Tottenham thắng dễ, Man City gục ngã trước tân binh

Thể thaoChủ Nhật, 25/08/2013 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi Tottenham tiếp tục có thêm 1 chiến thắng tối thiểu, thì Man City lại bất ngỡ gục ngã trước tân binh Cardiff dù đã vươn lên dẫn trước

(VTC News) - Trong khi Tottenham tiếp tục có thêm 1 chiến thắng tối thiểu, thì Man City lại bất ngỡ gục ngã trước tân binh Cardiff dù đã vươn lên dẫn trước.


Thắng giòn giã 4-0 trước Newcastle ở vòng đầu tiên, không ai có thể ngờ đoàn quân của Manuel Pellegrini lại có thể gục ngã nhanh đến vậy, ngay ở vòng 2, trước một đối thủ mới lên hạng như Cardiff. Mặc dù vậy, đó lại là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực cực kỳ đáng khen ngợi của đội bóng tới từ xứ Wales.

HẾT GIỜ! Dù rất cố gắng nhưng Man City vẫn không thể xoay chuyển được thế cờ và đành chịu thất bại 2-3. Cùng lúc đó, Tottenham đã có 3 điểm trước Swansea theo kịch bản của trận mở màn.

90' VÀO!!! Negro lập công.

Hy vọng bất ngờ nhen nhóm cho gã nhà giàu thành Manchester khi tân binh Negredo khai hỏa trong những phút cuối. Mặc dù vậy, hy vọng có điểm của họ vẫn vô cùng mong manh khi mà Cardiff sẽ chơi co cụm trong những phút còn lại.

87' VÀO!!! Không còn đường lùi cho Man City

Dồn toàn lực lên tấn công, Man City tiếp tục trúng đòn hồi mã thương của đội chủ nhà. Người gieo đau khổ cho thầy trò Pellegrini không ai khác mà tiếp tục là Campbell, một cựu cầu thủ của MU. Tương tự như lần trước, chân sút của Cardiff lại lập công bằng một tình huống không chiến.

79' VÀO!!! Động đất tại Cardiff

Không lâu sau khi Milner có mặt trên sân, đội bóng của anh đã phải nhận bàn thua thứ hai. Người lập công không phải ai khác, chính là Fraizer Campbell, người đã có ít nhất 3 tình huống khiến The Citizens phải khổ sở trong hiệp 1. Lần này, tiền đạo da màu đã không cho Joe Hart bất cứ cơ hội cản phá nào bằng pha đánh đầu từ cự ly gần.

77' Man City chơi canh bạc tất tay. Fernandinho, một tiền vệ phòng ngự đã được rút ra sân, thay vào đó là James Milner.

68' Sau Nasri, Man City tiếp tục có sự thay đổi người khi tân binh Negredo được vào sân thay cho người mở điểm Dzeko.

60' VÀO!!! Tỷ số là 1-1 cho Cardiff

Bàn thua đầu hiệp 2 không làm cho các cầu thủ Cardiff nhụt chí. Họ vẫn tiếp tục chơi đầy quyết tâm và cố gắng. Đúng 8 phút sau bàn mở tỷ số của Dzeko, Gunnarsson đã lập lại thế quân bình cho trận đấu sau khi tận dụng rất tốt tình huống phá bóng không dứt khoát của hậu vệ đội khách.


60' Bàn thua có vẻ như đã làm cho các cầu thủ Swansea bị xuống tinh thần. Michu cùng các đồng đội không còn duy trì được lối chơi pressing như họ đã từng làm trong những phút đã qua.

58' VÀO!!! Không lâu sau khi Man City mở điểm, Tottenham cũng đã tìm thấy mành lưới của Swansea. Người lập công tiếp tục là tân binh Roberto Soldado, sau khi anh này thực hiện thành công quả phạt 11m.
55' Không thể hiện được nhiều, Navas đã được Pellegrini rút ra khỏi sân. Thay vào đó là Nasri.

52' VÀO!!! Sau khi chơi khá vô duyên trong hiệp 1, cuối cùng thì Edin Dzeko cũng đã có bàn thắng mở tỷ số. Chân sút người Bosnia đã có một cú đại bác hoàn hảo từ ngoài vòng cấm vào góc cao khung thành.


46' Ngay từ đầu hiệp 2, tốc độ trận đấu đã được cả Cardiff, Man City, Tottenham và Swansea đẩy lên rất cao. Chỉ cần có được bàn thắng, mọi chuyện sẽ trở nên rất khác với mỗi đội.

HẾT HIỆP 1

Sau 45 phút đầu tiên, cả hai trận đấu giữa Cardiff - Man City, và Tottenham - Swansea đều đang kết thúc với tỷ số hòa 0-0. 

45' Những phút cuối hiệp 1, các học trò của Pellegrini kiểm soát bóng tới 65%. Mặc dù vậy, con đường vào khung thành của Marshall vẫn được Cardiff bịt kín. Những miếng đánh biên, đặc biệt là bên phải, với sự góp mặt của Navas chưa đem đến hiệu quả như ý, dù tốc độ lên bóng của Man City là khá cao.
Tại London, đáng ngạc nhiên khi Paulinho lại là người có nhiều tình huống dứt điểm nhất trong 45 phút đầu tiên. Khi mà Soldado bị các người đồng hương kèm quá chặt, rõ ràng khoảng trống anh để lại phía sau là rất đáng quý cho hàng tiền vệ.
44' NGUY HIỂM! Hai cơ hội liên tiếp của đội chủ nhà, bắt nguồn từ những pha bắt người hớ hênh của hàng thủ Man City. Tuy nhiên, Cardiff không một lần tận dụng thành công khi mà Joe Hart đã chơi quá tập trung.

42' Lần thứ hai trong trận đấu, Campbell ngã trong vòng cấm đội khách nhưng không có tiếng còi nào được cất lên.

32' Tình huống dứt điểm đáng kể đầu tiên của Man City về phía khung thành Cardiff. Tuy nhiên, Edin Dzeko lại đánh đầu quá nhẹ và đúng vào vị trí của Marshall.

Swansea đang chơi ăn miếng trả miếng với Tottenham 

30' Khác với thế trận khá buồn tẻ tại xứ Wales, không khí tại White Hart Lane đang rất sôi động với những tình huống ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội. Mặc dù vậy, Gà trống vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thế trận và có được điều họ muốn là bàn thắng.
24' Yaya Toure đang bị đau sau một pha va chạm với cầu thủ chủ nhà. Trận đấu đang bị gián đoạn khá lâu.
15' Sau khoảng chục phút đầu tiên lúng túng, Man City bắt đầu nắm giữ được thế trận. Với những cầu thủ có khả năng cầm bóng tốt như Silva, Toure, á quân Premier League bắt đầu làm chủ cuộc chơi.
Trên sân White Hart Lane, Tottenham cũng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Swansea. Thất bại đậm đà trong ngày ra quân khiến Michu cùng các đồng đội chơi quyết tâm hơn ở trận đấu này. Routledge cách đây ít phút đã buộc Lloris phải trổ tài cứu nguy.
Aguero cùng các đồng đội chơi khá bế tắc trong nửa đầu hiệp 1 

6' Cơ hội đầu tiên của Cardiff đến từ một tình huống cố định, sau khi Lescott phạm lỗi với Kim Bo-Kyung. Ở cự ly chừng 25m, đáng tiếc Peter Whittingham lại thực hiện không chính xác.
2' Suýt chút nữa, ngay từ pha lên bóng đầu tiên, đội chủ nhà Cardiff đã làm nên chuyện khi Campbell va chạm với Fernandinho và bị ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên đã không có quả penalty nào được thổi.
1' Pellegrini tiếp tục không điền tên hai tân binh là Jovetic và Negredo vào đội hình xuất phát. Đội hình ra quân của The Citizens gần như giống hệt trận ra quân, chỉ có 1 sự thay đổi duy nhất nơi hàng thủ với việc Javi Garcia được tung vào sân thay đội trưởng Kompany bị chấn thương.
Bale tìm đường sang Real, Willian về Chelsea còn Lamela thì chưa thấy bóng dáng đâu, tuy nhiên Villas-Boas vẫn có thể tự tin với lực lượng ông đang có trong tay. Màn trình diễn chói sáng của Townsend tại Europa League đã giúp sao trẻ này góp mặt cùng các hảo thủ như Paulino, Soldado trong 11 cái tên ra sân từ đầu.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cardiff: Marshall, Connolly, Caulker, Turner, Taylor, Medel, Gunnarsson, Bellamy, Kim, Whittingham, Campbell. 
Man City: Hart, Zabaleta, Javi Garcia, Lescott, Clichy, Fernandinho, Toure, Jesus Navas, Aguero, Silva, Dzeko. 

Tottenham: Lloris, Walker, Dawson, Vertonghen, Rose, Paulinho, Capoue, Townsend, Dembele, Chadli, Soldado. 
Swansea: Vorm, Rangel, Chico, Williams, Ben Davies, Canas, de Guzman, Shelvey, Routledge, Michu, Hernandez.


Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn