Thủ đoạn lừa đảo tinh vi của một 'Trưởng phòng kinh doanh'

Pháp luậtThứ Hai, 19/01/2015 12:00:00 +07:00

Lấy mác là nhà hảo tâm và đang giữ vị trí 'Trưởng phòng kinh doanh' một tập đoàn, Phạm Viết Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn từ trưởng nhóm từ thiện.

(VTC News) - Lấy mác là nhà hảo tâm và đang giữ vị trí 'Trưởng phòng kinh doanh' một tập đoàn, Phạm Viết Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn từ trưởng nhóm từ thiện.

Bỏ 10 triệu mua lòng tin'

Chị Nguyễn Phương Linh (SN 1981 - Trú ở TP Vinh, Nghệ An) thông qua mạng xã hội facebook thường xuyên kêu gọi những nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Việc làm của chị Linh được nhiều người ủng hộ, một số khi biết đến đã chủ động kết bạn với chị để tham gia, bầu chị làm trưởng CLB tình nguyện.


Khoảng đầu tháng 4/2014, trong số những người kết bạn có một người tự xưng tên Tuấn ở Hà Nội, hiện giữ vị trí Trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn. Với cách bắt chuyện dí dỏm, thoải mái của Tuấn khiến chị Linh bị cuốn hút.

Cũng trong khoảng thời gian này, CLB tình nguyện của nhóm chị Linh đang phát động chương trình hướng tới hoàn cảnh mắc bệnh đang chữa trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Trên trang chính của chị Linh luôn cập nhật thông tin chương trình cũng như tất cả các khoản đóng góp, ủng hộ của nhà hảo tâm.

Người bạn mới này thấy vậy cũng đăng ký tham gia với số tiền 10 triệu đồng, chia làm 10 suất quà. Không lâu sau khi chị Linh gửi số tài khoản cá nhân cho Tuấn, Tuấn đã chuyển đầy đủ số tiền 10 triệu như đã nói.

Đúng lịch trình phát động, ngày 18/4, Tuấn vào TP Vinh chuẩn bị cùng đoàn đi trao quà. Hôm chính tay Tuấn trao những suất quà đến tay bệnh nhân, người này mắt rưng rưng đồng cảm và chia sẻ khiến những người có mặt cũng không kìm nén cảm xúc.

Sau lần đó, chị Linh và nhiều người càng tin tưởng nhà hảo tâm này hơn. Trở về Hà Nội, Tuấn thường xuyên vào facebook trò chuyện khiến tình cảm cả hai càng gắn bó, chị Linh coi Tuấn như bạn thân và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện.
Chị Linh kể lại sự việc với phóng viên 

Khoảng một thời gian sau, Tuấn chủ động mời chị Linh ra Hà Nội chơi cho biết nhà. Chị Linh nhận lời vì bản thân đã coi Tuấn rất thân.

Khi chị Linh đặt chân đến Hà Nội, Tuấn dẫn chị đến địa chỉ 2414 - Chung cư Xa La, Phúc La, Hà Đông. Tại đây, Tuấn giới thiệu với chị Linh cho bố là ông Phạm Bá Nhung và mẹ là bà Phạm Thị Ánh Hoàng.


Trong câu chuyện, Tuấn cũng đề cập đây là chung cư của gia đình đã mua từ lâu nhưng mới chuyển đến. Còn ngôi nhà 2 tầng đóng ở gần Hồ Tây mới cho người nước ngoài thuê.

Tất cả 4 lần chị Linh đã ra Hà Nội gặp Tuấn và mỗi lần Tuấn đều tỏ ra khá bận rộn với chiếc điện thoại ở cương vị Trưởng phòng kinh doanh. Có lần nghe Tuấn chia sẻ về doanh thu giảm, bị sếp than phiền, hiện cần gấp 140 triệu để giải quyết vấn đề trong công ty.

Biết người biết mặt, biết cả nơi ở nên chị Linh đã đồng ý cho Tuấn vay 140 triệu khi "bạn thân" đề cập, khoản này Tuấn hứa "vay nóng 3 ngày" sẽ trả. Số tiền này chị Linh cũng phải về quê vay lãi suất cao cho Tuấn mượn.

Thế rồi 3 ngày, 1 tuần trôi qua nhưng Tuấn không giữ lời hứa, chủ nợ liên tục hối thúc chị Linh phải trả tiền. Liên lạc qua điện thoại thì thuê bao Tuấn không liên lạc được, vào facebooke để nhắn thì chị mới ngớ người khi tài khoản facebookk cũng khóa.

Vạch mặt chân dung "nhà hảo tâm"

Nhận thấy người bạn đã lừa dối, chị Linh lên trình báo với Công an TP Vinh để nhờ hỗ trợ truy tìm đối tượng. Mặt khác, chị tự mình chủ động đi tìm "người bạn thân".

Chị ra Hà Nội tìm đến địa chỉ lần trước để gặp bố mẹ Tuấn, kể về câu chuyện vay mượn, thế nhưng hai người mà Tuấn đã gọi bằng cái tên gần gũi bố mẹ ấy đã tiết lộ thông tin gây sốc: ông bà không phải bố mẹ đẻ của Tuấn. Tuấn nhiều lần đến đây chơi hay gọi ông bà là bố mẹ nên khi giới thiệu trước mặt chị cả hai không phản ứng. Còn ngôi nhà hai ông bà đang ở cũng là ngôi nhà của họ.

Như mất phương hướng vì đầu mối tin cậy duy nhất đã không tồn tại trong thực tế, chị Linh đành lên mạng giải bày tâm sự và kể hết toàn bộ sự việc. Chị cũng không quên đính kèm hình ảnh chân dung người "bạn thân", "nhà hảo tâm" tên Tuấn qua các lần đi chơi với nhau.

Bạn bè và những người trên mạng đọc được câu chuyện của chị đã chia sẻ, có người chỉ đích danh tên thật và địa chỉ của hắn.

Cuối cùng cái "hồ sơ gốc" của "nhà hảo tâm" được làm rõ là Phạm Viết Hưng (SN 1976, quê Thanh Hóa), Hưng đã có vợ và hai con, vợ và con Hưng đang sống tại TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc còn Hưng ra Hà Nội thuê trọ từ lâu.

Chân dung Phạm Viết Hưng 
Có được thông tin quý giá, chị Linh một lần nữa hành trình ngược ra Thanh Hóa rồi ra Vĩnh Phúc để gặp bố mẹ và vợ Hưng. Đi đến đâu chị cũng nghe những thông tin không tốt mà người thân của Hưng cung cấp. Còn người chị cần tìm thì đã lâu rồi không về nhà.

Chị vẫn không từ bỏ ý định vạch trần chân tướng của Hưng, khi một mình lên Hà Nội tìm kiếm với tấm ảnh nhận dạng của hắn. Ròng rã hai tháng trời, cùng với sự vào cuộc tích cực của Công an TP Vinh, ngày 12/12/2014, Phạm Viết Hưng đã bị bắt.

Vạch trần mánh khóe lừa đảo bán vé máy bay giả

Mở rộng điều tra, Hưng khai thêm một số vụ lừa đảo khác mà hắn đã thực hiện thành công. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hưng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc vẫn đang được điều tra.

Tên nạn nhân đã được thay đổi

Hồng Thắng- Lâm Vũ
Bình luận
vtcnews.vn