Tìm ra bí mật dưới hộc bàn nam sinh, cô giáo sững sờ 'chưa thấy vụ nào như này’

TrẻThứ Bảy, 19/03/2022 19:00:00 +07:00

Bí mật lớn nhất mà bạn từng giấu dưới hộc bàn mình thời đi học là gì?

Hộc bàn có thể coi là nơi chứa đựng tất cả bí mật của hội học sinh, từ bánh tráng trộn, trà sữa, quà vặt ăn vụng cho đến tài liệu lúc quay cóp… Thế nhưng, “bí mật bốn chân” như câu chuyện này thì đúng là hiếm gặp. 

Một người dùng mạng đã chia sẻ về sự việc hài hước mà cô bắt gặp trong một lớp học. Nguyên văn câu chuyện như sau: “Đang nghỉ giải lao giữa 2 tiết của lớp 12, tự dưng thấy 1 con chó con nhỏ xíu chạy trong lớp. 

Tìm ra bí mật dưới hộc bàn nam sinh, cô giáo sững sờ 'chưa thấy vụ nào như này’ - 1

 

Cô: Ủa, con chó của ai vậy ta?

Cả lớp: cười

Cô: Con chó của ai lạc vào đây vậy?

Trò: Của em cô - nó ngập ngừng.

Cô: Sao em lại mang chó đi học?

Trò: Nó chạy theo xe em cô

Cô: Em đi học bằng xe gì mà con chó con chạy theo được? Sao ko mang nó trở về nhà ?

Trò: Xe cúp cô. Nó chạy theo em nửa đường, xa nhà rồi nên em ẵm nó theo luôn.

Cô: Vậy nãy giờ em để nó ở đâu?

Trò: Trong hộc bàn ạ. 

Tôi là tôi năm nay 36 tuổi, tôi chưa thấy trường hợp nào như này. 

Trò huấn luyện tốt nên khi bỏ vào hộc bàn nó nằm im re 2 tiết ko kêu ca gì cả. Giải lao giữa hiệp nó cho chó con ra uống nước mới bị phát hiện. Hay thật!”

Tìm ra bí mật dưới hộc bàn nam sinh, cô giáo sững sờ 'chưa thấy vụ nào như này’ - 2

 

Đính kèm câu chuyện là ba bức ảnh bắt quả tang nhân vật lạ trong lớp học. Theo đó, một chú chó nhỏ nằm ngoan ngoãn bên dưới hộc bàn của cậu học sinh, gương mặt vô cùng “yên phận” và hợp tác để không bị phát hiện. 

Tìm ra bí mật dưới hộc bàn nam sinh, cô giáo sững sờ 'chưa thấy vụ nào như này’ - 3

 

Hình ảnh đáng yêu của người bạn bốn chân cùng câu chuyện theo chủ cắp sách đến trường này đã nhận về lượng tương tác lớn. Rất nhiều bạn trẻ đã bày tỏ cảm xúc ngay bên dưới bài viết, đồng thời một số khác không ngại chia sẻ những sự cố hài hước tương tự xoay quanh “boss” nhà mình. 

“Hôm nào có làm bài kiểm tra thì dắt nó theo, nó nhắc bài cho”.

“Con chó nhà tui theo tui đi bộ, đuổi không về nên bế nó theo muốn đột quỵ luôn”.

“Lớp tui có thằng cho con mèo đi học, nó nhét vào cặp, nó mang con mèo đi học được mấy hôm nhưng mà nó không kêu ca gì, cả lớp chả ai biết, đến một hôm lục cặp nó thấy con mèo nằm ở trong cặp nó ngủ nhìn buồn cười lắm luôn”.

Cersei(Phan Nữ Ngọc Minh)
Bình luận
vtcnews.vn