Chỉ gặp một đối thủ đang vật lộn ở nhóm trụ hạng, Leicester City không mấy khó khăn để có được một chiến thắng. Jamie Vardy chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi với một cú đúp, qua đó giúp Bầy Cáo tiến gần đến ngôi vô địch.
Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các khán giả đã thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của HLV Claudio Ranieri. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, “Gã thợ hàn” tự tin nói về khả năng dành chức vô địch Premier League.Vardy lập cú đúp và tiếp tục cạnh tranh vua phá lưới với Harry Kane.
“Không ai tin vào điều này cả”, HLV người Italia phát biểu sau trận. “Nhưng chúng tôi đã ở đây, và chúng tôi sẽ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng tôi đang nắm mọi thứ ở trong tay và chỉ cần tin vào bản thân mình.”
Mặc dù vậy, khi mùa giải vẫn chưa khép lại, ông Ranieri hiểu rằng nhiệm vụ của Leicester City vẫn chưa hoàn tất. HLV Ranieri không giấu nổi những giọt nước mắt
“Người hâm mộ có thể tiếp tục mơ mộng nhưng chúng tôi phải giữ được sự tập trung”, ông cho biết. “Chúng tôi chưa giành được gì cả.”
Hiện tại, khoảng cách giữa Leicester City và Tottenham vẫn đang là 7 điểm, khi CLB thành London cũng có được chiến thắng trước Manchester United ngay sau đó. Ở vòng đấu tiếp theo, thầy trò ông Ranieri sẽ có cuộc tiếp đón West Ham, đội bóng đang nỗ lực giành suất dự cúp châu Âu mùa tới.
Với 72 điểm, Leicester City chính thức giành vé dự Champions League mùa sau.
Clip: Ranieri bật khóc vì sung sướng
Clip: Sunderland 0-2 Leicester City
Minh Anh
Bình luận