1. “Tại sao thế, tôi chưa thể trả lời chính xác vì tôi chưa nhận được một thông báo chính thức nào về sự việc vừa gây ra bất ngờ cho tôi.
Đúng là bất ngờ bởi trước khi về nghỉ Giáng sinh, tôi vẫn nhận được những hứa hẹn chẳng lấy đâu ra điềm báo trước rằng, hợp đồng của tôi sẽ sớm chấm dứt.
ĐTVN đã có một bước tiến dài trong 6 tháng tôi tới đây làm việc. Cụ thể, họ đã tăng 35 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA để lần đầu tiên lọt vào top 100 thế giới. Và ở châu Á, họ từ thứ 34 leo lên thứ 13. Chính vì vậy, khi không còn được tiếp tục công việc mà tôi nghĩ nó đang trên đà thành công, tôi cảm thấy buồn và khó hiểu…” – Falko Goetz viết trên trang cá nhân.
"Kết thúc bất ngờ!" - Tiêu đề bài viết trên trang cá nhân của ông Falko Goetz (Ảnh: Chụp từ trang web)
Bác sĩ Tí Tởn trên Tuổi trẻ cười viết thế này: “Nếu miệng là ổ vi trùng thì lưỡi là “đại bản doanh” của đám bất hảo. Đặt lưỡi dưới kính hiển vi không khó nhận ra “thiên binh vạn mã” đủ loại vi trùng trên đó, đặc biệt tại gốc lưỡi và hai cạnh lưỡi.
Sự cử động của lưỡi, đôi khi không diệt vi trùng mà là tiết ra vi trùng (Ảnh: Hà Thành)
Đúng, muốn lưỡi ít vi trùng thì phải tiết nhiều nước bọt, tức nói nhiều. Nói nhiều thì lưỡi phải vận động nhiều, vô tình lại tăng tính diệt vi trùng. Có lẽ để thuận tiện cho cách phòng vệ tự nhiên này, lưỡi mới không có xương.
3. Vấn đề cái lưỡi là như thế, ở đâu, người nào cũng vậy thôi. Cái đáng ngại nằm ở chỗ, có những miệng lưỡi nói nhiều lại tiết ra vi trùng thay vì diệt vi trùng. Ai mà không biết chỉ có thiệt thân. Nhưng biết được thì cái lưỡi trời sinh đã có xương.
Ngày mốt trở lại Việt Nam, rồi ở hay đi không cần biết, ông cứ nhớ giùm tôi câu này nhé:
Khen thay cục thịt đỏ không xương
Uốn éo lia theo đủ mọi đường
Một miệng mọc ra hai cái lưỡi
Lật lên, sấp xuống biết đâu lường!?
Mục Đồng
Bình luận