Thi đấu bạc nhược, Man United thảm bại trước Olympiacos

Thể thaoThứ Tư, 26/02/2014 07:35:00 +07:00

(VTC News) - Trong một ngày mà hàng phòng ngự thi đấu với phong độ cực kỳ tệ hại, Man United đã phải nhận trận thua "muối mặt" 0-2 trên sân của đội bóng Hy Lạp, Olympiacos.

Tung ra sân đội hình với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc, HLV David Moyes đã không hề giấu diếm ý định tiếp tục duy trì lối chơi tấn công biên mà ông thường xuyên áp dụng cho Man United ở mùa này.
Với việc bộ đôi tiền vệ cánh Valencia và Ashley được sắp xếp ra sân ngay từ đầu thay vì Kagawa và Januzaj, chiến lược gia người Scotland cũng cho thấy sự cẩn trọng của mình khi quyết định giành sự ưu tiên cho khả năng hỗ trợ phòng ngự từ xa của tuyến tiền vệ.


Được đánh giá thấp hơn rất nhiều trước khi trận đấu này diễn ra, nhưng chính Olympiacos mới là những người nhập cuộc tốt hơn với quyết tâm và sự tự tin cao độ khi được thi đấu trên sân nhà. Các nhà ĐKVĐ Hy Lạp tỏ ra không hề e sợ trước đối thủ đến từ nước Anh và liên tục tổ chức các pha tấn công ở tốc độ cao hướng về phía khung thành của Man United.

Sau khoảng 15 phút đầu trận có phần bị "khớp", Quỷ đỏ dần lấy lại được thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng hàng phòng ngự của họ đã có một ngày thi đấu cực kỳ tệ hại khi thường xuyên để mất bóng, tạo điều kiện để các chân sút của Olympiacos liên tục có cơ hội tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của David de Gea.

Đến phút thứ 38 của trận đấu, điều mà người hâm mộ đội bóng thành Manchester lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Sau cú sút trong tư thế rất thoải mái của Giannis Maniatis từ ngoài vòng cấm, bóng bất ngờ chạm chân Dominguez đi đổi hướng làm bó tay thủ thành De Gea, qua đó giúp đội chủ nhà rời sân sau khi kết thúc hiệp 1 với khoảng cách một bàn dẫn trước.


Bước sang hiệp 2, mọi thứ không có gì thay đổi khi các phương án tấn công của Man United vẫn chỉ dựa chủ yếu vào những quả tạt từ hai biên. Nhưng khi mà đoàn quân của David Moyes vẫn chưa tìm được cách tiếp cận với khung thành của đối thủ thì họ đã phải hứng chịu bàn thua thứ 2 từ một pha sút xa rất kỹ thuật và đẹp mắt của tiền đạo Joel Campbell ở phút thứ 54.

Đến lúc này, cựu HLV của Everton không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tung cả Kagawa và Welbeck vào sân để thanh thế cho Valencia và Tom Cleverley. Tuy nhiên, những quyết định thay đổi người này của David Moyes cũng không đem lại nhiều hiệu quả cho lối chơi của Man United khi hàng công của Quỷ đỏ vẫn thi đấu một cách bế tắc và thiếu hiệu quả.

Những phút cuối của trận đấu, Van Persie con bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi khi cú sút bằng chân phải cận thành của anh lại đi vọt xa ngang trong sự tiếc nuối của các cô động viên áo đỏ có mặt tại sân Karaiskakis. Không những vậy, các cầu thủ phòng ngự bên phía Man United tiếp tục mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn và chỉ có may mắn mới giúp Quỷ đỏ không phải chịu thêm bàn thua thứ ba.


Thất bại với tỉ số 0-2 trước Olympiacos, Man United sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong trận lượt về cho dù họ sẽ được chơi tại sân nhà Old Trafford. Nếu cứ tiếp tục thể hiện thái độ thi đấu bạc nhược như ở 90 phút vừa qua, các nhà ĐKVĐ Premier League sẽ phải đối mặt với nguy cơ lần thứ 2 liên tiếp bị loại ở vòng 1/16 cúp Châu Âu.

Còn với cá nhân David Moyes, trận thua này sẽ khiến cho chiếc ghế của ông càng trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Và nếu như Man United không thể lội ngược dòng ở trận lượt về diễn ra sau đây 2 tuần, rất nhiều khả năng vị chiến lược gia này sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải chỉ sau chưa đầy một mùa dẫn dắt đội bóng số 1 nước Anh.

Highlight trận đấu Olympiacos 2-0 Man Utd

Bình luận
vtcnews.vn