Ám ảnh những bẫy 'tử thần' giữa lòng Hà Nội

Thời sựThứ Năm, 12/03/2015 11:29:00 +07:00

Nhiều bẫy 'tử thần' xuất hiện trên đường Nguyễn Cảnh Dị (Hoàng Mai, Hà Nội) từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với người dân khi lưu thông qua đây.

(VTC News) – Đường Nguyễn Cảnh Dị (Hoàng Mai, Hà Nội), đoạn từ cầu Định Công dẫn xuống khu đô thị Đại Từ - Đại Kim đã từ nhiều năm nay tồn tại những ổ voi, ổ trâu khổng lồ khiến việc đi lại của người dân nơi đây trở nên nguy hiểm. 

Dù chỉ dài khoảng 300m, nhưng do mặt đường xuống cấp trầm trọng, thiếu hệ thống chiếu sáng nên từ lâu tuyến đường này trở thành nỗi ám ảnh với các phương tiện khi qua đây. Điều đáng nói, tình trạng trên đã diễn ra từ nhiều năm nhưng không được sửa chữa, khắc phục.

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Hiện trạng xuống cấp của con đường này đã kéo dài nhiều năm nay 

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Hàng trăm ổ trâu, ổ voi lớn nhỏ xuất hiện liên tục trên đoạn đường chỉ kéo dài khoảng 300m 

Sự xuống cấp của con đường không phải mới xảy ra mà đã là tình trạng kéo dài cả nhiều năm nay, gây ra rất nhiều phiền toái cho không chỉ người đi đường mà còn cho cả những hộ dân sinh sống quanh khu vực.

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Chật vật khi điều khiển xe qua những ổ trâu khổng lồ 

Chị T, chủ một cửa hàng nội thất trên con đường này cho biết: "Dù là nhà mặt phố nhưng việc buôn bán chẳng hề thuận lợi, ngày nắng thì dù có đóng kín cửa nhưng vẫn không thể ngăn được bụi, ngày mưa thì đường rỗ như mặt giặc thế này ai muốn đi vào đây mà mua bán.”

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Mặt đường xuất hiện những con mương nhỏ khi trời mưa 

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn 

Khi muốn tránh những tránh những chướng ngại vật như ổ voi, ổ trâu nằm san sát nhau, các phương tiện phải di chuyển sát vào mép đường, thậm chí lấn hoàn toàn sang cả sang phần đường đối diện làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Những hố nước to tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông 

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Để tránh ổ voi khổng lồ, chiếc ô tô này phải lấn hoàn toàn sang làn đường đối diện 

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Hay gặp phiền toái khi bị bùn bẩn bắn đầy người 

Rùng mình con đường như “mặt giặc” tồn tại nhiều năm ở Thủ đô
Việc lưu thông qua đây càng trở nên khó khăn hơn khi vào giờ cao điểm, lượng xe tăng đột biến dễ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông  

Mặc dù là tuyến phố có vai trò quan trọng trong việc giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ hướng đi Lê Trọng Tấn và ngược lại. Tuy nhiên, sự xuống cấp, mất an toàn giao thông trên tuyến đường này lại đang gây ra rất nhiều phiền toái cho người dân mỗi khi phải lưu thông qua đây.

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn