Tôi có nên sinh con thứ hai khi cảm thấy chồng không yêu nữa?

Góc của nàngChủ Nhật, 13/08/2023 07:00:00 +07:00
(VTC News) -

Vừa đồng ý sẽ sinh thêm con, tôi lại hoang mang vì cảm thấy chồng không yêu nhiều nữa, thật ra gần 5 năm qua tôi chưa bao giờ tự tin về tình yêu anh dành cho tôi.

Tôi năm nay 25 tuổi, chồng 27 tuổi. Chúng tôi đã kết hôn hơn 2 năm và có một bé 2 tuổi. Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên, khi cả hai còn chưa kiếm được đồng tiền nào. Chúng tôi ở chung với nhau đến khi có bầu và cưới, đến nay đã chung sống được gần 5 năm rồi.

Tuy còn trẻ nhưng chồng tôi đã là trưởng phòng của một tập đoàn lớn ở Việt Nam. Thu nhập của anh khoảng 50 triệu đồng một tháng. Tính tình chồng tôi hiền lành, không thích rượu chè, hút thuốc. 

Còn tôi thì lại rất bình thường, không giỏi giang cũng chẳng xinh đẹp. Tôi làm văn phòng, thu nhập chỉ khoảng 8 triệu đồng một tháng.

Chồng tôi không khéo nói, không lãng mạn, từ hồi quen nhau đã vậy rồi. Khi tôi nói ra mình muốn gì thì anh cũng cố gắng làm để tôi vui. Nhưng tôi cảm thấy anh chỉ làm cho có, cho hết trách nhiệm chứ không mặn mà gì cả. Chuyện sinh hoạt vợ chồng thì vẫn đều đặn mỗi tuần 2-3 lần.

Dạo gần đây, tôi lại nghe được rất nhiều câu chuyện ngoại tình. Các chị công ty tôi kể về những anh chồng ngoan hiền, thu nhập tốt như chồng tôi bỗng nhiên bị phát hiện phản bội vợ. Họ nói những người hiền lành, trầm tính rất dễ ngoại tình. Khoảng 1 tháng nay, tôi đều khó ngủ vì luôn cảm thấy lo lắng về điều này.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Cùng thời điểm đó, chồng tôi lại đề nghị sinh thêm bé nữa. Mặc dù đồng ý, tôi luôn cảm thấy chồng không còn yêu tôi nhiều nữa. Tôi sợ rằng hôn nhân mà không còn tình yêu thì khó vững bền. Tôi thì rất yêu anh, không thấy ai hơn chồng tôi cả; dù anh có những khuyết điểm nhỏ nhưng tôi chấp nhận được.

5 năm qua, tôi chưa bao giờ thấy tự tin về tình yêu mà anh dành cho tôi. Tôi cảm nhận mọi thứ anh làm cho tôi chỉ để tròn hai chữ trách nhiệm. 

Tôi rất băn khoăn, không biết có nên sinh thêm con không? Tôi chỉ sợ nếu tiếp tục không nhận được tình yêu từ anh, số phận cuộc hôn nhân này sẽ khó nói trước. Nếu sinh thêm con, tôi sợ làm khổ các con sau này.

Độc giả có phản hồi về câu chuyện trên, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].

Mai Hà
Bình luận
vtcnews.vn