Thua điếng người, ông Tuấn con 'lắc đầu, lè lưỡi'

Thể thaoChủ Nhật, 28/04/2013 08:29:00 +07:00

Quá choáng váng sau trận thua trên thế trận vượt trội, HLV Hoàng Anh Tuấn, đứng lặng người, đốt thuốc và lắc đầu ngao ngán: "Bóng đá khắc nghiệt thật".

Quá choáng váng sau trận thua trên thế trận vượt trội, HLV Hoàng Anh Tuấn (V.Hải Phòng), đứng lặng người, đốt thuốc và lắc đầu ngao ngán: "Bóng đá khắc nghiệt thật".


Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn (V.Hải Phòng) lặng lẽ kéo ghế ngồi rồi thở dài ngao ngán: “Ôi trời đất, V.Hải Phòng đá như thế mà bị thua sát nút, đen thật”. Lời bộc bạch của ông Tuấn “con” như sự đúc kết về 90 phút chiều nay trên sân Lạch Tray.

HLV Hoang Anh Tuan vtc
HLV Hoàng Anh Tuấn (Ảnh: Quang Minh)

Trước giờ bóng lăn, rất nhiều lãnh đạo địa phương xuống bắt tay, động viên HLV Hoàng Anh Tuấn. Và đặc biệt, khán giả đất Cảng thì khỏi phải nói về mức độ cuồng nhiệt. Nhiều người chia sẻ rằng, dù không còn nhiều cầu thủ người Hải Phòng đứng trong đội hình của người đất Cảng vẫn sẵn sàng ủng hộ hết mình cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Chẳng thế mà trong cái nắng chói chang đầu Hè, vẫn có trên 1 vạn khán giả đến sân sát cánh cùng đội nhà. Và đặc biệt khi đối thủ chủ động chơi thấp, nhường thế trận cho V.Hải Phòng, nhưng đội chủ nhà vẫn không tài nào đưa bóng vào lưới HAGL. Sự buồn bã của V.Hải Phòng càng lên cao khi đối phương ghi được bàn thắng, đóng đinh trận đấu.

V.Hải Phòng mất nhiều cầu thủ vì chấn thương như Tấn Tài, Văn Phú. Và trận này, Tấn Đạt phải băng đùi vào sân thi đấu. Dù sao thì đã thua rồi, chúng tôi không cay cú gì cả mà phải tìm cách đứng lên để xứng đáng với tình cảm của khán giả dành cho đội bóng”, ông Tuấn cố gắng lấy lại tinh thần mà vẫn không giấu được sự tiếc nuối khi nhìn biển người đất Cảng ủ rũ ra về với những bước chân nặng nề.

Theo Bongdaplus
Bình luận