Tin sáng 7/5: Giggs, Vidic nghẹn ngào chia tay Man Utd

Thể thaoThứ Tư, 07/05/2014 07:14:00 +07:00

Bộ đôi huyền thoại của Man Utd đã không giấu nổi sự xúc động sau khi nói lời chia tay với các cổ động viên Quỷ đỏ có mặt tại sân Old Trafford.

(VTC News) - Bộ đôi huyền thoại của Man Utd đã không giấu nổi sự xúc động sau khi nói lời chia tay với các cổ động viên Quỷ đỏ có mặt tại sân Old Trafford.

Man Utd chia tay bộ đôi huyền thoại
Đúng như tuyên bố trước trận đấu, Ryan Giggs đã quyết định vào sân thay người trong hiệp 2 để lần đầu tiên xuất hiện trên sân với tư cách HLV kiêm cầu thủ, cũng là lần xuất hiện cuối cùng của anh trong màu áo Man Utd trước khi tuyên bố giải nghệ. Phát biểu sau trận đấu, huyền thoại người xứ Wales đã không giấu nổi sự xúc động khi phải nói lời chia tay với gần 80.000 cổ động viên đội nhà.
Ryan Giggs
Hình ảnh rất cảm động của Ryan Giggs 
'Chúng ta đang trải qua những thời khắc vô cùng khó khăn và thành công đã phần nào bị phá hỏng. Nhưng sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực để các cầu thủ cố gắng mang lại nhiều vinh quang hơn nữa trong tương lai. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng, hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi và những điều tốt đẹp nhất sẽ mau chóng quay trở lại với nơi này'.
Nemanja Vidic, người sẽ rời Man Utd vào cuối mùa giải để chuyển sang khoác áo Inter Milan cũng đã gửi tới các fan hâm mộ Quỷ đỏ lời chia tay sau 8 năm gắn bó: 'Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các bạn, những người đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi trong suốt những năm tháng đã qua. Sự cổ vũ của các bạn là quá sức tuyệt vời, một lần nữa xin được gửi tới tất cả lời cảm ơn từ tận đáy lòng và bằng tất cả trái tim'.
Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Ryan Giggs đã có tổng cộng 963 lần khoác áo Man Utd, ghi được 168 bàn thắng. Trong khi đó, sau 9 mùa giải gắn bó với Quỷ đỏ, Nemanja Vidic đã ra sân tổng cộng 297 lần và sở hữu 20 pha lập công.
Man City gặp họa vì luật công bằng tài chính
Theo Daily Mail, liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) vừa quyết định ban hành một bản án vô cùng nghiêm khắc với Man City sau khi kết luận đội bóng này đã vi phạm những nguyên tắc của luật công bằng tài chính (FFP). Cụ thể, 'gã nhà giàu' thành Manchester sẽ phải nộp phạt tới 49 triệu bảng, đồng thời giới hạn số cầu thủ tham dự Champions League mùa tới xuống còn 21 người (thay vì 25 như thường lệ).
Cũng theo UEFA, The Citizens sẽ có một tuần để kháng án trước khi bản án chính thức có hiệu lực. Nếu không thành công, đội bóng của Pellegrini sẽ phải đối mặt với mức phạt cao nhất trong lịch sử, tệ hơn nữa, đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho tham vọng 'siêu sao hóa' đội hình của Man City ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.
Man City
Man City phải trả giá vì thói quen tiêu tiền vô tội vạ 
Theo kế hoạch, các ông chủ của Man City dự định sẽ bỏ ra tới 200 triệu bảng để đưa về Etihad thêm những ngôi sao mới nhằm phục vụ cho tham vọng chinh phục đấu trường Châu Âu mùa giải sau. Trong số các mục tiêu của đội bóng này có cả...Lionel Messi. Tuy nhiên, nếu bản án của UEFA chính thức có hiệu lực, Man City không thể 'vung tay quá trán' như trước nữa, thay vào đó sẽ là một kế hoạch chi tiêu hợp lý và tiết kiệm hơn.
Không chỉ Man City, cả Paris Saint-Germain cũng bị cáo buộc có liên quan tới việc vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA. 'Gã nhà giàu' nước Pháp nhiều khả năng cũng sẽ phải hứng chịu hình thức xử phạt tương tự như CLB của Anh, tức phải nộp một khoản tiền phạt cực lớn, kèm theo đó là những quy định về việc giới hạn số lượng cầu thủ được phép tham dự cúp Châu Âu mùa bóng năm sau.
Man Utd sắp có thêm hợp đồng tài trợ 'khủng'
Theo báo chí Anh, hãng thể thao khổng lồ Adidas chuẩn bị công bố bản hợp đồng tài trợ trị giá tới 60 triệu bảng/năm với Man Utd, qua đó chính thức vượt mặt Nike để trở thành nhà tài trợ trang phục thi đấu cho CLB sở hữu lượng fan hâm mộ đông đảo nhất hành tinh. Đây là tín hiệu cho thấy sức hút của Quỷ đỏ vẫn không hề suy giảm, cho dù họ vừa mới trải qua một mùa giải thi đấu bết bát dưới bàn tay của David Moyes.
Adidas vs Man utd
Mẫu áo mới của Man Utd do fan thiết kế 
Hiện tại, Nike vẫn đang là nhà tại trợ chính thức của Man Utd với một bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng/năm và sẽ hết hiệu lực vào tháng 7/2015. Người đại diện của Nike cho biết họ không hề có ý định cạnh tranh với Adidas trong thương vụ này, cho dù điều khoản hợp đồng cho phép tập đoàn thể thao của Mỹ tiếp tục trở thành đối tác của Man Utd nếu họ đồng ý tăng số tiền tài trợ lên gấp đôi (60 triệu bảng, đúng bằng lời đề nghị của Adidas).
Được biết, Man Utd đã cử người đại diện của mình đến gặp đại diện của Adidas ngay sau trận đấu với Bayern Munich tại Allianz-Arena cách đây không lâu. Các cuộc đàm phán đã diễn ra vô cùng suôn sẻ và mọi thỏa thuận đều nhanh chóng nhận được sự đồng thuận từ cả 2 phía. Nếu không có gì thay đổi, các cầu thủ Quỷ đỏ sẽ ra sân với bộ trang phục được thiết kế bởi Adidas trong vòng 5 năm, bắt đầu từ mùa giải 2015-2016.
Sao Bayern Munich từ chối Louis Van Gaal
Mới đây, tiền vệ Thomas Muller đã lên tiếng khẳng định không hề có chuyện anh sẽ rời Bayern Munich để chuyển tới Man Utd mùa hè tới như những gì báo chí đồn thổi. Trước đó, rất nhiều nguồn tin cho rằng cầu thủ người Đức sẽ đi theo tiếng gọi của người thầy cũ Louis van Gaal, sau khi chiến lược gia người Hà Lan được bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng của Quỷ đỏ.
Phát biểu trên nhật báo Krone, Muller cho biết: 'Tôi không muốn dành quá nhiều sự quan tâm đến các tin đồn, và cũng không muốn phải giải thích quá nhiều về chúng. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi không hề có ý định rời Bayern Munich, tất cả đều là do báo chí thêu dệt. Tôi rất hãnh diện khi nhận được sự quan tâm từ phía Man Utd, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp để nói về vấn đề chuyển nhượng'.
Theo báo chí Anh, Quỷ đỏ sẵn sàng bỏ ra 37 triệu bảng để đưa Thomas Muller về sân Old Trafford. Ngôi sao 24 tuổi này cũng được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng quan trọng nhất của Louis van Gaal mùa hè tới.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn