Tội ác che giấu 21 năm bị lộ tẩy theo cách không ai ngờ ở Nga

Thế giớiThứ Tư, 06/06/2018 16:39:00 +07:00

Người chồng không khỏi sốc khi vợ mình thừa nhận hộp sọ mà anh ta tìm thấy khi đào khoai tây trong vườn nhà là của người chồng cũ.

"Đừng lo, đó là người chồng cũ của em. Hãy cứ chôn cái xác ấy một lần nữa, quên nó đi. Cũng đừng nói gì với cảnh sát", cô vợ nói với người chồng tới từ thị trấn Luzino, vùng Siberia, Nga. 

Tuy nhiên, người đàn ông 52 tuổi sau đó đã trình báo với cảnh sát. 

Skull-3-1353919

Phần hộp sọ và xương được tìm thấy.  

Tại cơ quan điều tra, người vợ thú nhận đã giết chồng trước của mình. 

"Người này khai đã dùng rìu đánh vào đầu chồng khi anh ta trở về nhà trong tình trạng say xỉn và bắt đầu hành hung bà ấy vào một buổi tối năm 1997'', cảnh sát khu vực của Nga cho biết.  

Tới khi phát hiện đã đánh chết chồng, cô này đã cắt rời xác của anh ta và chôn các phần thi thể sau vườn nhà. Với những người hàng xóm hỏi về sự biến mất bất thường của người chồng, người vợ nói rằng chồng mình đã đi làm xa và không bao giờ trở lại. 

Sự thật này được giấu kín suốt 21 năm cho tới khi người chồng đào khoai tây trong vườn. 

"Bằng cách trồng khoai tây, người đàn ông đã tự cứu chính cuộc đời mình", một phát ngôn viên cảnh sát khu vực nói, đồng thời cho biết người vợ sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết tội giết người. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn