Triệu phú Anh kiện bạn thân, đòi món nợ 10 năm trước

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 11/07/2022 09:56:18 +07:00

Cho bạn thân vay hơn 200 nghìn bảng Anh nhưng không đòi lại được dù cả thập kỷ đã trôi qua, tỷ phú Anh John Rankin Cornforth kiện ra tòa.

Theo Ladbible, John Rankin Cornforth (62 tuổi) trở thành triệu phú sau khi thừa kế tài sản của bố để lại. Ông quen Simon Denyer, một người quét dọn đường phố, sau bữa tiệc đêm giao thừa năm 1979.

Cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết sau những cuộc nhậu. Khi nghe Denyer không thể trang trải chi phí ly hôn vợ vào năm 2012, Cornforth đã cho bạn mượn 76.300 bảng Anh (91.000 USD).

Hai năm sau đó, Cornforth tiếp tục đưa cho bạn 125.000 bảng Anh (150.000 USD) để trả nợ thế chấp căn hộ.

Denyer, người từng làm việc cho Hội đồng quận Guildford, nói rằng phần lớn số tiền là quà tặng chứ không phải cho vay.

Triệu phú Anh kiện bạn thân, đòi món nợ 10 năm trước - 1

John Rankin Cornforth cho bạn thân mượn 200.000 bảng Anh trong giai đoạn 2012-2014. (Ảnh: Champion News)

Tuy nhiên, Cornforth khẳng định rằng tất cả số tiền đều là cho vay và cũng yêu cầu lãi suất cho các khoản vay ly hôn ở mức cao hơn 1% so với lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương Anh trong 10 năm qua.

Xuất hiện tại tòa, Cornforth nói với thẩm phán Stephen Hellman rằng 200.000 bảng Anh (240.000 USD) "không phải là số tiền lớn" đối với mình nhưng ông đã "tin tưởng" người bạn sẽ trả lại.

Luật sư của Denyer, Chris Howitt, giải thích và đặt câu hỏi: "Đối với ông Denyer, một người quét dọn đường phố, đó là một số tiền khổng lồ. Ông ấy đang gặp khó khăn tài chính. Vì ông là bạn của ông ấy nên đây là một món quà đúng không?".

Cornforth đã ngay lập tức trả lời: "Không".

Sau 2 ngày xét xử, thẩm phán Hellman phán quyết Denyer vẫn phải trả lại số tiền cho Cornforth, cộng lãi suất. Tuy nhiên, công nhân quét đường không phải trả lãi cho khoản vay để giải quyết ly hôn.

"Không có bằng chứng nào chứng minh đây là món quà", thẩm phán kết luận tại tòa.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp