Diệt gọn Blackpool, Chelsea duy trì mạch toàn thắng

Thể thaoThứ Hai, 20/09/2010 06:06:00 +07:00

(VTC News) - MU giành chiến thắng đầy kịch tính trong "trận derby của Quỷ", ĐKVĐ Chelsea cũng chẳng chịu kém tiếng với màn vùi dập tân binh Blackpool.

(VTC News) - MU giành chiến thắng đầy kịch tính trong "trận derby của Quỷ", ĐKVĐ Chelsea cũng chẳng chịu kém tiếng với màn vùi dập tân binh Blackpool.


Thiếu vắng cả đội trưởng John Terry và đội phó Frank Lampard nhưng sức mạnh của nhà đương kim vô địch Chelsea tỏ ra không hề suy giảm trước một tân binh như Blackpool. Các học trò của Carlo Ancelotti chẳng mất quá nhiều thời gian để cho hơn 4 vạn khán giả nhà tại sân Stamford Bridge được sống trong bầu không khí chiến thắng.

Kalou mở màn chiến thắng cho Chelsea từ rất sớm. (Ảnh: Daily Mail)

Đúng 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, lưới của Blackpool đã rung lên sau cú sút quyết đoán của Salomon Kalou ở khoảng cách rất gần từ một tình huống phối hợp đá phạt góc.

Có được bàn thắng sớm, các cầu thủ áo xanh càng trở hưng phấn, họ liên tục hành hạ hàng phòng ngự đội khách bằng những đường lên bóng nhanh, đa dạng và rất chuẩn xác. Không chỉ có sự cơ động của bộ ba Kalou - Drogba - Malouda tạo ra tạo ra rất nhiều áp lực lên khung gỗ đội khách mà cả Essien - cầu thủ đang có phong độ rất cao cũng liên tục uy hiếp đối phương bằng những cú sút xa sấm sét. Và cũng chỉ mất thêm đúng 10 phút để Chelsea có bàn nhân đôi cách biệt, pha đi bóng dũng mãnh và một đường căng ngang "dọn cỗ" của Drogba không cho phép Malouda có cơ hội từ chối việc điền tên mình lên bảng tỷ số.

Bị trúng "đòn phủ đầu" quá sớm khiến cho Blackpool tỏ ra bị ngợp. Các cầu thủ khách chỉ còn biết loay hoay chống đỡ những đợt tấn công của đối phương và hoàn toàn đánh mất thế trận. Trong suốt 45 phút đầu tiên, những tình huống lên bóng yếu ớt của các học trò HLV Simon Grayson chỉ có thể nhận được những cái vỗ tay mang tính tưởng thưởng từ số ít những CĐV Blackpool có mặt tại Stamford Bridge mà không hề tạo ra được khó khăn cho hàng thủ Chelsea. Bằng chứng là họ chỉ có 30% thời gian kiểm soát bóng và 3 lần dứt điểm (với Chelsea là 13 lần).

Trong một thế trận như vậy, chẳng có gì khó hiểu khi Chelsea tiếp tục có thêm bàn thắng. Phút 30, pha xử lý đầy tính ngẫu hứng của Drogba đã mang về bàn thắng thứ 3 cho Chelsea sau khi bóng đập chân một hậu vệ đội khách và đổi hướng khiến thủ thành Matthew Gilks không kịp phản xạ. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Malouda hoàn tất một cú đúp cho riêng mình bằng một pha dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền thuận lợi của Kalou ở phút thứ 41.

Malouda có phong độ chói sáng với cú đúp và trở thành người dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea với 6 bàn. (Ảnh: Daily Mail)

Bước sang hiệp 2, Chelsea chủ động chơi trùng xuống và chỉ tăng tốc ở một vài thời điểm. Chính vì vậy mà Blackpool có được  thế trận "dễ thở" hơn rất nhiều. Suốt 45 phút của hiệp 2, cả Chelsea và Blackpool đều đã có được những cơ hội rất ngon ăn nhưng sự vô duyên - đặc biệt là của các chân sút phía chủ nhà khiến cho các cơ hội đều trôi qua trong nuối tiếc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Dẫu vậy, tỷ số 4 - 0 cũng đã khiến cả The Blues và CĐV của họ hài lòng. Với chiến thắng này, Chelsea vẫn tiếp tục chuỗi trận toàn thắng kể từ đầu giải và trễm trệ ở vị trí dẫn đầu cùng số điểm tuyệt đối sau vòng 5, xếp sau là Arsenal và MU cùng được 11 điểm.


Anh Duy

Bình luận
vtcnews.vn