Capello mất chức vì vụ Terry?

Thể thaoThứ Tư, 08/02/2012 11:36:00 +07:00

Fabio Capello có thể đang khởi động chiến dịch “đào tẩu” trước thềm EURO 2012, bất chấp mức lương 6,5 triệu bảng/năm mà ông đang nhận.

John Terry sẽ không từ giã ĐT Anh, bất chấp việc lần thứ 2 bị tước băng đội trưởng. Thế nhưng, Fabio Capello có thể đang khởi động chiến dịch “đào tẩu” trước thềm EURO 2012, bất chấp mức lương 6,5 triệu bảng/năm mà ông đang nhận. Vậy là, báo chí Anh lại có việc để chạy hết công suất, sau khi chưng hửng về chuyện JT có thể ra đi.

Terry hiện không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối, và dự kiến phải nghỉ từ 3-4 tuần. Trung vệ của Chelsea sẽ vắng mặt ở trận giao hữu với Hà Lan tại sân Wembley vào ngày 29/2 tới. Tuy nhiên, nguồn tin từ Stamford Bridge khẳng định, JT sẽ thi đấu cho ĐT Anh tại EURO 2012 nếu… được lựa chọn. 
 Cuộc chiến Terry - Cappello vs FA: Giờ tới ông, Fabio!
Trong quá khứ, Lee Bowyer và Jonathan Woodgate từng không được vào ĐTQG vì dính líu đến kiện tụng. Steven Gerrard cũng từng xin rút lui do vướng mắc về pháp lý trong đời sống riêng tư. Ở thời điểm trước khi bị tước băng lần 1, Terry đã chủ động xin không tập trung cùng ĐT Anh thi đấu giao hữu, để giải quyết vụ bê bối ngoài sân cỏ. 
Vậy là FA chỉ còn phải xử lý vụ Capello đang cân nhắc khả năng từ bỏ vị trí HLV. Có 2 viễn cảnh có thể xảy ra, nhưng chỉ có 1 kết quả: ĐT Anh sẽ thất bại tại EURO 2012 nếu Capello ở lại, tiếp tục “coi JT như đội trưởng của mình” và đánh mất sự ủng hộ của các cầu thủ da màu cùng những ƯCV thay thế JT.

Terry bị tố cáo phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu hồi tháng 10 
Hoặc Capello ra đi, Stuart Pearce tạm thay thế trong khi FA đàm phán với Harry Redknapp, Sam Allardyce và ĐT Anh làm quen với cách chơi mới trong thời gian chưa đầy 6 tháng. Điều đó giải thích lý do vì sao Chủ tịch FA, David Bernstein nhanh nhảu xếp lịch gặp Capello trong tuần này để xoa dịu sự giận dữ của Don Fabio với cảm giác “bị đâm sau lưng”, đồng thời ngầm ra lệnh cấm ông tiếp xúc với báo chí, tránh để tư tưởng dân tộc ở Anh bị kích động thêm.

Điều đó là có thật, Fabio! Báo chí Anh những ngày qua không thiếu bài bình luận tuyên bố “hoan nghênh” ông cuốn gói khỏi nước Anh. Bởi HLV người Italia từng bị “ném đá” tơi bời khi chỉ trích nước Đức “cướp” các tài năng bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. 

Giờ ông lại bất chấp thực tế là nước Anh đang trở thành quốc gia đa văn hóa, đa chủng tộc khi cực lực ủng hộ 1 nhân vật dính líu tới án phân biệt chủng tộc, phớt lờ tinh thần dân tộc để bảo vệ lợi ích của một cá nhân. Trước thềm World Cup 2012, Capello khiến cả nước Anh điên tiết vì vụ Capello Index. Giờ là EURO 2012, Capello tát thẳng vào mặt nước Anh bằng vụ Terry.

Rio Ferdinand phản ứng gay gắt với quyết định hoãn xử vụ Terry phân biệt chủng tộc với em trai của anh. 
Capello cũng sai lầm khi bày tỏ thái độ phản đối bằng một cuộc phỏng vấn trên truyền hình… Italia. Người Anh có lý do để hỏi: Tại sao ông ta không bốc điện thoại và gọi thẳng cho Bernstein? Phải chăng, đó là cách người Italia “ăn miếng trả miếng”? Nếu có Franco Baldini bên cạnh, vị “phó tướng” ấy sẽ đối ngoại thay Capello, bằng cách “nói chuyện phải quấy” với lãnh đạo FA. Đáng tiếc, Baldini “chuồn” từ lâu, và hiện là GĐĐH ở AS Roma.
FA và người Anh không mấy quan tâm JT nghĩ gì về ĐT Anh. Báo chí Anh nói “nếu buộc phải thất bại, hãy để chúng ta thất bại bởi bàn tay của 1 HLV được kính trọng”. Giờ tới lượt ông, Fabio!

T.L (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn