Thiếu gia lái Mercedes rượt đuổi làm chết người

Pháp luậtThứ Sáu, 21/11/2014 07:50:00 +07:00

Tài xế lái Mercedes rượt đuổi hai thanh niên sau mâu thuẫn làm một người chết đã ra công an trình diện.

Tài xế lái Mercedes rượt đuổi hai thanh niên sau mâu thuẫn làm một người chết đã ra công an trình diện.

Ngày 20/11, Trung tá Trần Văn Trú - Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, Nguyễn Huỳnh Thanh Lễ (23 tuổi) thừa nhận là người lái chiếc Mercedes, được cho là rượt đuổi gây ra vụ tai nạn làm Phạm Văn Ngọc (21 tuổi) tử vong và người đi cùng Nguyễn Thanh Hùng (20 tuổi) bị thương nặng. Chiếc xe mang biển số đẹp này do Công ty TNHH Thanh Lễ đứng tên, đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai ban đầu của nhân chứng Hùng, tối 13/11 đã xảy ra mâu thuẫn tại một quán Karaoke ở khu dân cư Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, với nhóm của Lễ. Sau đó, hai bên hòa giải rồi ra về.
Chiếc gây ra vụ tai nạn đang bị thu giữ để phục vụ điều tra. Ảnh: Công an cung cấp. 

Tuy nhiên, khi thấy Lễ lái xe đến công viên Phú Cường, Ngọc đã nhặt đá xanh ném vào xe của người này rồi chở Hùng bỏ chạy bằng xe máy. Ngay sau đó họ bị ôtô của Lễ cùng hai xe máy khác đuổi theo.

Đến đường 30/4, qua vòng xoay để rẽ ra Đại lộ Bình Dương thì Lễ lái xe không theo vòng xuyến mà chạy tắt đón đường. Bị chiếc ôtô cắt ngang, xe máy của anh Ngọc lao lên vỉa hè đâm vào gốc cây. Ngọc tử vong, còn Hùng bị thương.

"Lễ đã ra trình diện ngay trong đêm sau khi gây tai nạn. Những lời khai của Hùng chỉ là kết quả điều tra ban đầu. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ", Trung tá Trú, nói.

Gia đình Lễ sở hữu một khách sạn 4 sao ở Bình Dương cùng hệ thống trường mầm non, trường dạy lái xe và sát hạch lái xe.

Theo VNE
Bình luận