Trực tiếp: Việt Nam - Myanmar

Thể thaoThứ Tư, 02/07/2014 05:08:00 +07:00

(VTC News) - Công Vinh đã lập hat-trick giúp ĐT Việt Nam vùi dập Myanmar với tỷ số 6-0 trong trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Tayoshi Miura.

(VTC News) - Công Vinh đã lập hat-trick giúp ĐT Việt Nam vùi dập Myanmar với tỷ số 6-0 trong trận đấu ra mắt của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Tayoshi Miura.

90+2': HẾT GIỜ... Tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Tayoshi Miura đã có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn!
HLV trưởng ĐT Việt Nam Myura (Ảnh: VSI) 

Clip: Việt Nam 6-0 Myanmar

90':
Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.

87': VÀO... VÀO... VÀO... 6-0 rồi!
Tiền đạo vào thay người Văn Quyết đã có pha bật cao đánh đầu sau pha đá phạt góc của đồng đội bên cánh phải.
Văn Quyến ấn định tỷ số 6-0 cho ĐT Việt Nam (Ảnh: VSI) 
80':
Những phút vừa qua, Myanmar đã nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những tình huống cuối cùng của Myanmar thường không chính xác.

74':
Đến lượt Công Vinh rời sân. Người vào thay Công Vinh là Văn Quyết.

70':
Tấn Tài rời sân nhường chỗ cho Minh Châu.

69': KHÔNG VÀO...
Tình huống nguy hiểm đáng kể nhất từ đầu trận của Myanmar. Kyo là người tung ra một cú sút xa có lực, bóng đi ra khỏi tầm với của thủ thành Nguyên Mạnh nhưng vẫn cần một chút chính xác nữa.

60':
Tuyển Việt Nam có thêm 2 sự thay đổi người. Thành Trung vào thay cho Thành Lương, hậu vệ Bùi Văn Long của HALG thay cho Âu Văn Hoàn.

59': KHÔNG VÀO...
Âu Văn Hoàn băng lên tốc độ sau đường chọc khe thông minh của Công Vinh. Hậu vệ cánh của B.Bình Dương trong một tư thế thuận lợi căng ngang cho Vũ Minh Tuấn nhưng bóng không thể tới chân tiền vệ của Than Quảng Ninh.

54': SUÝT CHÚT NỮA LÀ 6-0.
Thành Lương có tình huống dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm sau đường chuyền như đặt của Công Vinh. Bóng đi ăn ra má lưới.

50': VÀO... VÀO... VÀO... 5-0 Cho ĐT Việt Nam.
Công Vinh lập hat-trick sau khi có tình huống dứt điểm dễ dàng từ pha sút bóng không tốt của Thành Lương.
Công Vinh lập hat-trick (Ảnh: VSI) 
46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Việt Nam giao bóng.
Đầu hiệp 2 này ĐT Việt Nam có hai sự thay đổi. Tiền đạo Hải Anh rời sân nhường chỗ cho Vũ Phong, còn Hoàng Thịnh nhường chỗ cho tân binh Hoàng Minh Tâm - một cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng.

45+1': HẾT HIỆP 1.

45':
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

40':
Việt Nam vẫn nắm thế trận hoàn toàn. Đội hình Myanmar sang Việt Nam lần này có quá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình và gần như không tạo ra sự gắn kết trong phối hợp.

34': VÀO... VÀO... VÀO... Myanmar đã vỡ trận.
Họ vừa không thể chống đỡ được một tình huống tấn công trung lộ của ĐT Việt Nam. Thành Lương là người băng lên nhận đường chọc khe của đồng đội. Sau đó tiền vệ của Hà Nội T&T bình tĩnh căng ngang cho Công Vinh ở một vị trí thuận lợi ra chân. Cú sút dứt điểm của Công Vinh không mạnh nhưng hiểm khi mà thủ thành Myanmar đã đứng sai vị trí.

26': SÚT XA.
Một tình huống dứt điểm bất ngờ của Soe Min Oo bên phía Myanmar. Bóng đi có lực nhưng không chính xác.

22': KHÔNG ĐƯỢC!
Một tình huống có phần máy móc của Ko Ko. Tiền đạo mang áo số 10 của Myanmar thay vì tung ra một pha dứt điểm ngay trong vòng cấm, anh lại chuyền bóng ra cho đồng đội và hậu vệ của Việt Nam đã băng về cản phá.

18': VÀO... VÀO... VÀO... Lưới của Myanmar đã rung lên lần thứ 3.
Công Vinh là người đã băng vào dứt điểm nối khiến thủ thành Myanmar bất ngờ và không thể cản phá dù đã chạm chân vào bóng. Trước đó, Vũ Minh Tuấn là người chuyền bóng từ ngoài vòng cấm cho tiền đạo của SLNA.

14': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho ĐT Việt Nam.
Lại là tân binh Hải Anh với một pha tung người đánh đầu vào góc xa khung thành Myamnar. Tình huống gợi lại siêu phẩm của Van Persie ghi vào lưới Tây Ban Nha tại vòng bảng World Cup 2014 mới đây. Trước đó, Công Vinh có một pha di chuyển không bóng rất thông minh để phá bẫy việt vị, rồi tạt bóng rất dẻo cho Hải Anh từ bên cánh trái.
Tân Binh Hải Anh (24) của ĐT Việt Nam (Ảnh: VSI) 
10': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số đã được mở cho ĐT Việt Nam.
Từ đường treo bóng bên cánh phải của Âu Văn Hoàn, Công Vinh băng vào đánh đầu hụt, nhưng sau đó, Hải Anh đã xuất hiện và tung ra một cú vô lê không thể cản phá.

9': KHÔNG VÀO...
Thêm một cơ hội nữa cho Vũ Minh Tuấn, lần này khoảng trống trước mặt anh là rất lớn và cũng không bị ai theo kèm. Thế nhưng Minh Tuấn lại không thể đánh bại thủ thành của Myanmar.

5':
Dù diễn ra trong không khí sôi động của World Cup 2014 nhưng tại sân Gò Đậu, Bình Dương vẫn có rất đông người hâm mộ tới theo dõi, cổ vũ cho ĐT Việt Nam.

3': KHÔNG VÀO...
Vũ Minh Tuấn là người băng lên dứt điểm sau đường chọc khe thông minh của Công Vinh. Rất tiếc, tiền vệ của Than Quảng Ninh lại kết thúc ra đằng sau lưới.

19H: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Myanmar giao bóng trước.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Phước Tứ, Văn Biển, Tiến Thành, Văn Hoàn, Thành Lương, Tấn Tài, Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Công Vinh, Hải Anh.
-------------------------------------------------------------------

Trận giao hữu với Myanmar là trận ra mắt của tân HLV trưởng 
Toshiya Miura. Nhiệm vụ của HLV người Nhật là phải nhanh chóng tìm ra bộ khung cứng để chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup tổ chức vào cuối năm.
Không chỉ có vậy, trận đấu này còn là dịp để người hâm mộ kiểm chứng năng lực của vị chuyên gia người Nhật khi mà bên kia chiến tuyến là Myanmar được dẫn dắt bởi vị “phù thủy” Radojko Avramovic, người từng 3 lần cùng Singapore vô địch Đông Nam Á.
So với đối thủ có đến 9 tân binh, ĐT Việt Nam tối nay có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. HLV Miura đã có trong tay những ý tưởng cho sơ đồ 4-4-2, và giờ là lúc cần cho cỗ máy vào guồng.
Trong khung gỗ, một Vĩnh Lợi kém về bóng bổng sẽ phải so bì với 2 đàn em Thanh Bình và Nguyên Mạnh - những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều hơn. Trong số 3 cái tên này thì Nguyên Mạnh được đánh giá cao nhất nhờ tâm lý dày dạn và phản xạ nhạy bén.
Ở hàng thủ, Văn Hoàn, Văn Biển và Phước Tứ gần như chắc suất đá chính. Vị trí còn lại là sự lựa chọn bên cạnh trung vệ B.Bình Dương, và Ngọc Hải cùngTiến Thành đang có cơ hội ngang nhau.
Tuyến tiền vệ sẽ là nơi "đau đầu" nhất của HLV Miura, tuy nhiên 4 cái tên Thành Lương, Minh Châu, Tấn Tài và Trọng Hoàng có vẻ như đang chiếm lợi thế hơn cả. Tương tự như vậy, trên hàng công, ngôi sao số 1 Việt Nam Công Vinh gần như chắc suất. Vị trí còn khuyết sẽ là cuộc đua giữa Hải Anh và Anh Đức mà thôi.


Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn