Tiếng khóc xé lòng trong lễ tang cô giáo bị đồng nghiệp sát hại ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 24/04/2018 16:50:00 +07:00

Khi tiếng gào khóc gọi con của bà H. khàn đi, những dòng nước mắt lại tuôn dòng khiến ai có mặt tại tang lễ cũng đau xót đến xé lòng.

Liên quan vụ cô giáo bị đồng nghiệp sát hại ở Sài Gòn, sáng 24/4, trong con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM, không khí tang thương đã bao trùm cả khu phố, nhiều người dân xung quanh chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của cô giáo trẻ.

Trong căn nhà nhỏ của nạn nhân, dòng người đến viếng liên tục, chật kín. Ban giám hiệu, thầy cô, học sinh trường THPT Võ Thị Sáu cũng đến dâng hương, chia buồn với gia đình cô T.

30825638_1642932705827929_1234796914_o

 Người thân đau đớn trước sụ ra đi của cô giáo trẻ.

Ngồi cạnh quan tài con, bà H. (mẹ nạn nhân) liên tục gào khóc: "T. ơi, con chết oan uổng quá, sao con bỏ mẹ mà đi".

Khi tiếng gào khóc gọi con của bà H. khàn đi, những dòng nước mắt lại tuôn dòng khiến ai có mặt tại tang lễ cũng đau xót đến xé lòng.

T. là cô con gái út trong gia đình. Vì cha mất sớm nên T. được mẹ rất mực yêu thương, chăm sóc. Học xong đại học, T. muốn học tiếp nên bà H. đồng ý cho con học lên Thạc sĩ. Vừa mới cầm tấm bằng trên tay, cô đã ra đi bỏ lại giấc mơ còn dang dở.

Đau đớn trước sự ra đi của em gái, hai người chị ruột liên tục hướng về di ảnh, quan tài, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.

"Em T. vừa mới ra trường nên xin vào dạy học ở một trường trên địa bàn. Lúc đầu, vì biết Thắng là thầy giáo dạy cùng trường nên gia đình không ngăn cản. Nhưng khi biết Thắng là người lăng nhăng, gia đình ủng hộ T. chia tay. Không ngờ anh ta là người lăng nhăng, độc ác như vậy…, nói yêu con bé nhưng lại ở chung với người phụ nữ khác.

Dù bắt cá 2 tay nhưng Thắng vẫn không buông tha, suốt ngày hành hạ và sau đó đã sát hại con bé", chị gái T. đau đớn nói.

112233

Nhiều người đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân. 

Theo một số người thân trong gia đình, trưa 23/4, lúc chưa xảy ra vụ việc, T. có gọi điện về nhà cho bà H. để nhờ người lên đón về vì sợ Thắng tiếp tục quấy rầy.

"Em T. gọi điện về nhà cầu cứu mẹ vợ tôi: "Mẹ ơi đến đón con về đi, anh Thắng tìm con rồi kìa. Con sợ lắm, lên đón con về đi.

Nhưng gia đình tôi chưa kịp đến thì đã thấy mọi người tụ tập xung quanh chân cầu Bông rất nhiều. Em T. đã đi thật rồi...", anh rể của T. xúc động.

Nghe tin con gái gặp nạn, bà H. vội vàng lên khu vực xảy ra vụ án, chỉ mong T. còn sống.

"Mẹ em đến công an không cho vào, mẹ ngã quỵ khi biết con bé đã mất, chỉ muốn nhìn thấy mặt con thôi mà cũng không được. Đến hơn 18h tối, khi công an khám nghiệm tử thi xong hết, gia đình em mới được tiếp xúc", chị gái T. buồn bã.

30768998_617756311900406_1037079253_o 3

 Hiện trường vụ án.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ nghi can Võ Minh Thắng (SN 1991, quê Bến Tre).

Theo đó, giữa Thắng và chị T. có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thắng và T. dự tính sẽ làm đám cưới vào ngày 30/4.

Tuy nhiên, phát hiện Thắng có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người khác nên T. đã từ hôn. Thắng nhiều lần níu kéo nhưng bất thành.

Trưa 23/4, gặp chị T. trên đường Trường Sa, Thắng tiếp tục níu kéo tình cảm nhưng chị T. vẫn không đồng ý nên bỏ đi. Thấy vậy, Thắng lái xe máy đuổi theo đến khu vực gần Cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh), chặn chị T. lại và dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Thắng đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Cô giáo bị đồng nghiệp sát hại

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn