Bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu: Chiêu trả thù tàn độc của người đàn bà cạn nghĩ

Thời sựThứ Ba, 27/12/2016 08:07:00 +07:00

Mâu thuẫn trong việc tranh giành "địa bàn" làm ăn, bà Điệp đã dùng thuốc chuột bỏ vào nồi bún riêu của cháu dâu để trả thù mà không tính đến hậu quả có thể giết chết hàng chục mạng người.

Ngày 26/12, Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp (SN 1964, ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9) để điều tra, làm rõ hành vi dùng thuốc chuột bỏ vào nồi bún riêu của hàng xóm.

15725261_854364951332994_1868520479_o

Chị Tuyết trần tình lại sự việc mình bị bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu

Chủ quán bún riêu bị bà Điệp bỏ thuốc chuột là chị Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1979, quan hệ cháu dâu với bà Điệp) bán hàng trước ngôi nhà số 73D đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9. 

Bị công an bắt giữ, bà Điệp thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bà khai mục đích của mình chỉ muốn phá hỏng nồi nước lèo của chị Tuyết chứ không nghĩ đến việc hại người.

Theo trình báo của chị Tuyết, mình bán đồ bún bò Huế, bánh canh ở trước ngôi nhà số 73D đường Nam Cao (phường Tân Phú, quận 9) khoảng 1 năm nay gần với quán ăn Bà Điệp. Vì nấu ăn ngon, buôn bán được lòng khách nên quán chị Tuyết lúc nào cũng đông kín khách.

Cách quán ăn chị Điệp không xa là quán ăn bà Điệp nên 2 chủ quán thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn làm ăn.

Bực tức, bà Điệp quyết trả thù để hả giận nên đã mua thuốc chuột cất giấu trong nhà chờ cơ hội ra tay với chị Tuyết.

Đến chiều 25/12, trong lúc dọn hàng, bà Điệp thấy chị Tuyết đi mua gia vị nên đã vội vã vào trong nhà lấy gói thuốc chuột mua sẵn bỏ vào nồi bún riêu của cháu dâu.

Ra tay xong, bà Điệp trở về quán xem như không có chuyện gì cho đến khi sự việc bị bại lộ.

“Tôi không ngờ bà Điệp có thể ra tay độc ác như vậy được. Khi tôi mua gia vị về phát hiện thấy nước trong nồi có dấu hiệu lạ, nổi bọt trắng bên trên, khác hẳn so với bình thường. Tôi vội vã đóng nắp lại rồi chạy qua hỏi bà Điệp nhưng bà nói không biết. Nghi ngờ có chuyện, tôi vào nhà nhờ mọi người xem lại camera thì mới tá hỏa phát hiện bà Điệp đã chạy qua bỏ vào nồi nước lèo một vật lạ", chị Tuyết cho biết.

Theo chị Tuyết, mình làm ăn lương thiện mong kiếm đủ tiền để nuôi 4 đứa con ăn học chứ không hề muốn gây hấn, thù oán với ai. Tuy nhiên, việc bà Điệp ra tay như vậy là quá tàn nhẫn, có thể giết chết khách tới quán ăn.

15748017_854365391332950_807983724_o

 Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc

Trước đó, chiều 25/12, Công an phường Tân Phú (quận 9, TP.HCM) nhận được trình báo của bà Tuyết về việc có người lén bỏ thuốc độc vào nồi bún riêu của bà vào rạng sáng cùng ngày. Bà Tuyết nghi ngờ bà Điệp là người thực hiện hành vi tàn độc này.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Phú phối hợp với Công an quận 9 có mặt tại hiện trường, niêm phong các vật chứng, lấy mẫu nước lèo giám định. Qua trích xuất camera tại một căn nhà ngay điểm xảy ra sự việc, công an phát hiện lúc bà Tuyết không có mặt, bà Điệp xuất hiện rồi nhanh tay mở nắp nồi nước lèo, thả một vật gì đó.

Ngay sau đó, Bà Điệp đã bị lực lượng công an đưa về trụ sở lấy lời khai, làm rõ sự việc.

Video: Dì bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu đầu độc cháu

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn