Thành tích này của Ahn thực sự đã xát thêm muối vào nỗi đau của trượt băng Hàn Quốc. 8 năm trước, Ahn từng là người hùng của xứ sở nhân sâm nhưng chỉ vì chấn thương, anh đã bị loại khỏi đội tuyển đầy tức tưởi, để rồi, phải nhập quốc tịch Nga để chiến đấu cho ước mơ dự Olympic của mình.
Với tấm HCV Olympic thứ sáu trong sự nghiệp, Ahn chỉ còn kém hai huyền thoại trượt tuyết người Na Uy là Ole Einar Bjoerndalen và Bjorn Daehlie 2 chiếc HCV.
Thành công của Viktor Ahn đã làm dấy lên cơn bão dư luận tại Hàn Quốc. Rất nhiều chỉ trích đã nhắm tới các quan chức thể thao của nước này khi cho rằng họ đã để hằn thù cá nhân làm mờ mắt, để tuột vinh quang cho quốc gia khác.
Mới nhất, một quan chức cấp cao của Hàn Quốc đã phải lên tiếng hứa sẽ chấn chỉnh và xem xét lại hoạt động, cách tuyển chọn tuyển thủ của liên đoàn trượt băng Hàn Quốc.
Tấm HCV của Ahn giúp Nga vươn lên vị trí thứ hai trên bảng thành tích toàn đoàn sau Na Uy.
Bình luận