Tin sáng 12/6: Phe vé lộng hành ở Brazil

Thể thaoThứ Năm, 12/06/2014 10:19:00 +07:00

(VTC News) - Trước khi trận đấu khai mạc giữa Brazil và Croatia diễn ra vài ngày, rất nhiều phe vé đã xuất hiện xung quanh các sân vận động

(VTC News) - Trước khi trận đấu khai mạc giữa Brazil và Croatia diễn ra vài ngày, rất nhiều phe vé đã xuất hiện xung quanh các sân vận động.


Phe vé đội giá
World Cup là cơ hội 4 năm 1 lần mới xuất hiện, chính vì thế, dù bị Chính phủ Brazil cấm gắt gao và đưa ra những hình phạt rất nặng, các phe vé quanh 12 địa điểm tổ chức thi đấu vẫn mặc sức hoành hành.
Phe vé ở Brazil 

Những chiếc vé được chào bán với giá 800 real (khoảng 7,6 triệu đồng), cao gấp 6 lần giá gốc. Điều đáng nói, đây chỉ là những chiếc vé ở khu vực khán đài C, D sau cầu môn. Còn ở những vị trí đẹp tại khán đài A, B, giá vé còn bị đội lên khủng khiếp hơn rất nhiều.
Theo kênh truyền hình Globo, từ đầu tháng 6 đến giờ, lực lượng chức năng Brazil đã bắt giữ tổng cộng 35 cò vé trên tất cả các điểm thi đấu. Hình phạt cho những tay cò vé này cũng không nhẹ chút nào, khung nộp phạt cỡ tối thiểu là 100.000 - 150.000 real (tương đương khoảng 1 tỷ đồng). Nặng hơn có thể phải tạm giam hoặc bị ngồi tù.
Hình phạt nặng như vậy nhưng với mức siêu lợi nhuận mà 1 chiếc vé có thể mang lại, vẫn có không ít người liều mình để kiếm lời.
Neymar bị ám ảnh
Được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh của ĐT Brazil tại World Cup 2014 nhưng Neymar có vẻ như sẽ phải chịu ám ảnh không nhỏ của lời nguyền từ chiếc áo số 10. Kể từ sau World Cup 2002 khi Seleccao lên ngôi với bộ 3R: Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho, không có cầu thủ nào khoác áo số 10 của Brazil biết ghi bàn.
World Cup 2006, Ronaldinho dù đang là Quả bóng vàng thế giới không thể 1 lần tìm thấy mành lưới đối phương. World Cup 2010, Kaka cũng được giao trọng trách mang áo số 10 nhưng không một lần siêu sao khoác áo Real Madrid ghi bàn.
Bị lời nguyền là vậy nhưng Neymar vẫn rất tự tin. Anh này thậm chí còn tiết lộ, anh từng cắt kiểu tóc giống Ronaldo "béo" ở World Cup 2002 để lấy may.
Sneijder bị phát hiện bay đêm 

Sneijder, Kuyt và De Jong bay đêm
Đây là một tin gây sốc với ĐT Hà Lan, đặc biệt là với HLV nổi tiếng khó tính như Louis van Gaal. Một nguồn tin nội bộ cho hay, bộ ba Sneijder, Kuyt và De Jong đã rời khách sạn gần bãi biển Ipanema, nơi ĐT Hà Lan đóng quân từ tối thứ Hai. Tuy nhiên mãi tận 11 giờ sáng hôm sau, tức thứ Ba, bộ 3 này mới trở về trình diện trước Louis van Gaal.
Ngay khi báo chí Brazil xì ra những thông tin động trời trên, LĐBĐ Hà Lan đã lập tức phủ nhận tất cả. Theo họ, các cầu thủ Hà Lan được phép đi chơi thả phanh vào tối thứ hai nhưng lẩn tránh trả lời báo giới về trường hợp trốn trại của bộ ba Hà Lan bay đêm nói trên.
Có thể thấy, nội bộ Cơn lốc màu da cam đang gặp khá nhiều bất ổn. Hồi tuần trước, Robben và đàn em Indi tẩn nhau trên sân tập. Còn tuần này, bộ ba công thần lại bay đêm. Chưa rõ, Louis van Gaal sẽ thiết quân luật như nào, nhưng cú theo đà này, Hà Lan khó lòng tập trung cho trận đánh lớn với Tây Ban Nha diễn ra vào ngày mai.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn