Trốn sang Thái Lan vẫn không thoát án tù chung thân

Pháp luậtThứ Ba, 26/01/2016 06:39:00 +07:00

Cầm đường dây ma túy, nữ chủ mưu khi nghe tin đồng bọn bị bắt đã cao chạy xa bay qua Thái Lan, nhưng bị lực lượng trinh sát tóm gọn tại sân bay Tân Sơn Nhất

(VTC News)– Cầm đường dây ma túy, nữ chủ mưu khi nghe tin đồng bọn bị bắt đã cao chạy xa bay qua Thái Lan.

Ngày 26/1, TAND TPHCM đưa xét xử và tuyên án đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi (49 tuổi, trú Hải Dương) về tội ‘Vận chuyển trái phép chất ma túy’.

Bị cáo được công an áp giải từ tòa án về trại giam
Bị cáo được công an áp giải từ tòa án về trại giam 

Theo cáo trạng, vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 20/7/2012, Nguyễn Thị Lý (44 tuổi, trú tại TP.HCM) nhập cảnh vào Việt Nam qua cảng hàng không Tân Sơn Nhất có mang theo trong hành lý trên 4,15kg Methamphetamine.

Công an bắt giữ Lý. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Thị Hoàng Lan (49 tuổi, trú Bình Phước). Cùng với việc phát lệnh truy nã Chi, cơ quan chức năng cũng đưa 2 đối tượng Lý, Lan ra xét xử.

Tại bản án ngày 19/7/2013, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Lan với mức án tử hình và Nguyễn Thị Lý với án chung thân.

Tuy nhiên, theo hồ sơ của cơ quan điều tra Chi là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy này.

Ngày 12/8/2014, công an mật phục, bắt giữ được Trần Thị Kim Chi khi từ Thái Lan về lại Việt Nam quan sân bay Tân Sơn Nhất .

Hội đồng xét xử xét thấy, Chi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chi cũng khai rằng vận chuyển ma túy cho người đàn ông nước ngoài tên là Simon (chưa rõ danh lý lịch) để có tiền mưu sinh nuôi 5 đứa con nhỏ. Hội đồng xét xử đã tuyên án Trần Thị Kim Chi với mức án chung thân.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn