Trực tiếp: Stoke City - Man Utd

Thể thaoThứ Bảy, 01/02/2014 11:58:00 +07:00

(VTC News) - Nhập cuộc khá tốt và tạo được những cơ hội ăn bàn trước, nhưng bàn thua có phần đen đủi cộng với sự xuất sắc của Charlie Adam bên phía Stoke, đã khiến Man Utd phải nhận thất bại đầu tiên trước đối thủ sau gần 6 năm

90+7' Hết giờ! Man Utd đã để thua 1-2 trước Stoke, lần đầu tiên sau 10 lần gặp nhau, Quỷ đỏ đã bại trận.
90+1' Đáng tiếc! Cú sút phạt tuyệt đẹp của Rooney đã đưa bóng đi trúng cột dọc. Pha lộn xộn sau đó được kết thúc bởi cú đá lên trời của Tom Cleverley.
88' Đáng tiếc! Một cơ hội bằng vàng đã bị Ashley Young bỏ lỡ. Smalling tạt bóng đúng vị trí của tiền vệ người Anh, nhưng cầu thủ chạy cánh của Man Utd lại vội vàng đánh đầu thiếu chính xác.
85' Các cầu thủ Man Utd đang tỏ ra đuối sức. Họ phá bóng rất hời hợt và thua sút hoàn toàn trước Stoke ở những pha tranh chấp tay đôi.
78' Man Utd tung nước cờ cuối cùng. Chicharito vào thay Van Persie
76' Cầu thủ vào sân thay người Assaidi vừa uy hiếp khung thành De Gea bằng cú vô lê rất nhanh sau đường phạt góc. May cho Man Utd là De Gea phản xạ nhanh nhạy.

Charlie Adam thực sự là người hùng của Stoke tối nay

70' Mata vừa có một cú chích mũi giày khá khéo cho Welbeck, nhưng tiền đạo người Anh lại chơi thiếu tập trung và bỏ lỡ cơ hội. 
67' Một đường chọc khe tuệ nhãn của Rooney để Rafael băng lên phía cánh phải. Đường căng ngang của hậu vệ người Brazil đã buộc Begovic phải dùng chân cản phá, nếu không rất có thể Van Persie đã có cơ hội.
62' Nguy hiểm! Smalling vừa có một pha phá bóng như chuyền cho Arnautovic. Tiền đạo của Stoke dứt điểm ngay trong vòng cấm, đưa bóng đi sạt cột dọc.
57' Jon Walters vừa có một pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Smalling. Thiếu chút nữa thì Man Utd mất thêm 1 trung vệ.
52' VÀO!!! Lại là Charlie Adam. Một cú sút quá đẹp của cựu cầu thủ Liverpool ở ngay rìa vòng cấm đã không cho De Gea có cơ hội chạm tay vào bóng. Stoke một lần nữa lại vươn lên dẫn trước.

47' VÀO!!! Sai lầm đáng trách của hàng thủ Stoke khiến họ phải trả giá. Mata chọc khe tinh tế để Van Persie, dù không cần chỉnh bóng, vẫn dễ dàng đưa bóng vào lưới Begovic

45' Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 1-0 nghiêng về Stoke
42' Phil Jones chấn thương nặng và phải rời sân. Như vậy, Carrick sẽ phải lùi xuống đá trung vệ bất đắc dĩ, còn Welbeck vào sân sẽ đá cánh. Rooney rất có thể sẽ phải chơi tiền vệ trung tâm.
38' VÀO!!! Cú sút phạt từ cự ly 35m của Charlie Adam đã đập vào chân Carrick và khiến De Gea lỡ trớn. Tỷ số được mở cho đội chủ nhà.

28' Cú đánh đầu ở cự ly rất gần của Van Persie, nhưng dù đã rất chỉn chu, anh vẫn đưa bóng đi vọt xà ngang.
20' Juan Mata đang chơi khá lúng túng. Anh dường như không thích ứng được với vai trò 1 cầu thủ chạy cánh truyền thông. Dù luân phiên đổi chỗ với Ashley Young nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn chưa thể hiện được sự nguy hiểm như trong trận đấu với Cardiff.
18' Đáng tiếc! Bộ ba Mata, Rooney, Van Persie đã bật tường khá hay, nhưng ở tình huống cuối cùng, Percy lại xử lý rườm rà.
15' Trong những phút vừa qua, Van Persie và Rooney đã chơi giăng ngang như 1 cặp tiền đạo. Ashley Young và Juan Mata đảm nhiệm 2 vị trí đá biên.
13' Cơ hội! Evra căng ngang tuyệt đẹp để Rooney dứt điểm rất căng. Tuy nhiên gã Shrek lại không dứt điểm trúng đích.

Bộ đôi hậu vệ Evans và Jones buộc phải rời sân sớm

9' Jonny Evans buộc phải rời sân sau 1 pha va chạm. Người vào thay trung vệ người Bắc Ireland là Rafael. Như vậy, Smalling và Jones sẽ phải chơi trung vệ.
5' Thế trận diễn ra khá giằng co trong những phút đầu tiên. Cả hai đang chơi pressing và hạn chế tối đa khoảng trống cho đối phương
1' Man Utd đã bắt đầu trận đấu khá chậm rãi.
Đội hình thi đấu
Stoke City: Begovic; Cameron, Shawcross (c), Wilson, Pieters; Odemwingie, Whelan, Adam, Arnautovic, Walters; Crouch
Man Utd: De Gea; Jones, Smalling, Evans, Evra; Carrick, Cleverley; Young, Rooney, Mata; van Persie
Như vậy, đúng với dự đoán, HLV David Moyes đã bố trí bộ ba Mata, Rooney, Van Persie đá chính ngay từ đầu. Hỗ trợ cho bộ ba này là Carrick, Cleverley và Young.

Juan Mata vẫn là người được chú ý nhất của Man Utd

Man Utd bước vào trận đấu với Stoke City với rất nhiều lợi thế. Họ vừa bổ sung 1 tân binh chất lượng là Juan Mata, đồng thời giành chiến thắng 9/10 trận so tài gần nhất với The Potters.
Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà đã thua 4/5 trận gần nhất. Họ thi đấu khá tồi tệ và rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, đồng thời chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 3 điểm.
Bình luận
vtcnews.vn