Trọng tài từng thiên vị Barca vẫn bị dọa giết

Thể thaoThứ Sáu, 06/04/2012 08:24:00 +07:00

(VTC News)- Từng từ chối cho Chelsea hưởng 4 quả phạt đền, Tom Henning Ovrebo giờ vẫn phải sống trong sợ hãi.

(VTC News)- Từng từ chối cho Chelsea hưởng 4 quả phạt đền trước khi Iniesta ghi bàn thắng vàng đưa Barca vào chung kết Champions League 2009, Tom Henning Ovrebo giờ vẫn phải sống trong sợ hãi.
Ba năm về trước, ông trọng tài ấy đã có một đêm không thể nào quên khi đưa ra hàng loạt những quyết định khó hiểu có lợi cho Barca. Nếu cú sút trái phá từ bên ngoài vòng cấm địa của Iniesta không bay vào lưới, hẳn Ovrebo đã "hạ cánh" an toàn. Nhưng khoảnh khắc thiên tài của tiền vệ người Tây Ban Nha đã kéo theo một thảm kịch của bóng đá thế giới.
Ballack kêu trong vô vọng
Cả London sục sôi. Cả Premier League đứng về phía The Blues. Còn Ovrebo trở thành cái tên nổi tiếng nhất ở Na Uy lúc bấy giờ. Buồn một nỗi, trong cả đống thư "hâm mộ" mà ông nhận được, chỉ rặt những lời phỉ báng, dọa nạt, đòi "xử" cả nhà. Gia đình Ovrebo đã rất hoảng loạn, đến mức, UEFA, FIFA phải lên tiếng mạnh mẽ yêu cầu bảo vệ tối đa cho vị trọng tài tội nghiệp.
"Trước thì nhiều không kể xiết. Nhưng gần đây tôi chỉ nhận được 3 hay 4 email của những người tự xưng là cổ động viên Chelsea thôi. Lời lẽ tất nhiên chẳng hay ho gì song cũng không nghiêm trọng lắm. Họ vẫn làm vậy suốt mà. Chỉ là tôi không muốn gia đình mình phải buồn thêm nữa. Đấy cũng là cách tìm lại sự thanh thản và cân bằng trong cuộc sống", ông bố của 4 đứa con chia sẻ.

"Tôi đã học được nhiều điều, giống như tất cả những trọng tài khác. Ai cũng có thể kể cho bạn nghe về những trận đấu mình bắt tốt hay dở, miêu tả những khoảnh khắc làm nên cái đáng nhớ của công việc này. Tôi tập cho mình thói quen quên đi sự hối tiếc bởi cuộc sống vẫn tiếp tục ngày qua ngày, không có nhiều chỗ cho những xúc cảm như thế".

Drogba xúc phạm Ovrebo
"Nhìn lại những gì đã làm, tôi cảm thấy không hối hận khi quyết định treo còi sau 16 năm gắn bó. Chắc chắn tôi cũng sẽ xem trận đấu của Chelsea sắp tới. Giờ tôi đã có nhiều thời gian hơn để xem Champions League. Còn cổ vũ cho ai ư? (Cười) Tôi xin khất nhé".

Ovrebo treo còi vào tháng 5 năm 2010 sau khi không được FIFA chọn bắt chính ở World Cup tổ chức tại Nam Phi. Hiện ông đang làm việc cùng thành viên đội Olympic Na Uy. Ovrebo cũng thường xuyên tham gia những buổi tập luyện để giữ cân bằng tâm lý ở quê nhà.

Loading the player ...

Barca được thiên vị ra mặt?


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn