Tin sáng 21/5: Van Gaal sẽ mời rượu Sir Alex

Thể thaoThứ Tư, 21/05/2014 07:51:00 +07:00

(VTC News) - Louis van Gaal tỏ ra cực kỳ hứng thú với công việc ở Manchester, thậm chí ông còn lên cả kế hoạch mời Sir Alex Ferguson đi 'chè chén'

(VTC News) - Louis van Gaal tỏ ra cực kỳ hứng thú với công việc ở Manchester, thậm chí ông còn lên cả kế hoạch mời Sir Alex Ferguson đi 'chè chén'

Van Gaal sẽ mời rượu Sir Alex
Công việc tại Manchester có vẻ là điều hết sức hấp dẫn với Louis van Gaal, chẳng thế mà từ đại bản doanh của đội tuyển Hà Lan, tân thuyền trưởng của Man Utd vẫn mải mê bàn luận về những kế hoạch khi cập bến Old Trafford.
Van Gaal sẽ mời rượu Sir Alex 

Nhà cầm quân 62 tuổi cho biết: "Tây Ban Nha đã chứng kiến thành công của tôi ngay ở mùa giải đầu tiên và ở Đức cũng vậy. Điều đó có thể được lặp lại tại Anh. Chúng tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. CĐV sẽ có cơ hội để nghĩ rằng chúng tôi sẽ là những nhà vô địch trong vài năm tới."
Không chỉ phấn khích vì công việc mới, Van Gaal còn tiết lộ sở thích riêng với Sir Alex Ferguson: "Tôi sẽ đi uống với ông ấy. Chúng tôi thực sự cảm thấy có hứng với nhau, và tôi thường đặt nhiều áp lực lên bản thân hơn bất kỳ người nào khác."
Pique có hợp đồng mới
Không lâu sau khi trói chân Messi bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, đồng thời biến anh này trở thành người có thu nhập về lương cao nhất thế giới, Barca lại tiếp tục đi thêm 1 bước nữa trong kế hoạch giữ chân các trụ cột. Lần này là Gerard Pique.
Theo nguồn tin từ Catalan, những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng mới đã được cả hai bên thông qua. Pique sẽ ký vào giao kèo mới, có thời hạn 5 năm trong vài ngày tới.
Tái ký với Pique có thể coi là 1 thành công của Barca. Trong bối cảnh hàng thủ đội bóng xứ Catalan không có nhiều sự lựa chọn thì Pique gần như sẽ là người gánh vác trọng trách ở tấm lá chắn trước mặt khung thành.
Pique sắp có hợp đồng mới 

Luke Shaw đặt 1 chân tới Man Utd
Luke Shaw là 1 trong những ưu tiên hàng đầu của Quỷ đỏ trong mùa hè này, và có vẻ như đội bóng của Louis van Gaal sẽ sớm có được hậu vệ trái 19 tuổi sau khi Southampton bất ngờ sa thải 2 HLV có tiếng ở đội trẻ là Jason Dodd và Paul Williams với lí do “không dành đủ thời gian cho công tác huấn luyện”.
Đây là một cú sốc thực sự với các CĐV đội bóng miền nam bởi 2 HLV trên là những người đã phát hiện ra rất nhiều tài năng trẻ sáng giá, trong đó có Luke Shaw.
Bản thân, mục tiêu của Quỷ đỏ sau khi biết tin đã phản ứng rất dữ dội, và theo nguồn tin từ Daily Mail, anh này không còn muốn gắn bó với The Saint kể từ mùa bóng tới.
Ashley Cole chia tay Chelsea
Sau khi không được Jose Mourinho mời ký hợp đồng mới, Ashley Cole đã chính thức nói lời chia tay Chelsea sau 8 năm gắn bó. Trên trang cá nhân Twitter, Ashley Cole viết: "Xin cảm ơn tất cả về 8 năm ở Chelsea. Cảm ơn Ban huấn luyện và các đồng đội, chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn cùng nhau".
Ngoài việc gửi lời tạm biệt tới các CĐV The Blues, hậu vệ 33 tuổi còn hé lộ kế hoạch trong tương lai: “Tôi sẽ hướng đến một bến đỗ mới trong cuộc đời. Hy vọng tại nơi ấy tôi sẽ có được niềm vui chơi bóng, và nếu có thể là thêm những danh hiệu”.
Trong quãng thời gian 8 năm khoác áo Chelsea từ mùa Hè 2006, Cole đã giành được 1 chức vô địch Premier League, 1 Siêu Cúp Anh, 1 Champions League, 1 Europa League, 4 FA Cup cùng một số danh hiệu lớn nhỏ khác.
Trước đó, ngôi sao này cũng đã nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế, sau khi không được Roy Hodgson triệu tập trong danh sách 23 cầu thủ tham dự World Cup 2014.
Hiện có tới 8 đội bóng muốn có Ashley Cole, trong đó phải kể tới 2 đại gia nước Pháp là PSG và AS Monaco.
Luke Shaw đặt 1 chân đến Man Utd 

Man City gia cố hàng thủ
Ngay sau khi mùa giải khép lại, Man City đã lập tức lên kế hoạch gia cố hàng thủ bằng lời đề nghị 12 triệu bảng cho trung vệ đội trưởng của Stoke City, Ryan Shawcross. Đây là thương vụ nằm trong kế hoạch tăng số cầu thủ Anh trong đội hình của gã nhà giàu áo xanh, để đảm bảo những yêu cầu về Luật công bằng tài chính được UEFA áp dụng.
Shawcross là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Man Utd. Trung vệ sinh năm 1987 từng nổi đình nổi đám hồi năm 2010, sau khi anh đạp gãy chân Aaron Ramsey của Arsenal trong 1 pha tranh bóng.

Phạm Giang
Bình luận
vtcnews.vn