Top 10 dị nhân hình hài đáng sợ nhất thế giới

Thế giớiThứ Năm, 27/02/2014 07:46:00 +07:00

(VTC News) - Họ là những người bất hạnh bị tàn phá nghiêm trọng vẻ bề ngoài bởi căn bệnh hiếm gặp.

10. Rudy Santos – Người bạch tuộc
Rudy Santos, 69 tuổi đến từ Philippines, bị chứng cực kỳ hiếm có tên khoa học là “Craniopagus parasiticus” hoặc ký sinh đôi. Gắn liền với xương chậu và bụng của Rudy là một cặp cánh tay và một chân, chúng là hậu quả khi người anh/em sinh đôi của ông bị hợp nhất vào cơ thể ông khi cả hai còn là bào thai, cùng với đó là một cặp núm vú và đầu chưa phát triển với một bên tai và tóc.
Năm 2008, có hai bác sỹ đã kiểm tra cho Rudy và kết luận họ có thể phẫu thuật để giúp ông loại bỏ được các ký sinh đôi trên cơ thể. Tuy nhiên Rudy đã không tiến hành ca phẫu thuật với lý do ông đã quen với sự xuất hiện của những bộ phận thừa ra trên cơ thể mình.
9. Manar Maged – cô gái hai đầu
Manar Maged - sinh ra tại Cairo năm 2004 - cũng mắc chứng ký sinh đôi. Manar và em gái sinh đôi của cô bị hợp nhất với nhau ở phần đầu. Người em sinh đôi của bé không có tay chân và chỉ có thể mỉm cười, nháy mắt và khóc.
Mười tháng tuổi, Manar được đưa đến một bệnh viện ở Cairo sau khi cô bé mắc bệnh nặng. Các bác sỹ kết luận nếu không tiến hành phẫu thuật tách 2 cơ thể, cặp song sinh sẽ chết. Tuy nhiên thật không may, sau khi bị tách ra, người em sinh đôi của Manar đã chết do một mình cô không tự cung cấp đủ lượng máu cần thiết. Chưa đầy một năm sau đó, Manar cũng chết do bị nhiễm não biến chứng từ phẫu thuật.
8. Minh Anh – người cá
Minh Anh là trẻ mồ côi người Việt Nam được sinh ra với một chứng rối loạn da hiếm gặp khiến da cậu bé bị bong tróc từng mảng giống như vảy cá. Tình trạng của Minh Anh được cho rằng do chất độc da cam – thuốc diệt cỏ được Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam – gây nên. 
Tình trạng này làm tăng nhiệt độ cơ thể và khiến làn da trở của cậu trở nên rất khó chịu nếu không được tắm thường xuyên. Những đứa trẻ khác ở trại trẻ mồ côi đã đặt cho Minh Anh biệt danh là “Cá”. Cậu bé đã từng có hành vi rất thô bạo đối với các nhân viên và những đứa trẻ khác trong trại, vì vậy họ buộc phải trói cậu vào giường. 
Lúc còn bé, Minh Anh đã gặp Brenda, một người phụ nữ 79 tuổi đến từ Anh, bà thường về Việt Nam hàng năm để thăm cậu bé người cá. Brenda đã giúp Minh Anh rất nhiều ở trại trẻ mồ côi - bà thuyết phục các nhân viên không trói cậu vào giường mỗi khi có dấu hiệu mất kiểm soát. Bà còn tìm cho Minh Anh một người bạn để đưa cậu đi bơi mỗi tuần, mà bây giờ đã trở thành một sở thích thường xuyên của 'người cá'. 
7. Joseph Merrick – người voi
Có lẽ người được biết đến nhiều nhất trong danh sách này là Joseph Merrick , hay Elephant Man. Sinh năm 1836, người đàn ông quốc tịch Anh này đã trở thành một người nổi tiếng ở London cũng như trên toàn thế giới. 
Ông sinh ra với hội chứng Proteus - một căn bệnh gây ra khối u rất lớn phát triển trên da khiến xương biến dạng và teo nhỏ. Mẹ Joseph qua đời khi ông được mười một tuổi, không chỉ vậy ông còn bị người cha mình chối bỏ. 
Ông bỏ nhà đi từ khi còn rất trẻ và làm việc tại Leicester trước khi liên hệ với một ông bầu và trở thành diễn viên chính sau đó. Ông xuất hiện trên sân khấu với cái tên  'Elephant Man'. Joseph luôn phải ngủ ngồi do đầu của ông quá nặng. 
Một đêm năm 1890, do cố gắng ngủ “như một người bình thường”, ông trật khớp cổ. Đến tận sáng hôm sau, mọi người xung quanh mới phát hiện ra ông đã chết.
6. Didier Montalvo – cậu bé người rùa
Didier Montalvo, sống ở vùng nông thôn Colombia, lớn lên với chứng nevus melanocytic bẩm sinh, hội chứng gây ra những nốt ruồi phát triển trên khắp cơ thể cậu với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Một nốt ruồi lớn bao phủ toàn bộ phía lưng trông giống hình dạng một cái mai rùa. Do đó, mọi người đặt cho cậu biệt danh “cậu bé người rùa”.
Thời điểm Didier được thụ thai trùng với nhật thực khiến người dân địa phương tin rằng nốt ruồi trên lưng cậu bé là do ma quỷ tạo nên. Vì lý do này, ông đã bị những đứa trẻ khác xa lánh và bị cấm học tại các trường học địa phương. 
Khi bác sĩ phẫu thuật người Anh - Neil Bulstrode nghe nói về tình trạng của Didier, ông đã đi đến Bogota để có thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ các nốt ruồi. Cuộc phẫu thuật được tiến hành khi cậu bé được 6 tuổi. Sau phẫu thuật, Didier đã được đi học và có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
5. Mandy Sellars
Mandy Sellars, đến từ vùng Lancashire nước Anh, được chẩn đoán bị hội chứng Proteus giống Joseph Merrick. Hội chứng Proteus là cực kỳ hiếm và được cho rằng chỉ ảnh hưởng đến 120 người trên toàn thế giới. 
Nó đã khiến chân Mandy trở nên cực kỳ to, nặng tới 95kg với chu vi 1m. Do đôi chân quá khổ của mình, Mandy phải mua đôi giày đặc biệt được trang bị riêng cho mình mà chi phí lên tới khoảng 4.000 đô la. Cô cũng có một chiếc xe hơi cá nhân, cho phép mình lái xe mà không phải sử dụng bàn chân. 
Các bác sỹ quyết định cắt bỏ một chân của Mandy. Cô đã được lắp một chiếc chân giả mới để sinh hoạt bình thường.
4. Petero Byakatonda
Petero Byakatonda là cậu bé đến từ một thị trấn nông thôn nhỏ ở Uganda mắc hội chứng crouzon. Hội chứng này xảy ra với tỷ lệ 1/25.000 ca sinh, nhưng trường hợp của Petero là cực kỳ đặc biệt. 
Hội chứng Crouzon gây ra dị tật hộp sọ bẩm sinh, đẩy nhãn cầu ra khỏi ổ mắt và kéo tai xuống, làm giảm thị giác và thính giác. Ở các nước phát triển, dị tật gây ra bởi hội chứng crouzon thường được điều trị ngay sau khi sinh nhưng Petero thì không vì cậu sống cách bệnh viện hàng trăm dặm. 
Hàng xóm của Petero  xa lánh mỗi khi cậu xuất hiện. Do đó cậu tự giam mình trong phòng, hầu như không bao giờ rời khỏi nhà. Một vị bác sỹ tình cờ đi ngang qua và phát hiện ra tình trạng của cậu và kêu gọi các đồng nghiệp quyên góp phẫu thuật cho cậu bé. 
Trải qua 6 tháng tạo hình lại hộp sọ và suýt không qua khỏi do các biến chứng xảy ra trong khi phẫu thuật. Cậu bị mất 80% lượng máu của mình. May mắn thay, Petero vẫn sống sót và hiện đang sống một cuộc sống hạnh phúc trong ngôi làng của mình.
3. José Mestre
José Mestre từ Lisbon, Bồ Đào Nha, đã lớn lên với một khuôn mặt bị biến dạng khi mới 14 tuổi. Trong những năm qua, khối u này đã tăng hơn 5kg trọng lượng. Nó khiến ông bị mù một mắt và gây rất nhiều khó khăn trong việc thở, ăn và ngủ. 
Ông đã trải qua 40 năm cuộc đời mình mà không được điều trị vì "hiểu biết y học lệch lạc, một số chẩn đoán sai, thiếu tài chính, và sự miễn cưỡng phải trải qua điều trị do tín ngưỡng tôn giáo". 
Năm 2010, José đã đến Chicago để tiến hành 4 cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u của mình và khôi phục lại khuôn mặt. Khối u đã được gỡ bỏ hoàn toàn trong lần phẫu thuật đầu tiên và ba lần tiếp theo nhằm mục đích tái tạo lại khuôn mặt . Các ca phẫu thuật đã thành công và José sẽ trở lại Lisbon sau một vài tuần điều trị
2. Dede Koswara – người đàn ông cây
Dede Koswara là một người đàn ông Indonesia, dành hầu hết của cuộc đời mình chịu đựng chứng nhiễm nấm rất hiếm có tên y học Epidermodysplasia verruciformis
Chứng bệnh này gây ra những mảng nấm lớn, tăng trưởng nhanh nhô ra khỏi da như vỏ  cây khiến mọi hoạt động đôi tay trở nên khó khăn, do chúng rất lớn và nặng nề. Các loại nấm mọc khắp cơ thể, đặc biệt là trên bàn tay và bàn chân. 
Năm 2008, Dede được điều trị ở Mỹ để loại bỏ 6kg 'vỏ cây' ra khỏi cơ thể của mình. Sau đó anh được phẫu thuật ghép da cho tay và mặt. Thật không may, phẫu thuật này không thể ngăn cản được các loại nấm phát triển và ông phải tiến hành tiếp phẫu thuật trong năm 2011. Tuy nhiên, không có cách điều trị dứt điểm cho trường hợp của anh.
1. Alamjan Nematilaev
Fetus in fetu là một bệnh bất thường rất hiếm xảy ra chỉ 1/500.000 ca sinh. nguyên nhân tình trạng này chưa được làm rõ, nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng nó xảy ra trong giai đoạn đầu của thai kỳ, khi một thai nhi được bao bọc bởi các bào thai khác.
Alamjan Nematilaev, từ Khazakstan, đã có một người anh/em sinh đôi sống ký sinh bên trong cơ thể, đã phát triển với tóc, tay chân, răng, móng tay, bộ phận sinh dục, đầu và một khuôn mặt cơ bản. 
Người anh/em sinh đôi của Alamjan của đã sống bên trong anh ta trong hơn 7 năm cho đến khi được phát hiện. Năm 2003, các bác sĩ tại trường học của Alamjan của nhận thấy bụng cậu sưng lên nên gửi cậu tới bệnh viện. 
Tại đây, các bác sĩ đã kiểm tra và chẩn đoán rằng đó là một khối u nang. Tuần sau, Alamjan được phẫu thuật. Họ đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ nặng 2kg và dài 12cm trong cơ thể cậu bé. Họ cho biết đứa bé bên trong Alamjan trông giống như bào thai đang ở tháng thứ 6. 
Alamjan hoàn toàn hồi phục từ các lần phẫu thuật, tuy nhiên cho đến ngày nay, cậu vẫn không biết rằng đã có một người anh/em sinh đôi lớn lên bên trong mình..

Bình luận
vtcnews.vn