Thua trận quyết định, U17 Indonesia mơ lập kỳ tích World Cup bằng thẻ phạt

Hậu trườngThứ Năm, 16/11/2023 21:18:00 +07:00
(VTC News) -

U17 Indonesia chưa hết cơ hội giành quyền đi tiếp ở World Cup U17 dù thua trận quyết định.

Sau 2 trận hòa, U17 Indonesia đầy quyết tâm bước vào trận đấu với U17 Maroc. Hai đội không hề thận trọng mà thi đấu đầy cởi mở. Cả U17 Indonesia và U17 Maroc đều đẩy cao đội hinh và liên tục có những pha tấn công "ăn miếng trả miếng".

Đội khách Maroc tạo ra nhiều cơ hội hơn và suýt có bàn thắng sau những cú dứt điểm của Abdel Maali. Sự tập trung của thủ môn Ikram Algiffari và những pha lăn xả từ các hậu vệ giúp mành lưới chủ nhà không phải rung lên trong 15 phút đầu trận.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 27, khi Mohammed Hamony bị một hậu vệ Indonesia phạm lỗi trong vùng cấm. Một quả phạt đền được trao cho Anas Alaoui.

Anh không bỏ lỡ cơ hội để đưa Maroc vượt lên dẫn trước. Thừa thắng xông lên, đại diện châu Phi gia tăng sức ép lên hàng thủ Indonesia và có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt từ pha đánh đầu cận thành của Abdelhamid Ait Boudlal ở phút 39.

U17 Indonesia (áo trắng) nguy cơ phải nói lời chia tay World Cup ngay từ vòng bảng. Ảnh: Getty Images.

U17 Indonesia (áo trắng) nguy cơ phải nói lời chia tay World Cup ngay từ vòng bảng. Ảnh: Getty Images.

Khi hiệp một chuẩn bị khép lại, hy vọng được nhen nhóm cho chủ nhà U17 World Cup, khi Nabil Asyura lập siêu phẩm đá phạt, rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Kịch tính được đẩy lên trong hiệp hai. Phút 57, cầu thủ Indonesia đòi quả phạt đền sau pha để bóng chạm tay trong vùng cấm của một cầu thủ Maroc. Trọng tài và tổ VAR đều từ chối vì xác định bóng đã đập vào hông của cầu thủ đội khách rồi mới chạm tay.

U17 Indonesia chịu bất lợi nhưng vẫn tấn công dồn dập. Phút 63, cầu thủ vào sân thay người Welber Jardim có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa, nhưng pha volley của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Trong khi CĐV còn đang tiếc nuối với pha bỏ lỡ của số 12, mành lưới của U17 Indonesia đã rung lên lần thứ 3. Phút 64, Hamony đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của đội chủ nhà với pha dứt điểm chuẩn xác từ góc hẹp.

Những phút còn lại, Indonesia cố gắng vùng lên nhưng không thể ghi thêm bàn, qua đó chấp nhận thất bại 1-3. Với tỷ số này, Maroc và Ecuador sẽ là hai đại diện của bảng A giành vé vào vòng 16 đội.

Trong khi đó, U17 Indonesia chỉ có 2 điểm, đứng thứ 3 tại bảng A. Cơ hội đi tiếp của chủ nhà vẫn còn dù rất mong manh. Họ phải mong đợi U17 Burkina Faso hòa U17 Hàn Quốc, đồng thời trận đấu giữa U17 Mexico và U17 New Zealand có tỉ số 0-0. Khi đó, U17 Indonesia sẽ so số thẻ phạt với U17 Mexico.

Minh Tú
Bình luận
vtcnews.vn