Trận Ba Lan-Hi Lạp được sắp đặt từ trước?

Tổng hợpThứ Bảy, 09/06/2012 08:30:00 +07:00

(VTC News)- Trước khi trận đấu khai mạc giữa Ba Lan và Hi Lạp diễn ra, VTC News đã đưa ra 3 nhận định cho cuộc đấu này. Thật bất ngờ, tất cả chúng đều chính xác

(VTC News)- Trước khi trận đấu khai mạc giữa Ba Lan và Hi Lạp diễn ra, VTC News đã đưa ra 3 nhận định cho cuộc đấu này. Thật bất ngờ, tất cả chúng đều chính xác.


Nếu dựa vào cả 3 nhận định mà VTC News đưa ra thì trận khai mạc sẽ kết thúc với tỉ số 1-1, Ba Lan là đội ghi bàn trước và Hi Lạp sẽ được "tạo mọi điều kiện" để gỡ hòa. Thực tế thì...

Kịch tính là thật hay giả?
Với tất cả những ai theo dõi toàn bộ trận đấu đầu tiên tại Euro 2012, không khó để nhận ra sự trái ngược về thế trận giữa hai hiệp đấu. Chỉ cần tinh ý một chút là đủ nhận thấy đâu đó xuất hiện “bàn tay ma” của giới cá độ.

Hiệp 1 của trận đấu trôi qua với ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía đội nhà Ba Lan. Lối chơi của “Đại bàng trắng” hoàn toàn áp đảo “Những đứa con của thần Zeus”, điều đó được minh chứng bằng bàn thắng từ khá sớm của Lewandowski ngay ở phút thứ 17. Nếu nhìn nhận một cách chủ quan,Hy Lạp gần như không có cơ giành điểm trong trận đấu này, họ thể hiện một lối chơi bạc nhược với quá nhiều lỗ hổng nơi hàng phòng ngự.

Không chỉ dừng lại ở đó, trọng tài Carlos V.Carballo cũng có phần nào thể hiện quan điểm “vuốt mặt nể mũi”, luôn thổi phạt những cầu thủ Hy Lạp trong những pha tranh chấp, bỏ qua một pha để bóng chạm tay trong vòng cấm địa của hậu vệ Ba Lan. Những phút cuối của hiệp 1, phán quan người Tây Ban Nha còn giúp Hi Lạp "kết thúc" trận đấu sớm khi tặng Papastathopoulos chiếc thẻ vàng thứ 2.

Vào thời điểm này, dù là những người dân Hy Lạp lạc quan nhất đi chăng nữa cũng không dám nghĩ về một kết quả có lợi cho đội nhà khi mà họ đang thua về mọi mặt: thế trận, tỉ số, con người. Tuy nhiên, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi chỉ sau 15 phút nghỉ giải lao giữa hai hiệp.

Những phán quyết của trọng tài khiến cho diễn biến trận đấu liên tục thay đổi 

Bước sang hiệp 2, Hy Lạp như được các vị Thần tiếp thêm sức mạnh. Họ trình diễn một lối chơi hoàn toàn khác so với hiệp 1: nhanh gọn, mạnh mẽ và tấn công rất có đường nét. Còn về phía đội chủ nhà, “Đại bàng trắng” bỗng trở nên lúng túng trước những đợt lên bóng của đội khách,không giống với cách mà họ đã làm cách đó chưa lâu. Hai đội hoán đổi hoàn toàn vị trí cho nhau. Và bất ngờ đã đến khi Hy Lạp có bàn thắng gỡ hòa ngay ở phút thứ 6 của hiệp 2.

Cũng từ thời điểm này, Ba Lan đánh mất hoàn toàn thế chủ động vào tay đội khách. Gương mặt vốn nghiêm nghị của vị trọng tài bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều đối với đội khách. Điều đó được minh chứng cho việc, Ba Lan trở thành đội bị thổi phạt nhiều hơn hẳn. “Có qua có lại” trọng tài người Tây Ban Nha cũng đã tước quyền thi đấu của thủ môn bên phía Ba Lan một cách... hoàn toàn chính đáng. Nhưng liệu có mấy ai tin Szczesny mang sự phập phù từ Arsenal về Warsaw nhanh đến thế. Có lỗi ở bàn thua đầu tiên, anh tiếp tục biếu không cho đội ban một quả phạt 11m.

Tuy nhiên, kịch tính của trận đấu thực sự được đẩy lên cao trào cũng là nhờ quả đá phạt đền ấy. Với một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc như thủ lĩnh 35 tuổi bên phía Hy Lạp – Karagounis, đá hỏng phạt đền đúng thực chỉ là... tai nạn. Chẳng rõ là vô tình hay cố ý, đội trưởng của Hy Lạp liên tục nhìn về phía góc phải khung thành như muốn cảnh báo trước cho thủ thành bất đắc dĩ Tyton. Chàng gác đền có gương mặt bụ bẫm ấy cũng chớp thời cơ cực nhanh để trở thành người hùng khi cản phá thành công quả penalty định mệnh kia. Vì Tyton tinh ý hay do Karagounis ngây thơ? Chỉ có họ mới biết.

Phần còn lại của trận đấu thì ai cũng thấy, được tô điểm bằng những pha hỏng ăn liên tiếp của cầu thủ hai đội dù cơ hội khá nhiều và đều tương đối rõ rệt.

Bàn thắng của gỡ hòa của Hy Lạp là bước ngoặt của trận đấu 

Khi xâu chuỗi toàn bộ những diễn biến của trận đấu, khán giả có thể hình dung một cách cụ thể hơn về “kịch bản” của nhà cái trong trận đấu này như sau: Ba Lan được xem là đội chủ nhà và có ưu thế hơn hẳn. Bước vào trận đấu, Ba Lan chơi rất tốt và sớm có bàn thắng dẫn trước khiến cho tâm lý người chơi càng muốn “lao” tiếp vào cửa Ba Lan, hoặc với ai có lỡ thích Hy Lạp thì cũng phải lặng lẽ “quay đầu”.

Nhằm tăng thêm sức hút vào cửa Ba Lan, một cầu thủ bên phía Hy Lạp... phải rời khỏi sân. Sang hiệp 2, mọi thứ thay đổi, Hy Lạp bỗng dưng chơi hay đột biến và có bàn thắng từ sớm để cho người chơi không kịp nhận ra sự khác biệt để lật kèo. Đến thời điểm này, trận đầu không cần có thêm bàn thắng. Dừng lại ở tỉ số 1-1, nhà cái sẽ ăn đậm khi hưởng trọn số tiền màngười chơi đặt cửa Ba Lan.

Nếu không may những lập luận trên trở thành sự thật, có thể thấy, mọi cuộc chơi như đều nằm trong tay nhà Cái và diễn biến trận đấu ra sao đã được họ lên kế hoạch từ trước. Có quá ít cơ hội cho những "con bạc khát nước" thiếu tỉnh táo tính toán, cân nhắc hợp lý bắt đúng bài mà nhà Cái đã cài sẵn từ đầu ?!

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Bình Phàm

Bình luận
vtcnews.vn