MU 1-1 Arsenal: 'Thiên tài' của Mourinho toả sáng, trọng tài sai lầm khó tin

Thể thaoThứ Ba, 01/10/2019 06:56:00 +07:00

90 phút giữa Manchester United và Arsenal không có nhiều điểm nhấn chuyên môn và chỉ được giải toả nút thắt bởi những sai lầm.

Từ vị thế đại chiến đỉnh cao, cuộc so tài giữa Manchester United và Arsenal giờ trở thành màn tỷ thí của những người "cùng khổ". Cả hai đều gặp khó khăn trong quá trình chuyển giao và trận hoà 1-1 tại Old Trafford một lần nữa cho thấy Quỷ đỏ và Pháo thủ vẫn chưa sẵn sàng để cạnh tranh ngôi cao.

Chuyên môn nghèo nàn 

Nhiều CĐV đã kêu than khi hiệp 1 mới trôi qua một nửa. 0 cú sút trúng đích và 4 thẻ vàng là những gì hai đội tạo ra sau hơn 20 phút bóng lăn ở Old Trafford. MU công kém, Arsenal thủ tệ, song chất lượng chuyên môn quá thấp là điều khó chấp nhận với hai đội bóng đã chi tổng cộng gần 200 triệu bảng trong mùa hè vừa qua.

MU3

 Hai đội có trận đấu thiếu ấn tượng. 

MU kiểm soát bóng 60%, nhưng tấn công hết sức nhàm chán, rời rạc. Quỷ đỏ hầu như chỉ dựa vào tốc độ của Daniel James ở hành lang trái hoặc đẩy bóng cho Ashley Young tạt từ cánh phải. Ở trung lộ, Marcus Rashford hay Jesse Lingard đều mờ nhạt. Rashford có tình huống băng xuống đối mặt với thủ môn Bernd Leno của Arsenal nhưng lại vấp ngã ở cú đá quyết định. 

Arsenal cũng không khá hơn. Pháo thủ lên bóng chậm và ở pha phối hợp có nét gần như duy nhất trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng Nicolas Pepe vung chân sút thẳng lên trời. Sang hiệp 2, chuyên môn hai đội không cải thiện quá nhiều.

Arsenal hay MU đều thiếu bài vở tấn công và rất lúng túng trong phòng ngự. Màn thể hiện của các cầu thủ trẻ kém rất xa so với kỳ vọng về trận đại chiến một thời khuynh đảo bóng đá Anh.

Điểm sáng McTominay 

Trong trận đấu mà hầu hết cầu thủ trên sân đều chơi dưới sức, Scott McTominay nổi lên là điểm sáng hiếm hoi. Tiền vệ phòng ngự từng được Jose Mourinho ca ngợi là "thiên tài" đã chơi rất hay.

McTominay có 3 cú sút, 1 đường chuyền mở ra cơ hội, 2 lần đi bóng, 4 pha tắc bóng và 2 lần đánh chặn thành công. Cú đá táo bạo vào góc cao khung thành của Leno cho thấy McTominay đã cải thiện rất tốt bộ kỹ năng tấn công.

McTominay

 McTominay (số 39) có bàn mở tỷ số đẹp mắt.

Dưới thời HLV Ole Solskjaer, McTominay không còn phòng ngự thuần tuý. Cầu thủ người Scotland tự tin dâng cao, chuyền nhiều đường trực diện và mạnh dạn cầm bóng hơn.

McTominay bọc lót tốt cho Paul Pogba mỗi khi đồng đội rời vị trí phòng ngự, đồng thời tự có cho mình những khoảnh khắc đáng nhớ. Quả đá phạt nguy hiểm cuối trận của Rashford cũng có được nhờ pha đi bóng kỹ thuật của McTominay trước đó (buộc cầu thủ Arsenal phạm lỗi).

Khi MU đang "thiếu thầy thừa thợ" ở tuyến giữa, đến mức Solskjaer khẳng định "chẳng phải chuyên gia tên lửa cũng biết MU thiếu sáng tạo ra sao", khoảnh khắc toả sáng của cầu thủ trẻ vốn thầm lặng, cần cù như McTominay sẽ đem đến sức sống mới. 

Sai lầm của trọng tài 

Thế dẫn bàn của MU bị chính họ phá hỏng ở đầu hiệp 2 vì một sai lầm đến từ mắt xích yếu nhất hàng thủ. Arsenal tận dụng cơ hội từ đường chuyền hỏng của Axel Tuanzebe, hậu vệ trái lần đầu tiên đá chính ở Ngoại Hạng Anh mùa này, để ghi bàn gỡ hòa.

Trọng tài Kevin Friend phạt lỗi việt vị ở tình huống này nhưng đã sửa sai với sự trợ giúp của VAR và công nhận bàn thắng hợp lệ cho Pierre-Emerick Aubameyang. Đáng chú ý, Aubameyang ở pha thoát xuống đã đứng trên Harry Maguire - trung vệ cuối cùng của MU đến... vài mét.

Tình huống diễn ra ngay trước mắt, song trợ lý của ông Friend vẫn thổi phạt việt vị khó hiểu. Nếu không có công nghệ, có lẽ Arsenal đã trắng tay ở trận đấu họ không chơi đến nỗi nào.

trong tai 3

 Trận đấu liên tục bị gián đoạn. 

Khó cho Solskjaer

Trận hoà 1-1 trước Arsenal một lần nữa cho thấy MU chỉ đủ sức bùng nổ ở một số thời điểm. Còn lại, Quỷ đỏ không rõ ràng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời không có định hướng chơi hay tổ chức rõ ràng. Giành quyền kiểm soát bóng, nhưng hầu hết đường chuyền của Quỷ đỏ đều rất dễ đoán, không tạo ra đột biến nào đáng kể.

Giới chuyên môn chỉ trích Solskjaer không tạo ra bản sắc cho MU. Song nhìn vào lực lượng hiện tại, rất khó để ông thầy người Na Uy làm tốt hơn thế. Lingard hay Rashford mất phong độ và sa đà vào việc ăn vận, thiết kế thời trang hơn đá bóng, trong khi Andreas Pereira vẫn chưa đủ sức gánh vác vai trò của đàn anh Ander Herrera (đã chuyển sang Paris Saint-Germain).

Ở tuyến phòng ngự, Young có trận đấu "thảm hoạ" với 6/10 quả tạt hỏng và 1 lần mất bóng nguy hiểm. Nếu David de Gea không xuất sắc cứu thua trước cú đá cận thành của Mateo Guendozi, chưa biết chuyện gì đã xảy ra với MU.

11/12 trận gần nhất, MU ghi không quá 1 bàn thắng trong cả trận. Thi đấu như thế, Quỷ đỏ sẽ đi về đâu?

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn