Bỏ chạy khi thấy bạn rơi xuống cầu, chết đuối

Thời sựThứ Bảy, 10/12/2011 03:25:00 +07:00

(VTC News) - Một nhóm 5 người bạn đi chơi. Khi về, 2 người rơi xuống sông, thay vì hô lên cứu bạn thì 3 người còn lại đã bỏ chạy vì sợ liên lụy.

(VTC News) - Một nhóm 5 người bạn đi chơi. Khi về, 2 người rơi xuống sông, thay vì hô lên cứu bạn thì 3 người còn lại đã bỏ chạy vì sợ liên lụy.

Chiều 10/12, Cơ quan chức năng xã An Thạch, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết: Sau gần 6 tiếng đồng hồ tìm kiếm trong mưa to, gió lớn, đến 22h15 tối 9/12, lực lượng cứu nạn mới tìm thấy thi thể của anh Võ Kim Thành (SN 1995, ở thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An).

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được tung tích của 3 nam thanh niên khác đi cùng 2 nạn nhân xấu số này.

Theo người dân địa phương, vào chiều 9/12, anh Võ Kim Thành và 4 người bạn, cùng ở xã An Thạch đi trên 2 chiếc xe máy ra thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) chơi.

Đến chập tối cùng ngày, Thành và các bạn đèo nhau đi về. Khi đến đoạn qua cầu Lò Gốm cũ, xe mô tô 78T1-4388 do Thành và một người bạn khác đi cùng (chưa rõ ai là người điều khiển) bị lạc tay lái nên ngã xuống đường, hất văng Thành và người bạn xuống sông Cái.

Thay vì nhảy xuống nước cứu bạn hay hô hào lên cho mọi người cùng biết, 3 người bạn đi trên chiếc xe máy còn lại đã lặng lẽ rồ ga chạy mất vì sợ bị liên lụy.

Cầu Lò Gốm cũ - nơi xảy ra vụ chết đuối của anh Thành 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân gần đó kịp thời cứu được người bạn đi cùng, riêng Thành bị nước nhấn chìm.

Nhận được tin báo, Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng thanh niên xung kích và phương tiện cứu hộ tổ chức tìm kiếm thi thể của Võ Kim Thành.

Được biết, cầu Lò Gốm mới (cách cầu cũ khoảng 100m) được khởi công từ năm 2010 nhằm xóa bỏ sự chia cắt, cô lập giữa các vùng miền của huyện Tuy An. Tuy nhiên đến nay, công trình trên vẫn đang thi công ì ạch, người dân không còn cách nào khác là phải đi cầu cũ vốn đã xuống cấp trầm trọng nên gặp rất nhiều nguy hiểm.

Hoàng Vân

Bình luận
vtcnews.vn