng vào vị trí của thủ thành Pratama.

65': BÓNG TRÚNG CỘT DỌC. Cơ hội hiếm hoi của U19 Indonesia vừa được Putra kết thúc bằng đầu đưa bóng dội cột dọc khung thành U19 Myanmar bật ra. Người đã tạt bóng tầm trung rất tốt bên cánh phải cho Putra là Suruan.

62': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 3-0 cho U19 Myanmar. Người ghi bàn vẫn là Maung Soe. Tiền vệ của đội bóng xứ Chùa Tháp có một pha băng vào đệm bóng dũng mãnh sau đường chuyền của đồng đội. Sau bàn thắng này, Maung Soe đã bị đau.

58': U19 Myanmar đang chơi bóng đầy tự tin và không cho U19 Indonesia một cơ hội lên bóng.

48': VẪN KHÔNG VÀO... Tới lượt Aung Thu có cơ hội đối mặt thủ thành Pratama của U19 Indonesia nhưng tiền đạo của U19 Myanmar lại kết thúc đi vọt xà.

47': KHÔNG VÀO...  Maung Soe vừa có pha băng xuống nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, anh lừa qua thủ thành U19 Indonesia nhưng lại kết thúc ra ngoài rất đáng tiếc.
45+1': HẾT HIỆP 1.

40': U19 Indonesia đang thi đấu với thế trận phòng ngự rời rạc. Họ có thể bị thủng lưới thêm bất cứ lúc nào.
37': Trung vệ đội trưởng của U19 Indonesia là Irawan đang bị đau trên sân. Trong hai pha tranh chấp tay đôi liên tiếp, các cầu thủ U19 Myanmar đều cho thấy sức mạnh vượt trội.
31': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho U19 Myanmar. Aung Thu là người đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang để cho Maung Soe đệm bóng chính xác.
 Tiền đạo Aung Thu của U19 Myanmar có đường kiến tạo để đồng đội nâng tỷ số lên 2-0 (Ảnh: Nhạc Dương)
28': Thế trận trên sân đang hoàn toàn thuộc về U19 Myanmar. Các cầu thủ U19 Indonesia thi đấu bế tắc dù rất muốn dâng lên tìm bàn gỡ.

19': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được mở cho U19 Myanmar. Yan Naing Oo là người đã nỗ lực đi bóng bên cánh phải rồi căng ngang như đặt để Chan Aung đệm bóng cận thành tung lưới U19 Indoensia.
Chan Aung mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Nhạc Dương) 
9': U19 Indonesia đang kiểm soát bóng tốt hơn. Đội bóng xứ vạn đảo buộc phải đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Đây là điều dễ hiểu, bởi U19 Indonesia chỉ có thể đi tiếp nếu thắng cách biệt U19 Myanmar 3 bàn.

16H30 TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. U19 Myanmar giao bóng trước.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

 
----------------------------------------------------
Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định rằng, U19 Myanmar chứng tỏ mình là thế lực cực mạnh tại Đông Nam Á. Lối chơi của đoàn quân Gerd Zeise luôn đặt tiêu chí kỉ luật lên hàng đầu dựa trên nền tảng thể lực rất tốt để chơi pressing xuyên suốt cả trận.

Suốt từ giải U22 Đông Nam Á tới giờ, U19 Myanmar ít khi nào trình diễn phong cách chơi chậm rãi, co cụm phòng ngự rồi rình rập phản công. Thay vào đó, cả đội luôn nỗ lực di chuyển theo hệ thống, tích cực bao quát sân và tranh chấp bóng ở mọi khu vực.
U19 Myanmar (áo trắng) đồng đều ở tất cả các tuyến (Ảnh: Nhạc Dương) 
Chính lối đá hiện đại này đã giúp U19 Myanmar thắng thuyết phục U19 Thái Lan, đối thủ được xem là có sự tự tin cao nhất ở giải đấu trên đất Việt Nam.

Về phần U19 Indonesia, dù đang là ĐKVĐ của giải đấu, nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn giậm chân tại chỗ, trong bối cảnh bóng đá trẻ khu vực đang có sự cạnh tranh khốc liệt.

Phong cách thi đấu của U19 Indonesia về cơ bản rất giống với lứa đàn anh. Thể lực, tranh chấp, tì đè vẫn luôn giữ nét chủ đạo trong các phương án áp sát khung thành đối phương.

Đến với giải U19 Đông Nam Á với tư cách ĐKVĐ, nhưng qua những gì đã thể hiện trong trận thua 2-6 trước U19 Thái Lan, U19 Indonesia dường như đã trở thành đội bóng có màn thể hiện kém cỏi nhất giải. Chính vì thế, trận đấu với U19 Myanmar sẽ là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Indra Sjafri lấy lại được hình ảnh hào hùng như cách đây 1 năm, lúc họ đã đánh bại U19 Việt Nam để đăng quang đấu trường này. 

BÁO ĐIỆN TỬ VTC NEWS
Bình luận
vtcnews.vn