Tin sáng 8/5: Đại thắng 4 sao, Man City tự tin vô địch

Thể thaoThứ Năm, 08/05/2014 06:37:00 +07:00

(VTC News) - Với chiến thắng hoành tráng trước Aston Villa, Pellegrini và các học trò tự tin khẳng định Man City sẽ giành chức vô địch Premier League mùa này

(VTC News) - Với chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Aston Villa, HLV Pellegrini và các học trò tự tin khẳng định Man City sẽ giành chức vô địch Premier League mùa giải này.

Chức vô địch đã nằm trong túi Man City
Với cú đúp của Edin Dzeko cùng 2 pha lập công của Jovetic và Yaya Toure, The Citizens coi như đã chạm một tay vào ngôi vô địch giải ngoại hạng mùa này khi họ chỉ cần thêm một trận hòa trên sân nhà trước Westham ở vòng đấu cuối cùng. Phát biểu sau trận đấu, HLV Pellegrini đã không giấu nổi sự phấn khích trước màn trình diễn vô cùng ấn tượng của các học trò.
Man City
Chức vô địch đã ở rất gần với Man City 

'Một trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ của tôi đã thi đấu với tất cả quyết tâm và kết quả này là hoàn toàn xứng đáng. Tôi muốn dành những lời khen ngợi đặc biệt cho hàng tấn công của Man City, họ đã thi đấu cực kỳ hiệu quả cho dù Aguero không thể góp mặt. Chúng tôi sẽ không chủ quan ở trận đấu cuối cùng với Westham nhưng 90% Man City sẽ vô địch mùa này, chúng tôi chỉ cần thêm 1 điểm nữa để hoàn thành mục tiêu ấy'.
Tiền đạo Edin Dzeko, người đã đóng góp 2 pha lập công ở trận này cũng tỏ ra rất tự tin vào khả năng giành chức vô địch của đội nhà: 'Chúng tôi đang khát khao tái hiện lại thành tích của mùa giải 2011-2012, mọi thứ đang ủng hộ Man City và chúng tôi sẽ không mắc bất cứ sai lầm nào ở vòng đấu cuối cùng. Chúng tôi không vào sân với tư tưởng cầu hòa, điều mà chúng tôi luôn hướng đến chính là giành chiến thắng trong mọi trận đấu'.
Hiện tại, Man City đang dẫn đầu BXH Premier League với 83 điểm sau 37 trận đã đấu, hơn đội đứng sau là Liverpool 2 điểm. Với hiệu số bàn thắng bại vượt trội, đoàn quân của Pellegrini chỉ cần không thua Westham ở vòng đấu cuối cùng là chắc chắn lên ngôi vô địch. Mục tiêu ấy càng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi The Citizens sẽ được chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân nhà Etihad.
Brazil công bố đội hình dự World cup 2014
Ngày hôm qua, HLV Felipe Scolari đã bất ngờ công bố danh sách 23 tuyển thủ Brazil tham dự World cup 2014, cho dù ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới còn tới hơn 1 tháng nữa mới diễn ra. Đáng chú ý, thuyền trưởng của Selecao đã quyết định loại bỏ những ngôi sao tên tuổi như Kaka, Ronaldinho hay Robinho để trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ đang thi đấu khá nổi bật ở Châu Âu, trong đó có Willian và Oscar (Chelsea), Paulinho (Tottenham), Fernandinho (Man City) và Bernard (Shakhtar Donetsk).
Brazil World cup 2014
Đội hình Brazil thiếu vắng khá nhiều ngôi sao 

Ngoài ra, trong thành phần ĐT Brazil tham dự kỳ World cup lần này còn thiếu vắng khá nhiều những cái tên đáng tiếc như Lucas Moura (PSG), Felipe Luis (Atletico Madrid), Philippe Coutinho và Lucas Leiva (Liverpool) hay Rafael da Silva (Man Utd). Tuy nhiên, với lực lượng hùng hậu cùng lợi thế sân nhà, các vũ công xứ Samba vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch của giải đấu danh giá này.
Danh sách chính thức của ĐT Brazil tại World cup 2014 :
Thủ môn (3): Julio Cesar (Toronto), Jefferson (Botafogo), Victor (Atletico Mineiro).
Hậu vệ (8): Dante (Bayern Munich), David Luiz (Chelsea), Thiago Silva (PSG), Henrique (Napoli), Marcelo (Real Madrid), Maxwell (PSG), Dani Alves (Barca), Maicon (Roma).
Tiền vệ (7): Ramires (Chelsea), Hernanes (Inter Milan), Paulinho (Tottenham), Willian (Chelsea), Fernandinho (Man City), Luiz Gustavo (Wolfsburg), Oscar (Chelsea).
Tiền đạo (5): Neymar (Barca), Fred (Fluminense), Hulk (Zenit), Jo (Atletico Mineiro), Bernard (Shakhtar Donetsk).
Liverpool chuẩn bị 'trói chân' Brendan Rodgers
Theo báo chí Anh, bất kể Liverpool có thể dành được chức vô địch Premier League mùa giải này hay không, HLV Brendan Rodgers vẫn sẽ được BLĐ The Kop thưởng 'nóng' bằng một bản hợp đồng mới, giữ ông ở lại sân Anfield thêm ít nhất 5 năm nữa. Đây được xem là một sự đền đáp rất xứng đáng sau những gì mà chiến lược gia người Bắc Ireland đã mang lại cho Lữ đoàn đỏ.
Không chỉ đảm bảo chắc chắn tương lai cho Rodgers, các ông chủ của Liverpool còn hứa hẹn sẽ cung cấp cho vị HLV này một ngân sách khổng lồ để chi tiêu ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Mục đích không gì khác ngoài việc giúp CLB vùng Merseyside chinh phục các danh hiệu ở cả nước Anh lẫn trên đấu trường Châu Âu mùa giải năm sau. Brendan Rodgers cũng chính là người đã góp công lớn giúp Liverpool trở lại với đấu trường Champions League sau 5 năm vắng bóng.
Brendan Rodgers
Rodgers đang dần chứng tỏ được tài năng của mình 

Phát biểu trước báo chí, chiến lược gia trẻ tuổi đã không giấu nổi sự vui mừng trước viễn cảnh được gắn bó lâu dài với sân Anfield: 'Tôi muốn gửi lời cảm ơm chân thành nhất tới BLĐ đội bóng và toàn thể các cầu thủ, sau tất cả những gì họ đã làm cho tôi trong suốt thời gian qua. Họ đã tạo điều kiện để tôi, một HLV mới chỉ 39 tuổi có cơ hội vận dụng tối đa triết lý bóng đá của riêng mình, một thứ bóng đá hiện đại, đầy mới mẻ và sẽ đem lại nhiều thành công trong tương lai'.
Messi sẽ gia hạn hợp đồng trong tuần này
Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho hay, CLB Barcelona đã thuyết phục thành công tiền đạo Lionel Messi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, giữ anh lại sân Noucamp tới tận mùa hè năm 2019. Siêu sao người Argentina sẽ nhận mức lương mới dao động trong khoảng 20-22 triệu Euro/mùa, cao hơn rất nhiều so với con số 16 triệu Euro/mùa mà anh đang được hưởng từ bản hợp đồng hiện tại.
Như vậy, sẽ không hề có chuyện Messi chạy theo tiếng gọi từ Man City và PSG như những gì báo chí đã đồn thổi thời gian gần đây. Trước đó, rất nhiều nguồn tin cho rằng 2 đại gia của bóng đá Châu Âu sẵn sàng bỏ ra tới hơn 200 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của cầu thủ từng 4 lần nhận danh hiệu QBV thế giới. Tuy nhiên, động thái này cho thấy Messi đã quyết định gắn bó toàn bộ sự nghiệp của mình trong màu áo CLB xứ Catalan.
Mùa giải này, chân sút 27 tuổi đã ghi được tổng cộng 41 bàn thắng sau 44 lần ra sân trên tất cả các mặt trận. Chỉ tính riêng ở La Liga, Messi cũng đã sở hữu cho riêng mình 28 pha lập công, đứng thứ 2 trong danh sách 'vua dội bom' và chỉ chịu xếp sau Cristiano Ronaldo, người đã ghi được tổng cộng 31 bàn thắng kể từ đầu mùa.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn