Trinh sát truy tìm nghi can giết người không để lại dấu vết trong đêm

Pháp luậtThứ Tư, 13/07/2016 16:54:00 +07:00

40 cảnh sát hình sự với nòng cốt là tổ cảnh sát đặc nhiệm thành phố đã chia thành nhiều hướng điều tra, truy tìm kẻ giết người không để lại dấu vết trong đêm.

Đêm 11/7, anh Phan Hữu Tiến (19 tuổi) cùng hai người bạn Hoàng Văn Thăng, Đậu Mạnh Dần từ nhà tại xã Hưng Tây (Hưng Nguyên, Nghệ An) xuống thành phố Vinh xem hội chợ song không vào do giá vé cao. Khi về, anh Tiến đi xe máy phía trước, phía sau anh Thăng lái xe chở Dần.

Tới gần ngã tư Hồ Hán Thương - Phan Đình Phùng, anh Thăng và Dần không nhìn thấy xe anh Tiến. Vài phút sau, tại khu vực công viên Cửa Nam, anh Thăng thấy cậu bạn đang lết đi với vết thương đâm xuyên đùi. Gặp bạn, anh Tiến chỉ kịp nói "tau bị đâm, đưa tau đi viện" rồi bất tỉnh. Nhìn xung quanh, anh Thăng và Dần có thấy từ xa có một thanh niên nhỏ thó mặc áo phông lên xe máy phóng vụt đi. Anh Tiến được đưa cấp cứu kịp thời song hiện hôn mê sâu.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu phải truy tìm bằng được nghi phạm. Chuyên án mang bí số 716G được xác lập do Công an thành phố Vinh chủ trì phối hợp với phòng PC45 Công an tỉnh. 40 cảnh sát hình sự với nòng cốt là tổ cảnh sát đặc nhiệm thành phố đã chia thành nhiều hướng điều tra.

Phan Tiến Đức lúc bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Bình.

Phan Tiến Đức lúc bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Bình.

Trung tá Nguyễn Văn Hòa (Đội phó hình sự Công an thành phố) kiêm tổ trưởng tổ cảnh sát đặc nhiệm kể, vụ án gặp khó khăn trong quá trình điều tra khi xảy ra vào ban đêm, hung thủ gây án nhanh, không có nhân chứng, hiện trường gần như không dấu vết. Ngoài việc sàng lọc cả trăm đối tượng hình sự trên địa bàn thành phố để lần manh mối, cảnh sát đã phác họa chân dung nghi can rồi âm thầm gặp gỡ nhiều người dân để vận động tố giác tội phạm.

Khi nhiều hướng điều tra tưởng chừng như lâm vào ngõ cụt thì bất ngờ một mũi trinh sát rà soát tại hàng chục tụ điểm ăn chơi báo về đã tìm ra "điểm sáng". Theo đó, khi tìm tới một quán Internet tại phường Cửa Nam, cảnh sát nhận được tin Phan Tiến Đức cùng một nhóm thanh niên thức thâu đêm chơi điện tử tại đây. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Đức mượn xe máy của bạn đi ra ngoài, nói "đi hẹn bạn gái tâm sự...". Sau đó không lâu, Đức trở lại quán trả xe rồi vội rời đi.

Xác định Đức có nhiều dấu hiệu bất minh, cảnh sát đưa diện tình nghi, tìm tới nhà song gia đình cho biết "đứa con hư hỏng" này chưa về.  

Rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn được cảnh sát kiểm tra song tin tức về Đức vẫn bặt vô âm tín. Nhiều tài xế taxi, tài xế xe khách được mời hợp tác cung cấp thông tin...

Rạng sáng 12/7, cảnh sát nhận tin Đức đã di chuyển về hướng thị xã Cửa Lò. 17h cùng ngày, cảnh sát đã vô hiệu được Đức khi hắn đang đi bộ ở ven biển Cửa Hội (thị xã Cửa Lò).

Đức đã thừa nhận là thủ phạm giết anh Tiến, khai tối 11/7 cùng bạn gái và một người khác đứng chơi dưới ánh đèn mờ gần khu vực ngã tư đường Hồ Hán Thương - Phan Đình Phùng. Khoảng 21h, trong lúc cãi nhau với bạn gái, Đức thấy một thanh niên đi xe máy đi sát vỉa hè gần chỗ mình nên bực tức nói: "Mày đi xe máy kiểu gì mà lớp tớp thế".

Người chạy xe máy tiếp tục đi thêm vài chục mét rồi dừng lại đứng tiểu tiện. Cho rằng bị xúc phạm, Đức đến gần gây sự và sau vài câu thách thức đã rút dao đâm vào bẹn anh này.

Gây án xong, Đức chạy xe máy về quán Internet trả cho bạn, vứt dao gây án rồi đón taxi đi về hướng thị xã Cửa Lò. Anh ta dự định "ở ẩn vài ngày tại đây" rồi sẽ bỏ trốn sang tỉnh khác song không ngờ bị bắt sớm như vậy.

Theo nhà chức trách, Đức sống lêu lổng, không nghề nghiệp ổn định, hai lần bị phạt hành chính về hành vi gây thương tích cho người khác.

Hôm nay, Công an thành phố Vinh hoàn tất hồ sơ chuyển Đức cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh thụ lý vụ án theo thẩm quyền. Theo một nguồn tin, hai người đi cùng Đức đã rời hiện trường trước khi anh ta gây án.

Video: Giết người xong đến công an đầu thú

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn