Thủ môn CLB Than Quảng Ninh làm công nhân

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 01/09/2021 16:29:26 +07:00

Phan Minh Thành quyết định gác lại bóng đá để mưu sinh sau khi câu lạc bộ Quảng Ninh tuyên bố dừng hoạt động.

"V-League không rõ bao giờ mới đá lại, CLB không trả lương, nên tôi không thể ngồi im một chỗ chờ mãi được, tôi phải làm việc để kiếm sống", thủ môn Phan Minh Thành tâm sự.

Là thủ môn trẻ triển vọng của CLB Quảng Ninh và được HLV Park Hang Seo nhiều lần triệu tập lên U22 Việt Nam, Minh Thành có lẽ không nghĩ đến ngày mình phải tạm gác lại bóng đá để làm công nhân. Thủ thành sinh năm 1998 lại mới cưới vợ, nên quyết tâm và không ngần ngại hành động để thể hiện vai trò của người trụ cột trong gia đình.

Minh Thành đã nhận việc tại công ty may mặc ở Uông Bí được khoảng một tuần. Cầm tấm thẻ nhân viên mới toanh, Thành vui vẻ kể về cảm giác đi học việc.

Thủ môn CLB Than Quảng Ninh làm công nhân - 1

Phan Minh Thành có biệt danh Thành "sếu", từng dự tuyển U22 Việt Nam. 

"Nói chung cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng giờ tôi cũng phải chấp nhận, cuộc sống mà. Giờ lập gia đình riêng, nên cũng không thể phụ thuộc bố mẹ mãi được. Công việc cũng hơi nguy hiểm, nhưng sau khi học xong kiến thức về an toàn lao động, tôi sẽ sẵn sàng đi làm", thủ môn cao 1,93 m nói.

Quyết định đi làm công nhân may của Minh Thành cũng được vợ mới cưới Thu Trang ủng hộ. Thủ môn CLB Quảng Ninh đã bị nợ lương trong nhiều tháng. Thay vì tiếp tục ngồi im chờ đợi, Thành chuẩn bị đóng góp một nguồn thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, điều mà hai vợ chồng cầu thủ cùng nhất trí rằng "có còn hơn không".

"Tôi cũng thấy xót cho anh ấy, nhưng tình hình hiện nay cả nước đều khó khăn vì dịch bệnh nên phải chấp nhận. Cuối năm nay tôi sinh em bé rồi. Chồng tôi đi làm có xe công ty đưa đón hàng ngày nên cũng yên tâm", Thu Trang nói.

Lao động chân tay để mưu sinh là tình trạng chung của các cầu thủ Việt Nam khi các giải bóng đá chuyên nghiệp dừng lại. Nhưng ở hoàn cảnh của các cầu thủ CLB Quảng Ninh, việc bị đội bóng nợ lương, thưởng không cho họ có thêm thời gian để suy nghĩ hay lưỡng lự.

Trước Phan Minh Thành, đội bóng đất mỏ chứng kiến Bùi Ngọc Long là cầu thủ đầu tiên đi làm công nhân nhà máy, đội trưởng Nguyễn Hải Huy phụ gia đình làm hải sản, trong khi tiền vệ Phạm Trung Hiếu đi làm nhân viên giao hàng. Thành viên khác của đội bóng này làm cộng tác viên bán sim điện thoại và tài khoản ngân hàng số đẹp, có người đang tính đi lái taxi.

"Chúng tôi là cầu thủ thi đấu lâu năm còn đỡ, chứ như các cầu thủ trẻ lương có 2-3 triệu đồng mà còn không được nhận, thì cuộc sống các em rất khó khăn. Phạm Trung Hiếu và Đoàn Anh Việt đi làm shipper mưu sinh qua ngày, nhưng Anh Việt lên tập trung đội U22 đỡ một chút, nhưng khi xong nhiệm vụ rồi có khi cậu ấy về nhà cũng phải tính", Hải Huy nói với Zing.

Lo toan cho cuộc sống mưu sinh là vậy, nhưng các cầu thủ vẫn vững vàng cho sự nghiệp bóng đá. Hải Huy, Minh Thành, Trung Hiếu đều ý thức được việc họ phải duy trì phong độ để sẵn sàng khi V.League trở lại, dù cho có phải đợi đến sang năm.

"Anh Thành bận đi làm, nhưng cũng cố gắng cuối ngày tập luyện duy trì, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ lắm", Thu Trang lạc quan nói.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn