"Thơ mộng" suối rác chùa Hương

Ống kính bạn đọcThứ Ba, 22/02/2011 01:23:00 +07:00

(VTC News) - Suối Yến thơ mộng dẫn vào chùa Hương nay đang trở thành một dòng “suối rác”.

(VTC News) - Nói đến chùa Hương (Mỹ Đức – Hà Nội) ai cũng nghĩ ngay đến những thắng cảnh sơn thủy hữu tình, nơi du khách bốn phương tìm về vãn cảnh, lễ chùa. Tuy nhiên, suối Yến – con suối mà bất kỳ du khách nào đến vãn cảnh Hương Sơn cũng phải đi thuyền qua - nay đang trở thành một dòng “suối rác”.

 

Từ khi khai hội, mỗi ngày chùa Hương đón hàng chục ngàn lượt du khách. Và giờ đây, dọc đường vào chùa, thay vì dòng suối Yến trong xanh với những lớp tảo uốn lượn mềm mại làm đắm say lòng người, ta chỉ còn thấy một… suối rác.

 

 

Bến Yến nằm trên suối Yến là nơi đón và trả khách vào thăm quan lễ chùa, cũng có thể coi là bộ mặt của lễ hội; vậy mà hai bên bờ suối, cả một đoạn dài hàng km tràn ngập rác, từ những chiếc túi nilon, áo mưa cho đến vỏ chai nhựa, vỏ hoa quả nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhiều nơi vỏ hoa quả thối đã bốc mùi, gây tâm lý khó chịu cho du khách và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

 

 

 

Được biết mỗi ngày có hàng chục người chuyên làm công tác vệ sinh, dọc hai bên bờ suối cũng đã đặt hàng trăm sọt rác để phục vụ du khách, nhưng nhìn từ xa cả một đoạn suối không khác gì một bãi rác, dòng nước trong xanh cũng đã chuyển màu.

 

Không chỉ dòng suối tràn ngập rác, mà khu vực đền Trình bên suối cũng lâm vào tình cảnh tương tự.

 
 

 

Không biết những quy định của Ban quản lý chưa nghiêm hay do người dân chưa có ý thức mà để một nơi linh thiêng, đẹp đẽ trở nên không văn minh như thế này?

 

Hoàng Chiên

Bình luận
vtcnews.vn