Thiếu nữ kỳ diệu sống với trái tim đập ngoài lồng ngực

Chuyện bốn phươngThứ Ba, 27/06/2023 11:47:53 +07:00
(VTC News) -

Sự ra đời của Virsaviya 14 năm trước từng tạo thành cơn chấn động bởi cô bé có trái tim nằm ngoài lồng ngực - tình trạng rất hiếm; không ai ngờ bé có thể sống sót.

Cách đây 14 năm, bà mẹ trẻ tên Dari Borun (Florida, Mỹ) đã gây chấn động khi hạ sinh một bé gái có trái tim không nằm trong khoang ngực mà nằm bên ngoài. Tình trạng hiếm gặp này được gọi là Pentalogy of Cantrell, chỉ xảy ra ở 1/1 triệu trẻ sơ sinh. Ngay từ khi ra đời, Virsaviya đã phải đối mặt với vô số thử thách do trái tim không được bảo vệ trong khung xương sườn và cơ bụng.

Khi Dari mang thai, các bác sỹ đã cảnh báo rằng đứa con chưa chào đời của cô khó có thể sống sót, thậm chí có thể không vượt qua được quá trình mang thai hoặc chết khi chào đời.  

Trường hợp của Virsaviya được coi là một phép lạ.

Trường hợp của Virsaviya được coi là một phép lạ.

 

Bất chấp tiên lượng rất xấu, tình yêu của Dari dành cho con gái chưa chào đời khiến cô quyết định vẫn sinh bé. Không ngờ là đến nay, sau 14 năm, Virsaviya không những vẫn sống mà còn khỏe mạnh, xinh xắn. Cô thiếu nữ vẫn hồn nhiên yêu đời và đang tận hưởng cuộc sống của mình, tham gia vào các hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Con bé thực sự là một phép màu và tôi yêu con rất nhiều. Virsaviya được sinh ra là điều đặc biệt, chỉ có 1 trong 1 triệu người mắc căn bệnh này” người mẹ tâm sự.

Hai mẹ con Dari - Virsaviya.

Hai mẹ con Dari - Virsaviya.

Thay vì nơm nớp lo lắng cho tình trạng của Virsaviya, mẹ cô, Dari Barun, lại tự hào chia sẻ những bức ảnh của con gái trên Instagram, cho thấy trái tim lộ ra của Virsaviya ở nhiều tư thế và bối cảnh khác nhau. Dari có thể đã được truyền sức mạnh từ cô con gái nhỏ năng động của mình. Cô thiếu nữ thích khiêu vũ, vẽ, cưỡi ngựa và nghe nhạc Beyoncé. Mặc dù phải hạn chế chạy bộ, Virsaviya vẫn yêu thích hoạt động này và luôn mặc quần áo mềm mại để bảo vệ trái tim của mình.

Dari nói: “Tôi yêu con gái mình như chính con người nó. Đó là cách Chúa tạo ra con bé, nhưng tôi không muốn tình trạng này xảy ra với những đứa trẻ khác nếu có thể ngăn chặn được. Tôi ủng hộ công việc của các nhà khoa học trong việc tiếp tục nghiên cứu tình trạng này và tìm ra cách điều trị nó".

Tình trạng này chỉ gặp ở 1/1 triệu người.

Tình trạng này chỉ gặp ở 1/1 triệu người.

Tình trạng Pentalogy of Cantrell không gây đau đớn hay cản trở sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù có khả năng tham gia các hoạt động thường xuyên, Virsaviya phải hết sức thận trọng để tránh bị thương ở ngực, vì điều này có thể gây rủi ro đáng kể cho trái tim lộ ra hoàn toàn bên dưới làn da ở ngực cô. Để bảo vệ cơ quan quan trọng nhất của mình, cô chăm mặc áo che ngực.

Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn, Virsaviya sống một cuộc sống năng động, tích cực.

Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn, Virsaviya sống một cuộc sống năng động, tích cực.

Người mẹ tâm sự: “Thật không dễ dàng để Virsaviya sống với trái tim nằm ngoài lồng ngực vì nó lộ ra ngoài, thực sự rất mỏng manh. Nó nằm ngay ngoài bề mặt da. Đôi khi, cả tôi và Virsaviya lo lắng khi biết nó dễ bị tổn thương thế nào".

Mặc dù nhận thức được những rủi ro đáng kể liên quan đến tình trạng của mình, cô gái nhỏ vẫn không để việc đó cản trở sinh hoạt hàng ngày. Cô nói: “Đôi khi tôi khó thở do mức oxy thấp, tôi cảm thấy lâng lâng và chóng mặt. Nhưng tôi thích hoạt động, ca hát và nhảy múa với bạn bè của mình'.

Cho đến nay, Virsaviya nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ trên Instagram, mọi người gọi câu chuyện của cô là nguồn cảm hứng thực sự. Tài khoản của cô hiện đang có hơn 30 nghìn người theo dõi.  Cô ấy nói thêm “Trái tim tôi khác biệt, nhưng nó khiến tôi hoàn toàn đặc biệt và tôi thích điều đó".

Nhật Thùy(Nguồn: Bright Side)
Bình luận
vtcnews.vn