Tối nay, Brazil-Mexico: Kết quả luận anh hùng

Thể thaoThứ Bảy, 11/08/2012 10:23:00 +07:00

Chỉ cần chiến thắng trước Mexico, Brazil có quyền tự hào rằng không có danh hiệu nào mà nền bóng đá xứ sở samba không có được.

Brazil tiến sát đến ngưỡng cửa lịch sử. Chỉ cần chiến thắng trước Mexico trong trận chung kết bóng đá nam Olympics 2012, Brazil có quyền tự hào rằng không có danh hiệu nào mà nền bóng đá xứ sở samba không có được.

* Trận đấu khởi tranh lúc 21h ngày 11/8

Dù rằng, Brazil sẽ không đánh đổi dù chỉ 1 danh hiệu vô địch World Cup với 10 chiếc HCV Olympic bóng đá nam.

Sở dĩ Brazil được xem là nền bóng đá số 1 thế giới là nhờ thành tích vô địch cúp thế giới 5 lần. Đây là kỷ lục mà chỉ duy nhất Brazil độc chiếm. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, Brazil không cần chiếc HCV Olympics để tôn vinh sự vĩ đại của chính mình, nhưng người Brazil vẫn muốn thế. Bóng đá không đơn thuần là niềm vui như thuở sơ khai khi người Brazil bắt đầu làm quen và say mê túc cầu. Bóng đá giờ đây là niềm tự hào dân tộc thậm chí nhiều hơn cả là niềm say mê của ngươì Brazil.



Bóng đá Brazil thành công nhiều ở đấu trường quốc tế, nhưng cũng thất bại không ít. Không ít ngôi sao lớn của Brazil, như Zico hay Socrates, chưa bao giờ (chính xác hơn là không bao giờ) vô địch World Cup. Thành tích bỗng trở nên quá quan trọng đối với bóng đá Brazil, dù nhiều người Brazil phủ nhận điều đó. Nhưng, cũng có những người công khai thừa nhận “bóng đá không thành tích là bóng đá chết”, hoặc nói cách khác là “niềm tin không được chứng thực bằng kết quả thực tế chỉ là chuyện phù phiếm”.

Người Brazil không chỉ muốn là vua, mà còn muốn là một ông hoàng tuyệt đối đúng nghĩa. Chiếc HCV Olympics hoàn tất bộ sưu tập thành tích của bóng đá Brazil. Đó cũng sẽ là bệ phóng quan trọng cho lứa cầu thủ của Neymar, và là niềm tin cho Brazil trước khi đăng cai vòng chung kết cúp thế giới sau 2 năm nữa.

Brazil cần chiếc HCV Olympics 2012, chính xác hơn đây là nhiệm vụ bắt buộc. Tuy bóng đá Olympics chỉ là thứ yếu trong khuôn khổ bóng đá đỉnh cao, nhưng với Brazil thì khác. Neymar đang có cơ hội ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá Brazil, vượt mặt những đàn anh gạo cội như Dunga, Bebeto, Romario, Ronaldo, Ronaldinho là những người từng dự Olympics nhưng không thể trở thành kẻ chiến thắng. Pele chưa bao giờ dự Olympics, ít ra cũng đỡ thẹn thùng!

 
 

Chiếc HCV Olymipcs 2012 sẽ gỡ gạc danh dự cho bóng đá Brazil sau thất bại ở Copa America 2011 cũng như World Cup 2010 và 2006. Căng thẳng tột độ, lo âu cực lớn là sự thật đang hiện hữu ở đôị U.23 Brazil, khác với vẻ bề ngoài thư giãn của HLV Mano Menezes hoặc nụ cười luôn thường trực trên môi Neymar.

Sẽ là thảm họa quốc gia nếu Brazil để vuột tấm HCV Olympics ở lần thứ 3 tiến sát đến danh hiệu này. Menezes đã cố gắng giúp các học trò thư giãn bằng cách cho họ gặp vợ, người yêu. Với người Brazil, tình yêu (hoặc cả tình dục) trước mỗi trận đánh lớn là liều thần dược, chứ không phải thuốc độc bào mòn sức lực và sự hưng phấn trước giờ xung trận. Brazil đã làm tất cả những gì có thể để không bỏ lỡ cơ hội vô cùng hy hữu. Thật khó hình dung Brazil đoạt HCV Olympics mà không gặp Anh, Uruguay, TBN trong khi Argentina không được dự London 2012. Brazil may mắn rõ rệt, nên nếu thua Mexico dù với bất kỳ kịch bản nào thì người Brazil cũng không có lý do nào để bào chữa.    

Xin nhắc lại: với Brazil, kết quả là tất cả. Brazil của Neymar còn rất nhiều khiếm khuyết, nhưng tất cả sẽ được xí xoá nếu mục đích cuối cùng (tấm HCV London 2012) được hoàn thành sau trận chung kết bóng đá nam Olympics 2012.

Nguyên Chương - Thể thao 24h
Bình luận
vtcnews.vn