Nhớ derby thành Vinh và Văn Quyến

Thể thaoChủ Nhật, 31/01/2010 07:45:00 +07:00

(VTC News) - Đã bao giờ Quyến tự hỏi, sao trái bóng có tình và cũng dễ làm người ta mất tình đến vậy không? Vì nó tròn ư? Không phải!

(VTC News) - Tôi hẹn Quyến sau trận Derby giữa QK4 và SLNA mùa bóng trước ở một quán cà phê của thành phố Vinh để trò chuyện, chia vui về bàn thắng Quyến ghi ngay trong ngày đầu tiên trở lại V.League.

Quyến không thể đến vì bận việc riêng nhưng hứa dành cho tôi một cuộc điện thoại dài khi về khuya. Đêm hôm ấy, tôi và Quyến đã trò chuyện thật lâu, để rồi có một giọng thở sâu từ trong lòng "thằng béo" hắt ra như cho bõ những tháng ngày sống trong ăn năn, mặc cảm của "kẻ mang tội".

Văn Quyến và màn ăng mừng bàn thắng ghi vào lưới QK4 trong ngày khai mạc V.League 2009 (Ảnh: VSI) 

"Em đã ghi bàn, một bàn thắng thật khó tả. Em nói rằng dành tặng mẹ lúc ở ngoài sân đấu nhưng không hẳn chỉ là người mẹ đã sinh ra em mà còn là người mẹ quê hương"  - Phía bên kia đầu máy, giọng Quyến nhẹ và chậm. Những khoảng sáng tối trong tâm hồn "thằng béo" như ùa về cùng lúc, "treo" lên từng câu nói của Quyến. Và nếu ai còn dư dả trong mình cái suy nghĩ "đánh kẻ chạy lại" hẳn sẽ cho rằng "thằng béo" ngụy biện, bào chữa.

Tôi hỏi Quyến về quyết định ở lại Sông Lam thì được nghe Quyến bộc bạch: "Cứ thử nghĩ nếu mình bắt đầu lại từ một CLB khác liệu mình có được đón chào như ở Sông Lam không? Sông Lam mới là ngôi nhà bao dung để một đứa con lỗi lầm trở về và làm lại. Những gì mà BLĐ, NHM xứ Nghệ dành cho em thời gian qua đã giúp em tự tin lên rất nhiều. Ba năm với em đã dài như một cuộc đời rồi, em không muốn lãng phí thêm bất cứ giây phút nào nữa".

Đã có lúc cuộc đời như dừng lại vì trái bóng rời xa chân Quyến (Ảnh: Quang Minh)

"Ừ đúng Quyến ạ!" - tôi nối vào dòng tâm sự của Quyến - "Ba năm ấy dài như một cuộc đời nhưng không hẳn là cuộc đời đâu. Với Quyến, đời là trái bóng, trái bóng không lăn thì cuộc đời cứ như tạm dừng vậy. Đã bao giờ Quyến tự hỏi, sao trái bóng có tình và cũng dễ làm người ta mất tình đến vậy không? Vì nó tròn ư? Không phải! Trái bóng méo đấy chứ, nó chỉ tròn khi được bơm đầy hơi sức. Và tình yêu của người đá nó cũng thế..." - Quyến lặng thinh một lúc như tỏ vẻ đồng tình với tôi.

Nhanh thật, thế mà đã tròn một năm rồi, giờ gọi Quyến là "thắng béo" cứ như người vẽ tranh biếm hoạ vậy vì thấy không tả thực. 65kg của ngày Quyến chạy trên sân QK4 đầy nặng nhọc đã "ngót" đi theo mồ hôi, công sức khổ luyện.

Một năm, Quyến cũng đã phần nào gây dựng lại hình ảnh của mình với 8 lần ghi bàn cho SLNA, 2 trong số đó được ghi danh vào hàng kiệt tác (bàn thắng được bầu chọn đẹp nhất tháng tại V.League 2009). Quan trọng hơn, một năm qua có thể ghi nhận sự "trả ơn" ở "thằng béo" với bóng đá quê hương khi nhất mực khẳng định không ra đi mà ở lại chia sẻ khó khăn với đội bóng (SLNA chậm hoàn trả tiền chuyển nhượng cho Quyến).

Chiều nay, Derby thành Vinh của một năm trước không còn nữa nhưng số phận lại đưa Quân Khu 4 của ngày hôm qua gặp lại SLNA trong trận khai màn V.League 2010. Hy vọng, "thằng béo" lại lên tiếng để khởi đi một một mùa bóng mới suôn sẻ và đẹp hơn lên trong mắt mọi người.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League 2010

* Ngày 31-1: HP.HN - Hà Nội T&T (15h30, VCTV THTT), K.Khánh Hòa - HAGL (16h, VCTV THTT), Megastar Nam Định - Cao Su Đồng Tháp (16h, VTV3 THTT), SLNA - Navibank Sài Gòn (16h30, VTC THTT), Vissai Ninh Bình - ĐTLA (17h), Lam Sơn Thanh Hóa - B.Bình Dương (17h).

* Ngày 3-2: SHB Đà Nẵng - Ximăng Hải Phòng (15h30, VTV3 THTT).

Bạn có nghĩ Văn Quyến lại ghi bàn như cách đây một năm trước vào lưới Navibank Sài Gòn (QK4 cũ)? Hãy gửi ý kiến cho chúng tôi qua hộp thư thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt, có dấu)! Trân trọng!


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn