Gấu tấn công, cắn nát hai tay bé trai 5 tuổi

Thời sựThứ Sáu, 13/09/2013 04:36:00 +07:00

Vụ việc kinh hoàng xảy đến đối với bé Vũ Hoàng Quân (5 tuổi) ở thôn Đồng Dài xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ vào ngày 10/9.

Vụ việc kinh hoàng xảy đến đối với bé Vũ Hoàng Quân (5 tuổi) ở thôn Đồng Dài xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ khi bé cho tay vào chuồng trêu con gấu nuôi lấy mật tại gia đình của một người họ hàng vào ngày 10/9. 

Theo chị Hoàng Thị Thu Hoài, mẹ của bé Quân, ban đầu bé bị gấu cắn mất một tay nhưng theo phản xạ bé cho tay còn lại vào gỡ thì bị con gấu cắn nốt tay còn lại.
Người nhà sau khi nghe tiếng khóc của bé Quân liền chạy đến chuồng gấu nhưng không còn kịp, tay phải của bé đã bị gấu cắn đến tận khuỷu vai, tay trái của bé cũng bị cắn nát đến tận khủy tay.
Ngay trong ngày, bé Quân được chuyển xuống bệnh viện Nhi TƯ để cấp cứu trong tình trạng sốc vì mất máu quá nhiều.
Theo các bác sĩ tại khoa Chỉnh hình, bệnh viện Nhi TƯ, do hai tay bé Quân bị cắn sâu và dập nát nên không thể nối được cánh tay nào của bé.
Các bậc phụ huynh cần thận trọng trong việc trông coi trẻ, tránh để các bé lại gần thú dữ  - Ảnh minh họa 
Phần tay phải bị cắn quá sâu nên buộc phải tháo khớp, phần tay trái mặc dù gia đình đã ngâm bàn tay vào thùng nước đá mang theo nhưng cũng không thể nối liền vì gấu đã ăn cả cánh tay của bé.
Phía bệnh viện chỉ có thể tiến hành cắt phần cơ, xương dập nát để tạo hình mõm cụt cho bé.
Hiện bé Quân đang nằm tại khoa Chỉnh hình, bệnh viện Nhi TƯ, tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn trong tình trạng hoảng loạn.
Cũng theo các bác sĩ tại đây, qua sự việc của bé Quân khuyến cáo đến các bậc phụ huynh trong việc coi sóc trẻ (đặc biệt trẻ trong độ tuổi bé Quân rất hiếu động, nghịch ngợm) cần thận trọng trong việc trông coi và tránh cho các cháu lại gần những vật nuôi hoang dã như gấu, khỉ hay thậm chí là chó mèo...

Theo Tuổi trẻ


Bình luận
vtcnews.vn