Man Utd sẽ bỏ ra cả đống tiền để mua lại Chicharito?

Thể thaoThứ Tư, 12/10/2016 20:20:00 +07:00

Sau khi MU bỏ ra 89 triệu bảng để mua lại Paul Pogba, sẽ không ngạc nhiên nếu Man Utd mang Chicharito trở lại Old Trafford để giải quyết bài toán ghi bàn.

Từ một kẻ bị bỏ rơi, Javier Hernandez một lần nữa là cái tên được khao khát nhất thế giới. Bị ném vào nơi tối tăm, bằng nghị lực, ý chí và tài năng, đậu nhỏ vẫn biết cách để nảy mầm và vươn lên tìm ánh sáng.

Từ một thân phận bị hắt hủi, bị đẩy đến một đội bóng tầm thường, Đậu nhỏ đã hồi sinh mạnh mẽ

Từ một thân phận bị hắt hủi, bị đẩy đến một đội bóng tầm thường, Đậu nhỏ đã hồi sinh mạnh mẽ

Hè 2015, Man Utd bán Javier Hernandez cho Leverkusen với mức giá rẻ mạt 7,3 triệu bảng. Bây giờ, giá trị của anh đã tăng lên đáng kinh ngạc, gấp 5,5 lần. Valencia sẵn sàng chồng ra 40,7 triệu bảng để có Chicharito, đậu nhỏ thần thánh Mexico.

Người từng bị Man Utd hắt hủi và David Moyes rồi Van Gaal coi là không đủ tốt đang hồi sinh mạnh mẽ. Sau khi kết thúc mùa trước với 26 bàn thắng, Chicharito tiếp tục chứng minh, anh còn có thể tốt hơn nữa.

8 trận ghi 7 bàn, dứt điểm chính xác 78,5% và tỷ lệ thành bàn lên tới 46,6%, hiệu suất của Chicharito đơn giản là không thể tin nổi.

Thử làm một phép so sánh với Higuain, người có 7 bàn/9 trận và các chỉ số tương ứng là 68,9% và 24,1%.

Rõ ràng, nếu tiền đạo người Argentina có giá 75,3 triệu bảng thì 40,7 triệu bảng cho cầu thủ người Mexico cũng không có gì quá đáng.

1 năm trước không ai còn nhớ đến sự tồn tại của Hernandez. Hiện tại, các câu chuyện là về tiền đạo 28 tuổi và các đội bóng đều muốn có anh, từ Valencia đến Bayern. Bị ném vào nơi tối tăm, bằng nghị lực, ý chí và tài năng, đậu nhỏ vẫn biết cách để nảy mầm và vươn lên tìm ánh sáng.

Người thích gây bất ngờ

Những gì đang xảy ra với Chicharito giống như cuốn phim đang được tua đi tua lại nhiều lần. Vào năm 2010, đại diện của anh, Eduardo Hernandez, cũng nói: “Cách đây 1 năm, Javier Hernandez là một cái tên xa lạ. Nhưng bây giờ, cậu ấy thực sự bận rộn để đối phó với người hâm mộ, nhà tài trợ và giới truyền thông”.

Đó là khi Marco Garces, một cựu cầu thủ Mexico trở về quê nhà sau 4 năm theo học về khoa học thể thao ở trường Đại học Liverpool John Moores. Ông đã xem các màn trình diễn của Hernandez và lập tức gọi điện cho bạn mình, Jim Lawlor - trưởng bộ phận trinh sát của Man Utd.

Anh đã lấy lại bản năng sát thủ và giá trị của một cầu thủ khiến Alex Ferguson ngưỡng mộ còn Rooney thì gọi là bản hợp đồng thế kỷ

Anh đã lấy lại bản năng sát thủ và giá trị của một cầu thủ khiến Alex Ferguson ngưỡng mộ còn Rooney thì gọi là bản hợp đồng thế kỷ

Lawlor đã dành ra 2 tháng cuối của mùa xuân 2009 ở Mexico để có những đánh giá cụ thể về tiền đạo chỉ cao 1m75 và sau đó, gửi bản fax về cho Sir Alex Ferguson. Một đội ngũ luật sư được gửi đến Chivas để cùng Lawlor tiến hành các thủ tục mua Hernandez.

Mọi việc được tiến hành trong bí mật, đến mức ông nội của Chicharito cứ nghĩ rằng cháu mình sẽ đến Atlanta (Mỹ) trong khi anh lại có mặt ở Manchester để xem trận Man Utd - Bayern tại Champions League, đồng thời ăn bữa trưa với Sir Alex. Khi hợp đồng được công bố, Wayne Rooney sau đó mô tả là “thương vụ thế kỷ”.

Xa hơn nữa, khi còn là một cậu nhóc, Hernandez hoàn toàn mờ nhạt ở lò đào tạo của Guadalajara. Anh chơi ở vị trí hậu vệ phải và vóc dáng bé nhỏ hoàn toàn không phù hợp để đối đầu với những đối thủ lực lưỡng.

Những lời trầm trồ chỉ xuất hiện khi anh chuyển lên đá tiền đạo. Cực kỳ nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt, nguy hiểm trên không - bất chấp chiều cao hạn chế - và bản năng sát thủ, Chicharito gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi hàng phòng ngự mà anh đối mặt.

Trái tim dũng cảm

Một trong những lý do khiến Hernandez thường rơi vào những khoảng lặng trong cuộc đời là tính khiêm tốn, hướng nội và ghét sự ồn ào. Anh không phải mẫu cầu thủ như Eric Cantona hay Ibrahimovic, đấu tranh để trở thành số một. Cách phản ứng của Hernandez trước nghịch cảnh chỉ là im lặng và chờ đợi.

Thời điểm bước sang tuổi 20, Hernandez thậm chí đã nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá. Anh bất lực để chen chân vào đội hình chính của Guadalajara và thất vọng khi nhìn thấy những đồng đội trẻ khác vượt qua mình.

Man Utd hẳn đang rất hối tiếc vì đã để Van Gaal đẩy Chicharito ra đi với giá 7,3 triệu bảng

Man Utd hẳn đang rất hối tiếc vì đã để Van Gaal đẩy Chicharito ra đi với giá 7,3 triệu bảng

“Tôi đã nói chuyện với ông nội, bố mẹ và bạn gái về tình cảnh trớ trêu đó và tự hỏi, có nên tiếp tục công việc mà Chúa đã sắp đặt cho tôi?”, anh kể lại. Hernandez thông thạo tiếng Anh và có bằng quản trị kinh doanh để có thể có một cuộc sống tốt ngoài bóng đá.

Thành thực mà nói, Hernandez khá yếu đuối cùng với một trái tim dễ bị tổn thương. Bố anh, ông Gutierrez từng cho rằng, con trai mình sẽ không bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp bởi cứ sau mỗi trận đấu, nếu thất bại, cậu thường khóc rất dai.

Trái tim dũng cảm Mexico đang khiến nhiều CLB lớn thèm muốn

Trái tim dũng cảm Mexico đang khiến nhiều CLB lớn thèm muốn

Giờ thì Chicharito đã trưởng thành, dù vẫn lưu lại những giọt nước mắt - như sau thất bại ở chung kết Champions League 2011, hay lúc nhớ về khoảng thời gian ở Chivas trong cuộc phỏng vấn với tờ La Mesa cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, anh không còn im lặng trước số phận mà chiến đấu để giành lấy những gì thuộc về mình. Từ một kẻ bị bỏ rơi, anh một lần nữa là cái tên được khao khát nhất thế giới.

Sau khi MU bỏ ra 89 triệu bảng để mua lại Paul Pogba, sẽ không ngạc nhiên nếu họ mang Chicharito trở lại Old Trafford để giải quyết bài toán ghi bàn. Ai mà biết được.

Chuyên đề: Manchester United
Bình luận
vtcnews.vn