Tin sáng 28/9: Van Gaal thở phào, Rooney bị phạt nặng

Thể thaoChủ Nhật, 28/09/2014 07:49:00 +07:00

(VTC News) - Với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với West Ham, Wayne Rooney sẽ phải ngồi ngoài ở 3 trận đấu tới đây của Man Utd tại Premier League

(VTC News) - Với chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với West Ham, Wayne Rooney sẽ phải ngồi ngoài ở 3 trận đấu tới đây của Man Utd trong khuôn khổ Premier League.

Rooney bị treo giò 3 trận

Là người 'mở điểm' cho Man Utd từ rất sớm, cùng với đó là màn trình diễn tuyệt vời trong suốt 60 phút đầu tiên của trận đấu, Wayne Rooney tưởng như đã có một trận đấu hoàn hảo để kỷ niệm 10 năm khoác áo Quỷ đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, chiếc thẻ đó sau pha phạm lỗi thô thiển với cầu thủ bên phía West Ham thiếu chút nữa đã biến thủ quân của Man Utd trở thành tội đồ ngay tại thánh địa Old Trafford.

Cho dù Man Utd sau đó vẫn bảo vệ thành công chiến thắng 2-1 trước West Ham song cá nhân Rooney đã phải trả giá rất đắt cho hành vi phi thể thao của mình với án treo giò 3 trận của liên đoàn bóng đá Anh. Như vậy, chân sút 29 tuổi này sẽ phải vắng mặt trong các cuộc đối đầu với Everton, Westbrom và Chelsea tới đây trong khuôn khổ Premier League và chỉ có thể trở lại trong trận derby thành Manchester với Man City.
Tin sáng 28/9: Van Gaal thở phào, Rooney bị phạt nặng
Rooney sẽ phải "ngồi chơi xơi nước" trong 3 trận đấu tới 

Nói về 3 điểm nhọc nhằn trước West Ham, Van Gaal cho biết: "Chiến thắng luôn là điều quan trọng nhất. Chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong hiệp 1 với lối chơi tấn công quyến rũ, nhưng một lần nữa tôi phải thừa nhận rằng hàng phòng ngự của chúng tôi đã mắc sai lầm trong bàn thua sau đó. Tuy nhiên, tôi hài lòng với thái độ thi đấu của các học trò. Các bạn biết đấy, thi đấu trong tình cảnh thiếu người chưa bao giờ là việc dễ dàng".

Chiến lược gia người Hà Lan cũng tỏ ra thông cảm với chiếc thẻ đỏ mà Rooney phải nhận: "Đôi khi bạn vẫn phải tạo ra những pha phạm lỗi cần thiết để ngăn cản đối phương tấn công. Tôi không nghĩ Rooney muốn làm điều đó theo cái cách mà cậu ấy đã làm, nhưng dù sao đi nữa thì cậu ấy cũng đã mắc sai lầm và thẻ đỏ là hoàn toàn xứng đáng".

"Ronaldo hoàn hảo hơn Messi"

Chứng kiến phong độ khủng khiếp của Cristiano Ronaldo trong tuần lễ vừa qua, HLV trưởng của CLB Villareal - Marcelinho đã dành hết lời ca ngợi siêu sao người Bồ Đào Nha, đồng thời cho rằng CR7 hiện tại còn hoàn hảo hơn cả đại kình địch Lionel Messi. Ông nói: "Không còn nghi ngờ gì nữa, Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Không ai có thể ngăn cản được cậu ta, một cỗ máy săn bàn thực sự đáng sợ.

"Tôi cho rằng Ronaldo hoản hảo hơn so với Messi. Cậu ta có thể ghi bàn bằng cả chân trái, chân phải và bằng đầu. Ronaldo rất mạnh ở những tình huống không chiến, điều mà Messi không thể so sánh được. Không những vậy, khả năng xử lý bóng và dứt điểm bằng cả 2 chân của cậu ta cũng hết sức tuyệt vời. Thật khó để tìm ra được một cầu thủ hoàn hảo hơn Cristiano Ronaldo trên thế giới".
Tin sáng 28/9: Van Gaal thở phào, Rooney bị phạt nặng
Ronaldo đang vượt lên trên Messi trong cuộc đua quả bóng vàng năm nay 
Chỉ tính riêng trong tuần vừa qua, "Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu" 2014 đã đóng góp tới 8 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu cho Real Madrid, trong đó có một Hatrick, một cú Pocker (4 bàn) và pha lập công trong chiến thắng 2-1 trước Villareal tối qua. Tổng cộng, Ronaldo hiện đang sở hữu 265 bàn thắng chỉ sau 255 trận khoác áo đội bóng chủ sân Bernabeu.

Arsenal quyết mua trung vệ của Man Utd

Theo báo chí Anh, Arsenal đang đặt quyết tâm chiêu mộ bằng được trung vệ Chris Smalling của Man Utd ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để gia cố lại hàng phòng ngự. Mức giá mà Pháo thủ thành London dự định chi ra cho thương vụ này sẽ rơi vào khoảng 10 đến 12 triệu bảng. 

Hiện tại, đội bóng của Arsene Wenger đang gặp phải một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở hàng thủ với chấn thương của hàng loạt các trụ cột như Mathiew Debuchy, Nacho Monreal hay Colum Chambers. Bên cạnh đó, Mertesacker cũng đang cho thấy những dấu hiệu của tuổi tác và phong độ không được ổn định. Do đó, Smalling sẽ là phương án bổ sung cần thiết cho chiến lược gia người Pháp trong phần còn lại của mùa giải.
Tin sáng 28/9: Van Gaal thở phào, Rooney bị phạt nặng
Smalling sẽ là phương án "chữa cháy" của Arsenal? 

Man City hết hy vọng giữ chân Lampard

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ Frank Lampard trong thời gian vừa qua, HLV Pellegrini đã yêu cầu BLĐ Man City giữ anh ở lại sân Etihad tới tháng 2/2015. Tuy nhiên, mong muốn của chiến lược gia người Chile nhiều khả năng sẽ không thành hiện thực khi người đại diện của CLB New York City FC tuyên bố sẽ gọi lại Lampard sau khi anh kết thúc hợp đồng cho mượn với Man City vào tháng 1.

"Không hề có chuyện Lampard ở lại Man City lâu hơn hợp đồng như những gì báo chí đồn thổi, cậu ấy sẽ trở lại New York City FC vào tháng 1" - Người phát ngôn của đội bóng thuộc giải nhà nghề Mỹ khẳng định. "Mùa bóng của chúng tôi sẽ bắt đầu vào tận tháng 3, song Lampard sẽ phải tập trung cùng toàn đội để chuẩn bị cho đợt tập luyện trước mùa giải. Các cổ động viên của chúng tôi muốn được chứng kiến sự hiện diện của cầu thủ sáng giá nhất trong đội hình".

Tính tới thời điểm này, Lampard đang là một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất của Man City với 4 bàn thắng trên mọi mặt trận. Anh cũng là chủ nhân của pha lập công giúp The Citizens giành lại 1 điểm từ tay Chelsea trong trận đấu giữa 2 đội diễn ra vào cuối tuần trước.
Highlight M.U 2-1 West Ham  

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn