Thống kê: Man Utd 'đánh lừa' cổ động viên, thắng đậm chưa chắc là đá hay

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 27/11/2023 11:20:54 +07:00
(VTC News) -

Chiến thắng với tỉ số 3-0 có thể đánh lừa cảm giác của các cổ động viên Man Utd về phong độ của đội nhà.

Man Utd vừa đánh bại Everton với tỉ số 3-0 ở vòng 13 giải Ngoại hạng Anh. Đây là chiến thắng đậm nhất của "Quỷ đỏ" ở đấu trường Ngoại Hạng Anh kể từ đầu mùa. Tính trong 6 vòng đấu gần nhất, không đội bóng nào giành được nhiều điểm hơn đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag.

Điểm sáng trong trận đấu này là việc các tiền đạo Alejandro Garnacho, Anthony Martial và Marcus Rashford đều đã có bàn thắng cho riêng mình. Sau giai đoạn dài bế tắc, hàng công nổ súng là tín hiệu vui cho Man Utd. Chỉ khi các tiền đạo làm tốt nhiệm vụ, áp lực lên hàng thủ mới vơi bớt.

Tuy nhiên, những thống kê trận đấu chỉ ra rằng chuỗi kết quả kể trên chưa hẳn là thước đo phản ánh phong độ của Man Utd. Cần nhấn mạnh rằng trong chuỗi trận kể trên, đối thủ của đội chủ sân Old Trafford đều là các đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Một vài thông số của Man Utd trong trận đấu găp Everton.

Một vài thông số của Man Utd trong trận đấu găp Everton.

Riêng ở trận đấu với Everton, Man Utd không chơi hay như nhiều người tưởng. Chiến thắng với tỉ số 3-0 có thể đánh lừa cảm giác của các cổ động viên Man Utd về phong độ của đội nhà.

Theo số liệu của Opta, chỉ số bàn thắng kì vọng của Man Utd là 2,18. "Bàn thắng kì vọng" là thước đo chất lượng của một cơ hội được tạo ra, bằng cách tính toán khả năng thành bàn của những cú sút ở trong tình huống tương tự như vậy trong quá khứ. Con số này của Man Utd thấp hơn đội chủ nhà Everton. Thậm chí, trước khi Rashford ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của đội khách chỉ ở nhỉnh hơn 1,0 trong khi Everton vượt qua mốc 2,0.

Trong cả trận đấu, Man Utd sút được 9 lần, có 4 cú sút trong số đó đưa bóng đi trúng mục tiêu và 3 bàn thắng được ghi.

Bên kia chiến tuyến, Everton tung ra đến 22 cú dứt điểm, có 6 lần bóng đi trúng đích nhưng họ không ghi được bàn thắng nào. Dominic Calvert-Lewin, Doucoure hay McNair chỉ còn biết tự trách mình khi họ đều được trao cơ hội mười mươi để ghi bàn.

Về chỉ số thời lượng kiểm soát bóng, Man Utd và Everton tạo thế cân bằng, mỗi đội kiểm soát khoảng 50% thời gian bóng lăng trên sân. Man Utd được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều nhưng không thể vượt trội về thế trận trên sân. Họ giành chiến thắng và giữ sạch lưới một phần là bởi những chân sút của Everton kém hiệu quả.

Những con số thì không biết nói dối. Cho đến trước khi có được bàn thắng của Rashford trên chấm phạt đền. Man Utd thi đấu bế tắc và chỉ mang đến nỗi lo. Có cảm giác rằng Everton sẽ ghi bàn bất kì lúc nào. Nhưng đây là trận đấu mà chiến thắng gọi tên Man Utd. HLV Erik ten Hag có thể hài lòng với kết quả nhưng ông hiểu rằng mình còn nhiều việc phải làm.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn